Ông bà chủ “kinh doanh đa cấp” ôm tiền tỷ bỏ trốn
Báo chí đã cảnh báo quá nhiều về việc lợi dụng kinh doanh đa cấp để lừa đảo, thế nhưng thời gian qua, gần 400 người vẫn bị mê hoặc bởi trò bán hàng đa cấp do cặp vợ chồng người Trung Quốc là ông Benny và bà Yu Mei vẽ ra để thu lợi hàng tỷ đồng. Bây giờ, khi cặp vợ chồng người nước ngoài này ôm tiền bỏ trốn khỏi Việt
Nơi mà cặp vợ chồng Benny thuê để mở chi nhánh bán hàng chính là một căn hộ chung cư cao cấp tại nhà 17 P4, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội. Họ mượn danh Công ty TNHH Thương mại ưu thế tuổi trẻ do anh Bùi Tuấn Cường, quê ở
Theo anh Cường thì trước đây, vợ chồng Benny có liên kết làm ăn với Công ty TNHH Thương mại ưu thế tuổi trẻ, sau này, khi không liên kết nữa nhưng ông bà Benny vẫn tự động di dời về thuê căn hộ tại nhà 17 P4, bên trong trưng biển quảng cáo mang tên công ty rất hoành tráng.
Phát hiện ra ông bà Benny lợi dụng tên công ty mình kinh doanh, anh Cường đã không báo cơ quan có trách nhiệm mà tự động phạt họ 5 triệu đồng, sau đó mặc kệ. Khi sự việc vỡ lở, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Thanh Xuân gọi hỏi, anh Cường tự cho rằng mình vô tội và đứng ngoài cuộc(!).
Tuy nhiên, cơ quan Công an đã thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh và con dấu của Công ty TNHH Thương mại ưu thế tuổi trẻ, đồng thời cũng đang tiếp tục điều tra về trách nhiệm liên quan của công ty trong vụ việc này.
Về phía ông bà Benny, sau khi có cái danh mượn người khác, họ lên mạng Internet quảng cáo về việc kinh doanh đa cấp toàn cầu, mặt hàng kinh doanh là mỹ phẩm cao cấp và thức ăn bổ dưỡng sản xuất tại Mỹ. Đồng thời tuyển hàng chục nhân viên làm tại công ty, nhưng không có hợp đồng và thường xuyên thay đổi số nhân viên này để không ai nắm được địa chỉ của họ ở đâu. Các nhân viên có nhiệm vụ giới thiệu công việc kinh doanh của công ty cho những người muốn tham gia hội viên, thu tiền nộp của họ…
Vợ chồng Benny điều hành chính, nhiều khi trực tiếp chiếu phim quảng cáo về việc kinh doanh của công ty… Theo ông bà Benny và các nhân viên quảng cáo thì hình thức hoạt động của công ty là cực kỳ hoành tráng và đem lại lợi nhuận cho người tham gia.
Khẩu hiệu hoạt động của công ty (được ghi trong các tài liệu quảng cáo) nghe cũng là lạ: "Trẻ, trẻ và rất trẻ - Khỏe, khỏe và rất khỏe", mặt hàng mỹ phẩm thì được giới thiệu của Mỹ sản xuất, có chứng chỉ ISO 9001. Tùy theo mức độ nộp tiền mà người tham gia được mua các cấp: Hội viên, Giám đốc, Chủ tịch.
Theo quy định, nếu đóng 60 USD thì được một cấp hội viên, 300 USD một cấp Giám đốc, 1.000 USD một cấp Chủ tịch. Nếu ai rủ được người khác đóng tiền làm hội viên như mình thì sẽ được hưởng thêm 20% tổng số tiền nộp của người vào sau, gọi là hoa hồng giới thiệu trực tiếp.
Ngoài ra, người tham gia còn được trích hoa hồng cân điểm hưởng đến đời vô hạn, hoa hồng đối đẳng…, tóm lại nghe rất khó hiểu nhưng mang lại siêu lợi nhuận cho người tham gia.
Thậm chí, nếu ai có thành tích cao (nộp nhiều tiền và giới thiệu được nhiều người gia nhập hội viên) thì sẽ được ông bà Benny trọng thưởng. Lớn thì là xe máy Attila, nhỏ thì là điện thoại Nokia đời mới… Nhiều lần vợ chồng Benny còn tổ chức cho các hội viên tập trung ăn uống liên hoan rùm beng ở các nhà hàng.
![]() |
| Giấy tờ, sổ sách liên quan đến việc kinh doanh đa cấp của vợ chồng Benny. |
Tin vào chiêu bài quảng cáo quá hoành tráng của vợ chồng Benny, 347 người đã tham gia làm hội viên và nộp số tiền hơn 2,7 tỷ đồng cho vợ chồng họ. Đổi lại, vợ chồng Benny mang về Việt Nam một số hàng mỹ phẩm nói là của Mỹ, nhưng sau này nhiều người được phân cho các mặt hàng đó phản ánh rằng chỉ là hàng do Trung Quốc sản xuất, đưa vào Việt Nam cũng chưa được kiểm định chất lượng, thế nhưng vợ chồng họ lại đội giá lên quá cao để trừ vào tiền nộp của hội viên.
Các mặt hàng mỹ phẩm nói trên có số lượng cũng rất ít, được phân phát nhỏ giọt cho một số hội viên đóng tiền cao nhất để gây niềm tin cho họ, còn phần lớn hội viên vẫn chưa nhận được bất cứ một thứ hàng hóa nào để bán.
Đến cuối tháng 4/2007, theo hẹn, khi các hội viên đến trụ sở công ty ở Trung Hòa - Nhân Chính để nhận hàng thì mấy ngày liền chẳng thấy hàng, cũng như không tìm thấy vợ chồng ông bà Benny đâu nữa. Hỏi các nhân viên thì họ cũng ngơ ngác, bởi họ đâu biết ông bà Giám đốc điều hành đi đâu. Làm loạn ở trụ sở công ty cũng không giải quyết được sự việc, nhiều người đã làm đơn tố cáo gửi Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Thanh Xuân.
Vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, tính đến ngày 30/5, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Thanh Xuân đã có kết luận sơ bộ về sự việc này.
Qua điều tra, cơ quan Công an đã xác định vợ chồng Benny hoạt động kinh doanh đa cấp không có giấy phép và vi phạm Nghị định 110/2005/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.
Từ cuối tháng 4/2007, vợ chồng Benny và Yu Mei đã rời khỏi Việt Nam, và tất yếu, trước khi đi, vợ chồng Benny đã mang theo tất cả số tiền kiếm được từ lòng tin dễ dàng của gần 400 người tham gia làm hội viên vào cái gọi là kinh doanh đa cấp do họ tự đặt ra.
Người bị hại mất tiền nhiều nhất là ông Đào Hữu N., ở quận Long Biên. Vào tháng 10/2006, thông qua một người bạn giới thiệu, ông N. đã nộp cho vợ chồng Benny số tiền 780 triệu đồng đứng tên ông và một số người nhà. Hiện nay, ông N. mới lấy lại được 164 triệu trị giá bằng hàng mỹ phẩm, số còn lại hơn 600 triệu rơi vào tay vợ chồng Benny.
Có bị hại như bà Nguyễn Thị S., ở quận Hoàn Kiếm, ngoài đóng suất cho mình còn đóng cho cả chồng, con trai, con gái và cả cháu gái với tổng số tiền tổng cộng là 350 triệu đồng. Còn chị Nguyễn Thị Thanh T., ở quận Hai Bà Trưng, đã nộp cho mình và em gái hơn 200 triệu đồng, được thưởng 40 triệu hoa hồng, gần 40 triệu khác ứng với một số hàng mỹ phẩm kém chất lượng mà chị mang về không thể bán nổi.
Những hội viên thuộc đủ ngành nghề khác nhau, từ kỹ sư, bác sỹ, giáo viên, ca sỹ đến người kinh doanh, nội trợ…, phần nhiều họ là phụ nữ, thường giấu gia đình mang tiền đi nộp cho vợ chồng Benny, đến khi sự việc vỡ lở cũng ngại ngùng, không dám báo cơ quan Công an, hoặc nhờ cơ quan Công an giấu hộ sự việc với gia đình.
Hai vợ chồng Benny cũng mở tài khoản tại Ngân hàng Ngoại thương, thế nhưng đến thời điểm cơ quan điều tra xác minh, tài khoản của họ rỗng không. Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục tiến hành điều tra sự việc, đề nghị ai còn là bị hại liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Thanh Xuân, số điện thoại: 04.8585623 để giải quyết

