Ông Tây ham vui bị gã pêđê giả gái cho vào tròng

Thứ Ba, 07/03/2006, 08:46

Phát hiện “cô gái” mà mình định vui vẻ là tay “đực rựa” 100%,  ông Jean vội xô ra, nhưng "cô ta" cũng đã kịp móc túi ông Tây ham vui 500.000đ và hai chiếc điện thoại di động rồi bỏ chạy.

21h ngày 1/3,  ông Jean Meir Haziza (40 tuổi), quốc tịch Anh sang Việt Nam lưu trú ở khách sạn Lê Trung, số 70 đường Bùi Viện (quận 1) đi xe Max 100 BKS 53S4-8551 đi ra vòng xoay Cây Gỏ tìm gái đẹp. Tại đây, ông gặp một "cô" khá xinh và sau khi thỏa thuận đi tâm sự bằng cách… ra dấu, ông Jean chở cô này đi tìm địa điểm. Đến một hẻm nhỏ trên đường số 3 gần cư xá Bình Thới, “cô gái” ra hiệu cho ông ghé vào.

Sau một lúc, ông Jean phát hiện ra cô gái này là "đực rựa" nên xô ra, nhưng "cô ta" cũng đã kịp móc túi ông Jean lấy số tiền 500.000đ và hai chiếc điện thoại di động đeo trước bụng rồi bỏ chạy. Tức vì bị lừa, ông Jean chạy bộ đuổi theo hơn 500m thì giật lại được tiền và điện thoại, thế nhưng khi trở về thì chiếc Max 100 đã không còn.

Ông Jean liền thuê một xe ôm truy tìm gã đực rựa giả gái, đến trước nhà 226 Hàn Hải Nguyên (phường 8, quận 11) thì phát hiện liền tri hô và được quần chúng giúp đỡ bắt giữ tên này giao cho Công an phường. Đó là gã pê-đê tên Từ Bảo Khanh (thường gọi là Thanh Thanh, 23 tuổi), tạm trú ở ấp 4, xã Tân Túc, huyện Bình Chánh.

Cùng lúc này, Công an phường 2, quận 11 đi tuần tra phát hiện 2 thanh niên khả nghi đang dẫn 1 xe Max 100 nên gọi lại kiểm tra thì chúng bỏ chạy. Qua xác minh biết được chiếc xe trên chính là chiếc Max của ông Jean vừa bị mất trộm nên bàn giao cho Công an phường 8 và giao trả người bị hại. Toàn bộ tài sản của ông Tây này trị giá hơn 10 triệu đã được thu hồi

N.Đ.
.
.
.