Ổ mại dâm có múa sexy

Thứ Bảy, 21/07/2007, 10:42
Khách vào ở nhà hàng Thanh Bình phải uống hết 1 két bia thì các tiếp viên mới bắt đầu thoát y, lên bàn uốn éo, biểu diễn trò "gắp tiền" mua vui cho khách. Khi cá cắn câu, Thu chỉ đạo cho "tách phòng" lên lầu 2 thực hiện việc bán dâm cho khách.

Trong làng kinh doanh bia ôm và điều hành gái thì má mì Thu (Nguyễn Thị Thu, 40 tuổi, ngụ ở phường 4, quận 10, TP HCM) thuộc vào hàng lão làng với hơn… 16 năm làm nghề.

Má mì "16 tuổi nghề"

Từ năm 1992, Nguyễn Thị Thu đã đi đầu mở điểm massage, bia ôm ở quận Thủ Đức, tiếp đó khi tách quận (quận 9 và quận Thủ Đức), Thu lại dời địa điểm sang đường Kha Vạn Cân và dù ở địa điểm nào, quán của Thu cũng nổi tiếng là có em út trẻ đẹp và chịu chơi, sẵn sàng chiều khách tới bến. Tuy nhiên bị Công an để mắt đến khá kỹ nên Thu đã cùng một bạn gái tên là Nhi rút về phường 26, quận Bình Thạnh và mở nhà hàng Thanh Bình - một dạng quán bia ôm trá hình.

Từ giữa năm 2006, để cạnh tranh với các "đồng nghiệp", Thu cho tổ chức những "chiêu" mới như múa sexy để câu khách. Đồng thời "bật đèn xanh" cho số tiếp viên của quán (hơn 20 cô gái) sẵn sàng bán dâm tại quán hoặc đến khách sạn khi khách có yêu cầu, tất nhiên phải thông qua Thu hoặc Nhi.

Bài bản của nhà hàng Thanh Bình là đưa khách vào phòng riêng và phải uống hết 1 két bia thì các tiếp viên mới bắt đầu thoát y, lên bàn uốn éo, biểu diễn trò "gắp tiền" mua vui cho khách và cũng nhân dịp kiếm thêm tiền "boa". Khi cá cắn câu, Thu chỉ đạo cho "tách phòng" lên lầu 2 thực hiện việc bán dâm cho khách.

Đột kích ổ mại dâm

Sau thời gian theo dõi và nắm quy luật hoạt động của ổ mại dâm này, lúc 17h ngày 19/7, Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP HCM kết hợp Công an quận Bình Thạnh bất ngờ kiểm tra nhà hàng Thanh Bình (41 Bùi Đình Túy, phường 26, quận Bình Thạnh).

Hai nhân viên bảo vệ và giữ xe của quán được Thu giao nhiệm vụ cảnh giới bị khống chế ngay từ đầu nên không kịp báo động cho Thu. Tại hai phòng số 3 và 6, các trinh sát phát hiện quả tang 2 tiếp viên nữ đang bán dâm cho khách trên ghế sa-lon. Má mì Nguyễn Thị Thu không còn đường chối cãi, đã phải ký tên vào biên bản phạm tội và cùng 21 đối tượng trong quán lên xe về trụ sở Công an.

"Gái" tại nhà hàng Thanh Bình.

Qua điều tra ban đầu được biết, nhà hàng Thanh Bình hoạt động từ năm 2003 với 5 phòng ở hai lầu và theo phương thức… 3 không. Gọi là nhà hàng nhưng không hề có bếp nấu ăn, thức ăn đều đi mua từ bên ngoài mang vào cho khách, hoạt động karaoke cũng không có giấy phép và nhân viên không có hợp đồng lao động, không có lương.

Toàn bộ nhân viên nữ dựa vào tiền boa của khách qua hoạt động mại dâm, số nhân viên nam thì cung cấp bao cao su (50.000đ/cái), giữ xe 20.000đ/xe. Chỉ có hai má mì Thu và Nhi là thu tiền đầy túi, vì ngoài thu nhập giá cao từ các thức ăn uống, mỗi lượt gái bán dâm, Thu, Nhi lấy 50.000đ.

Hơn 20 tiếp viên nhưng có lúc nhà hàng Thanh Bình không đủ cung ứng cho khách, phải mượn thêm tiếp viên của hai quán H.L.và H.S. gần đó để chữa cháy.

Theo lời khai của các đối tượng thì tiếp viên của hai quán này cũng bán dâm, hiện cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ

Nguyễn Đặng
.
.
.