Nuốt sợi dây chuyền 5 chỉ vào bụng để ...ăn cắp
Những ngày qua, bà con thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) xôn xao bởi một vụ trộm có những tình tiết lạ. Bà Phạm Thị Xuân Đa - chủ hiệu vàng Vạn Thành Toàn I ở số 103 đường Quang Trung, thị trấn Bồng Sơn kể lại: Khoảng 8h sáng 10/6, một cô gái trẻ đi xe Super Dream BKS 77H2-7592 đến hỏi mua vàng. Bà Đa đang đứng bán hàng lấy sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24K đưa cô gái xem. Sau một lúc, cô gái lấy lý do không mang đủ tiền nên trả lại.
Hành vi gian trá của cô gái sẽ không bị phát hiện nếu như bà Đa không tiện tay bỏ sợi dây chuyền vào bàn trong tủ. Sợi dây chuyền 5 chỉ vàng từ tay bà Đa sang tay cô gái chỉ mấy phút mà đã "hao" mất 2 phân. Bà Đa chỉ mặt cô gái "Cô đổi sợi dây chuyền phải không? Trả lại đây". Cô gái ấp úng "Đâu có, em có đổi lúc nào đâu". Sau một lúc đôi co qua lại, bà Đa đã báo cáo nhờ Công an thị trấn Bồng Sơn giải quyết.
Mặc dù đã kiểm tra rất kỹ nhưng sợi dây chuyền như bà Đa mô tả vẫn không tìm thấy trong người cô gái, trong khi đó, bà Đa vẫn khẳng định cô gái đã trả lại sợi dây chuyền vàng giả, còn sợi dây chuyền vàng 24K cô gái đang giấu ở đâu đó. Nhưng cô ta không thể giấu sợi dây chuyền ở một nơi nào khác vì từ khi bước vào cửa hàng đến khi phát hiện sự việc, cô ta gần như chỉ đứng một chỗ.
Để làm rõ nghi vấn cô gái đã nuốt sợi dây chuyền, Công an huyện Hoài Nhơn đưa cô ta đi chiếu X.quang và bác sĩ xác định trong ổ bụng cô gái có dị vật, có độ đọng kim loại cao. Tuy đã có kết quả trên nhưng cô gái một mực không thừa nhận việc nuốt sợi dây chuyền. Vì vậy cô ta bị buộc phải nằm lại bệnh viện để theo dõi và đến ngày 16/6, sợi dây chuyền 5 chỉ vàng 24K mới chịu theo chất thải ra ngoài.
Thủ phạm trộm vàng bằng cách nuốt vào bụng phi tang là Nguyễn Thị Lan (26 tuổi, ở Giao Hội I, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn). Để thực hiện ý định trộm cắp bằng cách đánh tráo trong lúc giả vờ mua vàng, Lan đã chuẩn bị sẵn sợi dây chuyền vàng giả và chọn hiệu vàng Vạn Thành Toàn ghé vào. Kịch bản do Lan soạn sẵn ở nhà, được cô nhập vai rất tốt nên bà Đa từ lúc đưa sợi dây chuyền thật cho Nguyễn Thị Lan xem cho đến lúc cô ta trả lại không hề nghi vấn điều gì.
Trong lúc Nguyễn Thị Lan chuẩn bị ra xe môtô nổ máy phóng đi với sợi dây chuyền thật đã được giấu kín trong người thì bà Đa mới nhận ra sợi dây chuyền Lan trả lại không phải của mình do tình cờ bỏ vào cân phát hiện bị hao 2 phân. Biết khó có thể phi tang tang vật nên Nguyễn Thị Lan nhanh tay nuốt sợi dây chuyền vào bụng. Tưởng như thế sẽ không còn gì làm tang chứng buộc tội, Nguyễn Thị Lan sẽ ung dung ra về với sợi dây chuyền trong bụng và chỉ có việc chờ "nhặt" đem bán. Nào ngờ chiếc máy X.quang đã lật tẩy hành vi gian trá của thị.
Bà Đa còn cho biết thêm, trước đây, bà đã vài lần bị tráo hàng kiểu này nhưng không bắt được thủ phạm. Vụ trộm nhiều người quan tâm trên đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Nhơn khẩn trương điều tra kết luận để đề nghị truy tố Nguyễn Thị Lan trước pháp luật. Đây cũng là bài học cảnh giác cho các chủ tiệm vàng
