Nước mắt tình nhân và cuộc đào tẩu của sát thủ "mê chim cảnh"
>> Vờ mua chim để giết cả gia đình rồi cướp
>> Hành trình truy bắt sát thủ “vờ mua chim cảnh”
Người phụ nữ ấy trông khô cứng, vẻ mặt và giọng nói khiến người ta có cảm giác như chị ta đang diễn kịch. Kể lể về cuộc đào tẩu của tình nhân - Đặng Tuấn Thắng, kẻ đã dã man sát hại 3 người trong một gia đình bán chim cảnh ở phường Thành Công (Hà Nội) hôm 1/7, rơm rớm nước mắt, Uông Thị Hiền vẫn quanh co chối tội.
Chỉ đến khi điều tra viên Công an quận Ba Đình nhắc nhở, chỉ ra những chứng cứ buộc tội Hiền, chị ta mới thôi không diễn nữa.
Tình yêu… trên chiếu bạc
Sau khi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an Hà Nội, Công an quận Ba Đình và PC14 Công an TP Hồ Chí Minh tóm được Thắng tại nhà nghỉ Thiên Lý vào tối 9/7, Thắng đã khai ra nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến vụ án. Thế nhưng, hắn không hề đề cập tới mối quan hệ với Uông Thị Hiền, 47 tuổi, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội).
Hắn luôn nhắc tới gia đình, vợ con và nói rằng rất ân hận. Còn Hiền - người tình hơn Thắng đến 5 tuổi, đã từng nói những câu chia ly thống thiết vào rạng sáng 5/7, khi hắn đã ngồi trong chiếc xe taxi để bắt đầu cuộc hành trình trốn chạy vào miền Nam thì Thắng cố tình giấu giếm.
Đến khi đã khai báo hết nội dung vụ án, ngỡ rằng các điều tra viên không còn gì để hỏi nữa, Thắng tái mặt khi nghe hỏi: "Uông Thị Hiền có quan hệ thế nào với anh? Có vai trò gì trong cuộc trốn chạy?". Đến lúc này, biết không thể che giấu được nữa, Thắng đã khai ra vai trò của Hiền và Cường trong cuộc đào tẩu của hắn.
Theo lời khai của Thắng thì hắn không nghiện thuốc lá, rượu bia nhưng lại nghiện chơi chim cảnh và cờ bạc. Trong những lần sát phạt đỏ đen, Thắng để ý tới Uông Thị Hiền. Hiền về làm dâu, còn Thắng về làm rể ở cùng xóm nên biết nhau.
Khi mối tình trên đã bị cả hai gia đình phát hiện, cũng chính là lúc sự rạn nứt bắt đầu. Năm 2005, Thắng ly hôn với vợ và cầm 200 triệu đồng ra đi. Còn Hiền, đến năm sau cũng ly hôn với chồng.
![]() |
| CQĐT lấy lời khai Uông Thị Hiền. |
Khi Hiền thuê ngôi nhà nhỏ tại quận Ba Đình để ở và kiếm được việc làm tạp vụ ở một phòng khám tư nhân gần nhà thì cũng là lúc Thắng công khai về ở cùng Hiền. Thắng nói rằng, với người phụ nữ này, Thắng nợ cả tình và tiền và không bao giờ có thể trả hết.
Ngay cả sau khi sát hại gia đình người bán chim cảnh, khi ấy, dẫu Thắng đã hết sạch tiền, quay về nhà vợ cũ xin tá túc và đưa bánh phở thuê cho vợ hắn cũng không hề hé lộ cho chị Hạnh - vợ cũ biết tội ác của mình. Người mà hắn tin tưởng trong cơn bĩ cực là Hiền, người tình già vẫn chịu khó cơm nước, sẵn lòng mở cửa đón hắn mỗi khi hắn không còn nơi nào đi nữa.
Cuộc đào tẩu
Trở lại vụ án, sau khi sát hại gia đình anh Trung, sợ bị lộ, Thắng nghĩ tới việc trốn chạy. Trước đó, theo lời trình bày của Uông Thị Hiền, Thắng đã vài lần tìm đến phòng khám nơi Hiền làm việc, gọi Hiền ra tâm sự và nói rằng sắp đi xa.
Đêm 4/7, khi biết Thắng - người tình trẻ từng đầu gối tay ấp với mình chính là kẻ giết người, cướp của, Uông Thị Hiền rất hoảng sợ. Bởi vậy, khi Thắng nói sẽ đi trốn, Hiền khích lệ và còn chuẩn bị tiền cho Thắng đào tẩu.
Trước đó, Hiền sang nhà Cường lấy 10 triệu đồng của Cường cho Thắng vay để trốn chạy. Khoảng 3h30 phút ngày 5/7, thấy Thắng nói bắt xe ôm đi xuống Bến xe Nước Ngầm, Hiền còn giục đi cho nhanh.
Sau đó, đi ra ngõ, Hiền đã thấy Thắng ngồi trong chiếc taxi. Đôi tình nhân này chia tay nhau bằng cách nói rất lạ: "Mày về đi, có khi đây là lần cuối cùng tao với mày gặp nhau". Hiền thì rơm rớm "Mày đi nhé!"…
Thế nhưng, khi đi đến Bến xe Nước Ngầm, Thắng lại đổi ý định, bảo taxi chạy thẳng về Phủ Lý. Rồi hắn bắt xe đi vào TP Hồ Chí Minh.
Tại nhà nghỉ Thiên Lý thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Thắng hỏi thuê phòng với giá 40 nghìn đồng/ngày. Thấy chủ nhà hỏi giấy tờ, Thắng nói là bị móc túi mất, đang trên đường tìm việc làm.
Ông chủ nhà là người Bắc, thấy đồng hương gặp cảnh khó khăn nên bàn với vợ nhận Thắng vào làm nhân viên dọn buồng, trả lương 1,2 triệu đồng/tháng. Nhưng hắn không ngờ, hơn 3 ngày sau, Công an TP Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh đã tìm ra hắn.
Chiều 10/7, PC14 Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình dẫn giải Thắng từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Trên chuyến bay, Thắng bảo, suốt 9 ngày qua, hắn hầu như không chợp mắt nổi.
Và hơn 16h cùng ngày, Thắng đã được dẫn giải về tới trụ sở PC14 Công an Hà Nội. Hắn gục đầu trước ống kính phóng viên trong sự hối hận muộn màng.
|
Sáng 11/7, Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội), nơi Đặng Tuấn Thắng và Uông Thị Hiền có hộ khẩu thường trú cung cấp: Sau khi CQĐT làm sáng tỏ vụ án, Công an phường đã xuống động viên gia đình chị Hạnh - vợ cũ của Thắng, tiếp tục làm ăn nuôi hai cháu nhỏ và động viên các cháu thời gian tới tiếp tục đi học. Chị Hạnh hiện đang bán hàng tại chợ Bưởi, những ngày qua cũng bị một số người làm phiền. Hiện tại, con gái lớn của Thắng đang có biểu hiện suy sụp về tâm lý, không được khỏe. Con trai nhỏ, 6 tuổi, bằng tuổi cháu Phương - người duy nhất trong gia đình anh Trung không bị Thắng ra tay sát hại thì có lẽ còn quá nhỏ, chưa biết việc nên vẫn tỏ ra bình thường. Từ trước đến nay, cả Thắng và Hiền đều chưa có tiền án, tiền sự. PV |

