Nữ phạm thụ án 30 năm ân hận
Ba mươi tuổi, người phụ nữ trẻ một thời ngang dọc trong thương trường đã phải vào vòng lao lý, trong đó có phi vụ liên quan trực tiếp đến một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh miền Trung có tầm cỡ quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Khánh Hòa. Hai bản án chồng lên nhau, buộc người phụ nữ này phải chấp hành hình phạt tổng hợp 30 năm tù.
Nữ phạm nhân đó là Võ Thị Thu Huyền (37 tuổi), đăng ký thường trú ở 19B Hồng Lĩnh, phường Phước Hòa, tạm trú tại G21 chung cư Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, TP Nha Trang và hiện đang thi hành án tại Trại giam A2 - Bộ Công an ở tỉnh Khánh Hòa.
Quá khứ lỗi lầm
Huyền tâm sự: "Ngoài hai mươi tuổi tôi lấy chồng. Ba, bốn năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi sớm háo hức lao ra thương trường để kiếm tiền. Vợ chồng tôi không có chuyên môn về nuôi trồng thủy sản, nhưng vẫn vay mượn tiền của bạn bè, người thân, thuê kỹ thuật viên để đầu tư xây dựng trại ươm nuôi tôm sú ở khu Đồng Muối, phường Phước Hải, TP Nha Trang.
Lúc đầu còn thu được chút đỉnh tiền lãi, nhưng dần dà về sau thua lỗ triền miên, nên lâm vào cảnh phá sản. Vét chút tiền còn lại, vợ chồng tôi xoay sang mua xe tải chở hàng thuê. Nhưng rồi hàng hóa thất thường, xe hư hỏng liên tục đành phải bán.
Đầu năm 1999, tôi thuê được một căn hộ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để mở quán nhậu, mỗi ngày thu lãi cũng được hơn trăm ngàn. Tuy nhiên, những khoản nợ vay trước đó vẫn còn chồng chất, nên tôi luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Chính thời điểm đó, tôi đã đánh mất tương lai của mình khi dấn thân vào con đường mua bán ma túy…".
Trong số những người thường xuyên đến quán của Huyền có Đậu Ngọc Bảy, quê ở Nghệ An. Sau vài lần dò xét, Bảy chia sẻ khó khăn với Huyền bằng cách gợi ý bà chủ quán nên bán "hàng trắng". Hám lãi cao nên Huyền bỏ quán nhậu lao vào vòng xoáy của ma tuý và bị phát hiện bắt giữ.
Mặc dù TAND tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt Huyền 16 năm tù, nhưng cùng lúc này các mũi trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Khánh Hòa cũng vừa khám phá một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn, trong đó có cả Huyền cùng anh chồng, chị dâu. Lần này, Huyền lãnh thêm 16 năm tù, nên phải chấp hành hình phạt chung 30 năm tù.
Và những lời nhắn nhủ
Khi tôi hỏi: "Sau bảy năm ở trại giam, chị đã nhận thức được điều gì ?", Huyền im lặng hồi lâu rồi bật khóc.
Chừng vài phút, chị mới ngước lên tâm sự: "Lúc đầu tôi không nghĩ tới đường về, nhưng sau khi nghe Ban giám thị và Hội đồng phạm nhân giải thích về những quy định đặc xá giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, đặc xá tha tù trước thời hạn, tôi mới tự nhủ mình phải an tâm cải tạo để sớm trở về đoàn tụ gia đình.
Điều may mắn nhất là trong thời gian mua bán ma tuý, tôi chưa lần nào xài thử loại hàng này. Và đáng mừng hơn nữa là dù đang mặc quần áo tù, nhưng tôi vẫn được sống trong tình cảm tình người rất bao dung nhân hậu".
Những ngày đầu ở trại giam, Huyền được phân công làm vệ sinh trong khu vực quản lý phạm nhân nữ, sau đó chuyển sang phụ bán căng tin. Thời gian gần đây, chị được điều sang làm quản lý sổ sách ở đội chế biến song mây và hạt điều.
Trước khi trở về khu quản lý phạm nhân nữ, Huyền đã xin giấy bút, tự mình ngồi viết một mạch gần hai trang giấy để giãi bày nỗi trăn trở nghĩ suy của mình, đồng thời nhắn nhủ nhiều điều với những người đã, đang và sẽ lao vào con đường mua bán, tiêm chích ma tuý.
Huyền viết: "Cũng vì cuộc sống nợ nần túng quẫn, chỉ trong một phút suy nghĩ nông cạn, tôi đã sa chân vào con đường phạm tội, mà chính bản thân tôi đã phải trả giá đắt…
Tôi phải sống trong những ngày tháng dằn vặt day dứt với chính mình vì đã từng tiếp tay giết đi bao nhiêu sinh mạng, để gia đình phải mất chồng, mất cha và đau lòng hơn những thanh niên vào tuổi trưởng thành cũng lâm vào cảnh nghiện ngập…
Cho tôi được nói lời xin lỗi, ngàn lần xin lỗi những gia đình có người thân đã sa vào con đường nghiện ngập. Có nói được tôi mới vơi đi được phần nào nỗi day dứt trong lòng"
