Nữ kế toán dựng màn kịch "dừng đèn đỏ bị cướp thôi miên"

Thứ Năm, 12/09/2013, 11:22
Ngày 11/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Bùi Thị Thúy (24 tuổi, trú tại xã Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thúy là kế toán của một công ty có trụ sở tại đường Giảng Võ, nhưng đã tự vẽ ra kịch bản bị cướp thôi miên mà mình là nạn nhân để chiếm đoạt 49 triệu đồng của công ty. Và lý do cô gái này đưa ra biện hộ cho hành vi phạm tội của mình là để có tiền giúp đỡ người yêu cũ bị bệnh trọng?

Vào 14h ngày 9/9, Thúy được Kế toán trưởng công ty giao cho nhiệm vụ đến Ngân hàng MHB, chi nhánh tại số 59 phố Tây Sơn để rút séc của công ty với số tiền 49 triệu đồng. Tuy nhiên, đến 16h30, không thấy Thúy mang tiền về công ty, nhân viên của công ty tìm đến phòng trọ của Thúy thì được nữ kế toán này bịa ra kịch bản: Trên đường đi lấy tiền về, khi đến ngã 3 Tây Sơn - Hồ Đắc Di (Đống Đa, Hà Nội), gặp đèn đỏ, Thúy dừng xe thì có một phụ nữ đi xe máy đỗ cạnh. Chị này hỏi "Em ơi, cho chị hỏi đường Thanh Niên ở đâu?". Rồi chị này nhìn vào mắt Thúy khiến Thúy bị thôi miên, bị chị ta lấy đi chiếc túi xách có 49 triệu đồng của công ty. Khi nhân viên của công ty đưa Thúy ra Công an phường Quang Trung trình báo, cô ta cũng khai y như trên.

Tuy nhiên, màn kịch của Thúy đã quá vụng về trước mặt các trinh sát hình sự của Công an phường Quang Trung. Vào thời điểm đó, trời mưa to, nhưng Thúy lại khai người phụ nữ thôi miên cô ta mặc áo chống nắng. Đi sâu xác minh, các trinh sát đã thu thêm được chiếc túi xách màu đỏ tại phòng trọ của Thúy, đây là chiếc túi cô ta khai đựng số tiền bị lấy mất. Trước những chứng cứ được cơ quan Công an đưa ra, cuối cùng, Thúy phải khai nhận đã tự dựng lên vụ cướp thôi miên để chiếm đoạt tiền của công ty. Sau khi lấy được số tiền 49 triệu đồng từ ngân hàng, Thúy đã đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại số 2 Láng Hạ, lấy tên người khác để gửi cho mẹ đẻ số tiền 40 triệu đồng nhờ giữ hộ. Còn 9 triệu đồng, Thúy mang về phòng trọ cất.        

Chúng tôi gặp Thúy tại Công an phường Quang Trung. Thúy không khóc, nhưng đôi mắt cũng ẩn chứa nhiều tâm sự. Thúy kể rằng, cô yêu một chàng trai quê Ninh Bình, người ấy có một cái ơn rất lớn với cô (dù Thúy không chịu kể về điều này). Hai người giờ đã chia tay nhau. Mới đây, người con trai ấy bị bệnh u não, phải mổ tại Bệnh viện Việt-Đức. Vì muốn trả ơn người này nên trước khi người yêu cũ lên bàn mổ, Thúy đã nói với bố mẹ của anh ấy là cô muốn trợ giúp tiền. Bố mẹ anh ấy không đồng ý nhưng Thúy vẫn tìm cách giúp đỡ cho bằng được. Sau ca mổ, người yêu cũ của cô  được gia đình đưa về Ninh Bình.

Khi lấy xong tiền tại ngân hàng, Thúy đã gọi điện xin số tài khoản của bố mẹ người yêu cũ nhưng họ vẫn không đồng ý nhận. Vì thế, Thúy gửi tạm tiền vào tài khoản của mẹ đẻ ở quê với ý định sẽ tìm dịp trực tiếp mang về nhà người yêu cũ ở Ninh Bình đưa.

Hiện, cơ quan Công an đang xác minh những lời khai của Thúy

T.H.
.
.
.