Những thủ đoạn khó ngờ của băng trộm cắp xuyên quốc gia

Thứ Bảy, 02/11/2013, 11:00
Như Báo CAND đã đưa tin, cuối tháng 10/2013, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được một nhóm “siêu trộm” từ các tỉnh miền Tây đi khắp các tỉnh, thành phố có lễ hội, các khu vui chơi để trộm cắp tài sản. Có thể nói, đây là một nhóm trộm thuộc diện “quái chiêu”, có phương thức và thủ đoạn phạm tội cực kỳ tinh vi. Chính vì thế, chúng hoạt động được trong một thời gian khá dài, ở nhiều tỉnh, thành khác nhau…

Chân dung những kẻ cầm đầu có danh xưng “bàn tay vàng”

Các đối tượng trong băng nhóm trộm cắp xuyên quốc gia nói trên hầu hết sinh sống tại các tỉnh miền Tây Nam bộ, ít có 2 tiền án, nhiều có đến 6 tiền án, tiền sự, hầu hết về tội trộm cắp tài sản. Theo lời các đối tượng kể thì dường như chúng bị nghiện… ngón nghề trộm cắp. Khi bị bắt và đi tù, đứa nào cũng tự răn sẽ không phạm tội nữa. Nhưng hễ ra tù là chúng lại thấy ngứa ngáy, cứ nhìn thấy tài sản có giá trị của người khác hớ hênh là… không chịu nổi. Thế là lại tái diễn “nghề” cũ….

Trong 6 đối tượng bị bắt giữ, 2 đối tượng là Nguyễn Văn Bình, 52 tuổi, trú tại phường An Cư (Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Hậu, 51 tuổi, trú tại thị xã Châu Đốc (An Giang) được đồng bọn mệnh danh là “bàn tay vàng”. Bởi “ngón nghề” móc túi của chúng cực siêu, dù nạn nhân để điện thoại ở bất cứ đâu, trong cả túi quần bò chật cứng phía trước nhưng cũng bị chúng dễ dàng lấy đi trong… vài giây.

Nguyễn Văn Bình đã có đến 2 tiền án, 3 tiền sự chuyên về hành vi trộm cắp tài sản. Bình bị cụt 2 ngón tay trỏ và cái của bàn tay phải do ép vào máy nước mía. Mà móc túi thì bắt buộc phải sử dụng 2 ngón này. Thế là, Bình luyện 2 ngón tay của bàn tay trái để cực kỳ mau lệ trong việc móc trộm tài sản. Gã luyện đến mức… được đồng bọn đặt cho biệt danh “bàn tay vàng”. Cũng “siêu” như Bình là đối tượng Nguyễn Văn Hậu. Không chỉ móc túi siêu, gã còn có biệt tài đội lốt người khác.

Khi bị các trinh sát Đội 5 bắt, đưa về trụ sở số 7 Thiền Quang, Hậu khai mình tên là Dương Phi Líp, trú tại tỉnh Đồng Tháp. Gã còn chìa ra một tờ khai báo tạm trú, tạm vắng mang tên Phi Líp, dán ảnh của mình ra để chứng minh về nhân thân. Tuy nhiên, khi cơ quan Công an tiến hành xác minh thì người mang tên Phi Líp chính là bạn cùng ngồi tù một thời gian với Hậu, nhưng hiện tại anh này đã chết. Hậu mượn tờ khai báo tạm trú, tạm vắng của Phi Líp để dán ảnh vào, cho đến khi bạn tù chết, anh ta vẫn ung dung đội lốt người này để phạm tội.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Chính vì thế, Hậu có 3 tiền sự, 2 tiền án nhưng khi trích lục các bản án của đối tượng này, cơ quan Công an phát hiện gã có đến mấy cái tên như: Hoàng Văn Tuấn, Bùi Văn Thành, Phạm Văn Hùng…, bởi gã toàn mượn giấy khai báo tạm trú, tạm vắng hoặc mua CMND của những người này rồi dán ảnh mình vào. Khi bị bắt, gã chìa những “bảo bối” này ra, và khai thêm rằng, mình lang thang, không gia đình, gốc ở tận… Campuchia.

“Quái chiêu” cũng sa lưới

Những kẻ “đồng nghề” này kết với nhau thành băng nhóm. Chúng rất chịu khó xem các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm những địa điểm sẽ diễn ra các lễ hội, chương trình biểu diễn ca nhạc… trong nước để di chuyển đến hành nghề trộm cắp. Băng trộm này chơi khá sang, ăn mặc lịch sự, chuyên đi máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, hoặc các TP khác. Thậm chí, các đối tượng còn làm hộ chiếu để mỗi khi có lễ hội ở các nước khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan…, chúng lại đi máy bay sang để rình người dân bản địa sơ hở là trộm cắp. Chúng khai thích nhất đi lễ hội té nước ở Lào, vì mọi người thường cởi trần, vận điện thoại di động ở… cạp quần nên rất dễ lấy.

Mỗi lần ra Hà Nội, các đối tượng bao luôn cả dãy phòng nghỉ (5 phòng) trên tầng 3 của khách sạn Nam Thành, ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai). Chúng sắm cả nồi niêu, xoong chảo, bếp gửi lại khách sạn để khi ra Hà Nội “làm việc” thì sử dụng để nấu ăn những món mình thích. Di chuyển từ khách sạn đến các nơi đông người để trộm cắp, chúng toàn thuê taxi quen. Khoảng 2-3 đứa thành 1 tốp đi một taxi, đến nơi, chúng bao gói taxi chờ với giá 30 ngàn đồng/tiếng để khi trộm cắp được “hàng” thì nhảy luôn lên taxi tẩu thoát. Thậm chí, khi đi những nơi xa như chùa Bái Đính (Ninh Bình), chúng cũng thuê taxi đi với giá 1,5 triệu đồng/ngày…

Khi đến trộm cắp tại các bệnh viện, đền chùa, chúng chia thành từng tốp để hành động. Đứa giả vờ tạo sự chú ý của người bị hại, đứa móc túi. Còn khi đến những nơi lễ hội, chương trình ca nhạc…, do quá đông người xô đẩy nhau nên chúng không cần trợ giúp, chia cá nhân ra tự hành động cho hiệu quả cao. Tài sản chúng nhằm vào trộm cắp đều là điện thoại xịn, có giá trị cao như Iphone 4, Iphone 5, điện thoại Samsung bảng. Chúng quan sát rất kỹ để tìm con mồi, khi phát hiện những người này sử dụng điện thoại xịn thì chúng lập tức bám theo và móc túi. Trong nhóm này có một vài đối tượng chuyên đi rình… Công an để cảnh giới cho đồng bọn. Những gã này đứng bên ngoài quan sát, nếu thấy ai mặc Cảnh sát, hoặc những ai không mặc quân phục, nhưng lượn đi lượn lại nhiều lần, không mua bán gì là chúng bấm nhau “Công an chìm” và biến luôn….

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Đội 5 Phòng PC45 Công an TP Hà Nội đã phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn trên khi chúng từ các tỉnh phía Nam ra và có biểu hiện tụ tập, phạm tội. Chuyên án đấu tranh với nhóm “siêu trộm” này đã được lập ra. Đến những ngày tháng 10 này, khi nhóm đối tượng trên lại xuất hiện ở Hà Nội, các trinh sát lập tức bám sát bọn chúng để phát hiện ra quy luật phạm tội. Theo sự chỉ đạo của Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng PC45, đối với loại tội phạm này, điều quan trọng là phải bắt được quả tang hành vi phạm tội của chúng để hết đường chối cãi. Thực hiện sự chỉ đạo này, trong nhiều ngày, các trinh sát đã bám theo các đối tượng để chờ thời điểm phá án.

Tối 27/10, biết các đối tượng sẽ đến Trung tâm Thương mại (TTTM) Vincom Mega Mall Royal City, trên đường Nguyễn Trãi, nơi diễn ra Đêm công bố người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ để “hành nghề”, Trung tá Lê Văn Đồng, phụ trách Đội 5 chỉ huy 30 CBCS của đơn vị bám sát các đối tượng.

Khi đến TTTM, các đối tượng tỏa đi các nơi để tự hành động. Lập tức, lực lượng trinh sát chia làm nhiều mũi bám theo. Khoảng 20h, mệnh lệnh phá án phát ra khi các trinh sát đã bắt được quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn đang móc túi, trộm cắp chiếc điện thoại di động Iphone 4 của anh Trần Văn Tiến, công tác tại Bệnh viện Phòng không không quân. Lập tức, các mũi trinh sát còn lại bủa vây, bắt giữ 5 đối tượng còn lại đang có mặt trong TTTM gồm: Bình, Hậu, Lê Tấn Hoàng, 38 tuổi, trú tại thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp); Nguyễn Thanh Hải, 50 tuổi, trú tại phường An Hòa, TP Cần Thơ. Khi bị bắt, Nguyễn Văn Bình cũng vừa trộm cắp được 1 điện thoại di động LG-LU 6200 của anh Phạm Trung Dũng ở Kim Giang (Thanh Xuân). Ngay sau đó, các trinh sát đã tiến hành kiểm tra các phòng ở của các đối tượng ở khách sạn Nam Thành. Tuy nhiên, biết bị động, các đối tượng còn lại đã nhanh chân biến mất, bỏ lại luôn toàn bộ đồ đạc cá nhân ở khách sạn.

Khi bị đưa về cơ quan điều tra, các đối tượng giả vờ như không quen biết nhau. Cho đến khi các trinh sát đưa ra chứng cứ là bản khai báo tạm trú tại khách sạn Nam Thành thì chúng mới chịu nhận cùng băng nhóm với nhau.

Theo đánh giá của các trinh sát Đội 5, băng nhóm “siêu móc túi” này có khoảng 10-15 tên và chúng gây ra rất nhiều vụ việc từ Bắc đến Nam. Chính vì thế, công tác điều tra, mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng còn lại vẫn đang được tiến hành khẩn trương

T. Hòa
.
.
.