Những "thợ săn tình" trên mạng
>> Một giáo viên suýt bị lừa tình, tiền
Gã ngoại quốc "đa tình"
Ajmal Hussain (tên gọi khác Ajaye), 29 tuổi, quốc tịch
Sau vài lần chat với nhau, thấy chị T. đã "kết" mình, Ajmal Hussain cho biết anh ta hiện đang độc thân, gia đình hối thúc lấy vợ nhưng chưa tìm được người ưng ý. Anh ta đã vài lần sang Việt Nam và rất yêu thích xứ sở này, từ đó anh ta có ý định sang Việt Nam lấy vợ. Nếu chị T. đồng ý thì hai người sẽ kết duyên, năm sau Ajmal Hussain sẽ sang Việt
Khi "tình yêu" đã chín muồi, trong nhiều lần chát với nhau Ajmal Hussain ngỏ ý muốn xem "vợ tương lai" khỏa thân qua webcam và chị T. đã không ngần ngại… Trong mỗi lần như vậy, Ajmal Hussain đều ghi lại "đoạn phim mát" để chờ thời cơ ra tay hành động…
Cũng trong khoảng thời gian này, cũng với chiêu thức ấy, Ajmal Hussain còn ngỏ lời yêu đương với chị H., 20 tuổi, ngụ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Chị H. cũng "xả thân" vì "người yêu" và cũng mơ đến một ngày được ở cạnh Ajmal Hussain. Gần 1 năm sau, đầu tháng 4/2009, Ajmal Hussain báo tin vui cho chị H. là y sẽ sang Việt Nam để cưới chị H. làm vợ và kêu chị H đón mình ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tương tự Ajmal Hussain cũng báo cho chị T. nhưng thời điểm hẹn ở sân bay sau chị H. Sở dĩ Ajmal Hussain "bắt cá hai tay" là để phòng hờ nếu một trong hai "lật kèo".
Ngày hẹn đã đến, chị H. diện đồ đẹp, trang điểm phấn son ra sân bay đón người trong mộng và Ajmal Hussain đã không thất hứa, sau đó cả hai cùng về nhà H. để ra mắt mẹ cha (sau đó họ đã sống với nhau như vợ chồng). Khi họ rời phi trường thì chị T. cũng đẹp như hoa háo hức đón Ajmal Hussain. Nhưng chị T. đã thất vọng não nề, "hoa mười giờ" đã nở mà chẳng thấy bóng người yêu….
![]() |
| Ajmal Hussain bị bắt quả tang cùng tang vật. |
Hơn một tháng kể từ ngày Ajmal Hussain thất hứa, chị T. đột ngột nhận điện thoại của "người yêu". Anh ta cho biết đang ở Việt
Ít ngày sau, tối 2/6, Ajmal Hussain lại lên mạng chát với chị T. và lần này hắn đưa ra điều kiện chị T. phải đưa cho hắn 500 USD thì hắn sẽ xóa các đọan phim, thời gian giao tiền là vào 4h chiều ngày 3/6. Quá lo sợ trước kẻ làm liều, chị T. đã đến trình báo với cơ quan Công an để nhờ sự giúp đỡ.
Theo đúng giao kết, 16h ngày 3/6 chị T. đến một tiệm Internet ở khu phố 8, phường Tân Tạo để gặp Ajmal Hussain. Sau khi mở máy laptop có chứa các đoạn phim cho chị T. xem, Ajmal Hussain nhận ngay 500 USD từ tay chị T. nhưng khi tiền vừa bỏ vào túi áo thì các trinh sát Đội 2, PC45 ập vào bắt quả tang…
Miếng mồi tiền "ảo"
Không lộ mặt và chỉ "điều hành" đường dây phạm tội qua Internet, điện thoại di động chính là băng nhóm người gốc Phi với những tên gọi như Wiliam Philip, John Brown, Fred Smith, Tu Fine… hoành hành từ đầu năm 2010 đến nay.
Theo trình bày của các nạn nhân có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an thì thủ đoạn của bọn lừa đảo là lên mạng săn "con mồi" là các phụ nữ để làm quen, tỏ tình. Sau một thời gian "mặn nồng", kẻ lừa đảo sẽ gởi e-mail và điện thoại thông báo cho "bạn tình" biết mình vừa gửi bưu phẩm (thông qua một công ty giao nhận của nước ngoài) trong đó có quà và một số tiền từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD để tặng "người yêu".
Sau đó, đồng bọn của kẻ lừa đảo gọi điện thoại đến nạn nhân mạo nhận là người của công ty giao nhận bưu phẩm và thông báo cho nạn nhân biết gói hàng đã đến TP HCM nhưng đã bị Hải quan tạm giữ vì phát hiện bên trong có ngoại tệ không khai báo, muốn nhận được bưu phẩm này thì nạn nhân phải chuyển tiền qua tài khoản của người đại diện công ty giao hàng ở Việt Nam để làm chi phí "lót tay" cho hải quan. Tin lời kẻ lừa đảo, các nạn nhân gửi tiền xong thì bật âm vô tín. Hiện tại có ít nhất 4 phụ nữ đã bị các tên này lừa đảo 208 triệu đồng và 4.000 USD.
Cũng lừa tình, tiền qua mạng khá bài bản là thủ đoạn của một đối tượng tự xưng tên Abudulrahman Azzez, 45 tuổi, quốc tịch Cannada. Cách đây khoảng 4 tháng Abudulrahman Azzez lên mạng chat và làm quen với chị Ph.H., ngụ tại quận Gò Vấp. Anh ta cho biết mình đã ly hôn từ năm 2008 và nay muốn "đi thêm bước nữa" với chị H.
Hắn vẽ ra viễn cảnh: "Hiện anh đang công tác trong ngành dầu khí thường xuyên đi khắp nơi trên thế giới nhưng bây giờ tuổi đã cao nên muốn nghỉ ngơi. Nếu em đồng ý, sau khi cưới nhau anh sẽ dùng tiền dành dụm được mua một căn nhà ở Việt
Thấy "cá đã cắn câu", đầu tháng 5/2010, Abudulrahman Azzez gửi e-mail cho chị H. thông báo mình vừa chuyển số tiền 1,8 triệu USD cho chị H. để nhờ chị H. mua căn biệt thự ở Việt
|
Trong công cuộc đổi mới, chính sách mở cửa kinh tế thời hội nhập đã thật sự mang lại diện mạo mới cho đất nước. Bên cạnh những thành quả đạt được, không ít tội phạm là người nước ngoài đã tìm mọi cách vào hoạt động ở nước ta. Với những thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt, tội phạm quốc tế đã gây ra nhiều thiệt hại kể cả vật chất lẫn tinh thần cho rất nhiều doanh nhân và những người dân lương thiện. Đặc biệt, tại TP HCM, loại tội phạm trên liên tục thực hiện các hành vi phạm tội gây hoang mang dư luận. Để bạn đọc rõ hơn về bản chất, thủ đoạn của bọn tội phạm thời mở cửa, Báo CAND đi sâu điều tra, phản ánh những vụ án có tính chất điển hình, từ đó để mọi người cảnh giác, đề phòng loại tội phạm này. |

