Những phận đàn bà với canh bạc đỏ đen

Thứ Bảy, 20/04/2013, 15:52
Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự (C45), số lượng con bạc nữ trong các sòng bạc bị cơ quan Công an triệt phá đang có xu hướng tăng lên. Có những vụ, số lượng con bạc nữ chiếm đến 80%. Các dòng tít "sòng bạc quý bà" liên tục xuất hiện trên báo chí. Họ, từ những cụ bà ở cái tuổi cổ lai hy, đến những bà mẹ trẻ, kể cả những phụ nữ mang bầu cũng sa chân vào chốn cờ bạc. Theo một cán bộ của Cục C45 cho biết, phụ nữ một khi sa vào chốn cờ bạc rất dễ bị nghiện, mà khi nghiện còn mê muội hơn rất nhiều nam giới.

Từ cụ bà 73 tuổi nghiện âm thanh của xóc đĩa

Bà cụ này là một nhân vật khá nổi, được nhiều người biết đến. Tên cụ bà là Lương Thị Tr., 73 tuổi, trú tại phố Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội), mẹ vợ của trùm giang hồ Khánh "trắng". Sáng 12/4, chúng tôi gặp cụ bà này khi cụ bị triệu tập lên làm việc tại Cục C45 vì liên quan đến một số đối tượng đã từng bị khởi tố về tội đánh bạc.

Bà Tr. mặc một chiếc áo khoác màu hồng, trông trẻ hơn so với cái tuổi 73. Nhưng khuôn mặt thì đanh lại, nhất là khi biết chúng tôi thuộc cơ quan báo chí. Theo các cán bộ điều tra cho biết, bà Tr. đã có đến 8 tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Đấy là chưa kể 2 lần liên tiếp bị bắt vừa rồi tại các chiếu bạc "khủng" do Cục C45 triệt phá.

Các trinh sát của Cục C45 kể rằng, sau vụ triệt phá sới bạc ở Chùa Dận (Bắc Ninh), bà Tr đã cam kết không bao giờ tái phạm. Thế nhưng, khi triệt phá sới bạc "khủng" ở xã Tân Dân (Sóc Sơn), các trinh sát lại ngán ngẩm thấy người đàn bà này ngồi lấp ló trong số hơn 30 con bạc nữ. Thấy các trinh sát, bà Tr. chào như… người quen và xin "cho chị về nhà".

Sau khi phân loại và thu thập chứng cứ, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 61 đối tượng về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó bà Tr bị khởi tố tại ngoại về tội đánh bạc. Thế nhưng, theo tâm sự của người đàn bà này, thực tế, bà ta đã bị bắt tại các sới bạc đến 12 lần, chứ không phải 10 lần bị ghi vào "sổ đen" của cơ quan pháp luật như kể trên.

Một số con bạc nữ bị Cục C45 bắt tại sới bạc ở khu vực giáp ranh xã Tân Dân (Sóc Sơn, Hà Nội) và chợ Đường Cái (Văn Lâm, Hưng Yên).

Nghiệp đánh bạc như ăn vào máu, ngấm vào cuộc sống của bà Tr. Bà ta tham gia đánh bạc từ vài chục năm nay, đến mức nghiện tiếng lách cách của xóc đĩa, nếu không nghe được bà thấy buồn bực chân tay. Trong ngày sới bạc ở xã Tân Dân bị triệt phá, bà Tr. khai không có tiền, lên sới vì nhớ nghề và xin mấy con bạc quen tiền. Tuy nhiên, xin được ít tiền, bà ta lại đặt cửa để mong tìm được vận may. Bà Tr. nói với các điều tra viên rằng, đi xem bói, thầy nói số bà còn phải bị bắt đến 2 lần nữa tại sới bạc. Chính vì thế, bà Tr. có thề với điều tra viên, sau lần bị bắt này, sẽ không đánh bạc nữa, nhưng xem ra, điều này khó có thể thành hiện thực với người đàn bà đam mê đỏ đen đến hơn nửa cuộc đời này…

Bị bắt cùng bà Tr. hôm đó có khá đông con bạc nữ. Chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với một số con bạc nữ nói trên tại trụ sở Cục C45 trong những ngày đầu bị bắt giữ. Một con bạc nữ cho biết, vào giờ hành chính, trong khi chồng đến cơ quan làm việc thì chị ta ở nhà chẳng có việc gì nên bắt taxi từ nội thành Hà Nội sang huyện Sóc Sơn để đánh bạc.

Buổi chiều, khi hết giờ hành chính là chị ta lại bắt taxi trở về nhà, làm công việc nội trợ như bình thường nên chồng không hề biết chị ta đi đánh bạc. Có hôm, lúc đi chị ta mang theo cả trăm triệu đồng nhưng khi rời khỏi chiếu bạc thì trên người chẳng còn lấy một đồng xu, tiền cước taxi cũng không có mà trả. Vì là khách quen nên anh tài xế taxi cũng đành phải ngậm ngùi cho chị ta nợ tiền. Một con bạc nữ khác còn đang mang thai tháng thứ 6, trên gương mặt chị ta thể hiện rõ vẻ mệt mỏi khi trải qua một đêm mất ngủ. "Hôm rồi em ngồi đánh bạc cả buổi, thỉnh thoảng thấy đứa bé trong bụng đạp mạnh, có lẽ là do đói".

Ngồi bên cạnh thai phụ này là một phụ nữ tên H., có con nhỏ mới 3 tháng tuổi. Trải lòng với chúng tôi, H. tâm sự: "Vợ chồng em có 2 cháu gái, cháu thứ hai mới được hơn 3 tháng tuổi. Giờ bị bắt vào đây, em thấy nhớ con quá!". Theo H, vợ chồng chị ta có một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, công việc buôn bán ngày càng khó khăn, thêm vào đó, chồng H. cũng có máu đỏ đen, trước đây anh ta thua bạc mất rất nhiều tiền, vài lần đã phải bán đồ đạc trong nhà đi để trả nợ nhưng vẫn chưa trả hết. Vợ chồng H. đành phải đi vay nặng lãi của các đối tượng ngoài xã hội, lãi mẹ đẻ lãi con. Bí bách, H. đâm nghĩ quẩn, theo kiểu "ông ăn chả, bà ăn nem", H. cũng thử đi đánh bạc. Nhưng như men say, H. cứ lao mãi vào những canh bạc ấy, lúc đỏ, lúc đen, nhưng giờ ngồi ngẫm lại, chị ta thấy tài sản của vợ chồng ngày càng khánh kiệt. Tính đến nay, hai vợ chồng H còn mắc nợ các đối tượng ngoài xã hội gần 1 tỷ đồng...

Theo H., gần trưa 14/3, chị ta để đứa con gái mới hơn 3 tháng tuổi ở nhà cho chồng trông nom (đứa con lớn 4 tuổi gửi ở nhà trẻ), rồi bắt taxi lên Sóc Sơn đánh bạc. H. hy vọng rằng, chuyến đi này sẽ gỡ gạc được chút tiền nhưng không ngờ lại bị Công an bắt.

Vì sao ngày càng có nhiều đàn bà nghiện cờ bạc?

Theo Đại tá Vũ Viết Phàng, Trưởng Phòng 3, Cục C45, người từng gắn bó nhiều năm với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn xã hội, có nhiều cách khiến phụ nữ sa chân vào chốn cờ bạc. Có thể "nhàn cư vi bất thiện", nhiều người chồng kiếm được nhiều tiền, nhưng bản thân không có việc làm, nhàm chán dẫn đến việc tìm các thú vui như cờ bạc. Hoặc khi họ rơi vào một hoàn cảnh nào đó bí bách, không biết cách vượt qua, họ trốn thực tại bằng cách sa vào các chốn cờ bạc…

Mà phụ nữ lí trí kém hơn đàn ông. Khi họ đã vượt qua ranh giới của sự đam mê thì khó có thể quay đầu lại, họ cứ trượt mãi vào cái vòng xoáy của tệ nạn. Và khi đam mê, họ có thể bất chấp tất cả, kể cả chấp nhận phạm tội để có tiền thỏa mãn cơn nghiện…

Khi đàn bà nghiện cờ bạc, có thể khiến một gia đình tan nát. Bởi đàn bà nghiện thường mất lí trí, bỏ bê việc gia đình, không quan tâm chăm lo nuôi dạy con cái, chăm sóc người chồng. Do là người "tay hòm chìa khóa" nên khi phụ nữ ham bài bạc, việc lén lấy tiền của gia đình mang đi sẽ khó ai trong gia đình kiểm soát nổi, nên bao nhiêu vốn liếng, của nả trong gia đình rất dễ dàng mất theo những canh đỏ đen. Từ đó, vấn đề ly thân, ly hôn, tình cảnh "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" sẽ thường xuyên hiện diện, tan nát gia đình là khó tránh khỏi…

Khi đàn bà nghiện cờ bạc, họ say hơn đàn ông, bất chấp tất cả để có tiền vào sới bạc. Phụ nữ đánh bài sẽ bị chi phối lớn đến những suy nghĩ, làm cho họ không còn bản lĩnh và sinh ra nghĩ quẩn, làm liều, thậm chí sẵn sàng giết chồng, gian dâm để thỏa mãn những toan tính của bản thân. Chính vì thế, mới xuất hiện những người đàn bà như Dư Thị Kim Liên đầu độc chồng là Trung tá CSGT vì nợ tiền cờ bạc, chồng không cho bán nhà trả nợ. Bà ta đã nhẫn tâm ra tay nhiều lần, nhằm giết hại bằng được người chồng từng bao năm đầu kề, tay ấp. Cũng vì đam mê cờ bạc và cặp bồ với người khác, Trần Thúy Liễu đã phóng tay đốt chồng là nhà báo Hoàng Hùng, khiến dư luận vô cùng căm phẫn trong thời gian vừa qua…

Xã hội không ai ủng hộ hành động cờ bạc, bất luận với lý do gì. Chính vì thế, để ngăn chặn tình trạng này, việc xử lý đối với các đối tượng cờ bạc phải nghiêm khắc hơn. Công tác tuyên truyền về pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, về hậu quả của việc cờ bạc cần được quan tâm thường xuyên hơn, đặc biệt chú trọng giai đoạn diễn ra các ngày tết, ngày lễ, ở những nơi có hội hè, đình đám, những đám ma, đám cưới... Đồng thời, cần phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng và người dân trong việc phát hiện, tố giác những tụ điểm cờ bạc. Khi phát hiện những đối tượng nữ nghiện cờ bạc, các tổ chức xã hội tại địa phương cũng cần có giải pháp tuyên truyền, vận động họ xa rời trò cờ bạc để trở lại với thiên chức của mình trong việc "giữ lửa" cho gia đình…

T. Hòa
.
.
.