Những kẻ sát nhân nước ngoài
Hành quyết nhau theo kiểu xã hội đen tại
Lee Hoang Thanh là tên gọi mang quốc tịch
Trong một lần mua bán ma túy, Thành phát hiện một lượng ma túy lớn bị đánh cắp. Anh ta nghi tác giả của vụ này là một tay xã hội đen khác tên là Dương Văn Sơn. Ngày 15 và 16/1/2006, Thành cùng với 2 tay chân là Binh và Thắng bắt cóc Sơn để tra tấn tại nhà của mình ở Montagu Way, Delahey, tiểu bang Victoria.
Bọn chúng đã trói giật hai tay Sơn ra đằng sau, rồi đánh đập và tra hỏi Tàn bạo hơn, theo đúng cách của những băng nhóm xã hội đen, Thành và đồng bọn sử dụng nhiều trò tra tấn, hành hạ tinh thần của người bị bắt. Chẳng hạn, chặt ngón tay của Sơn cho máu chảy xuống sàn.
Vẫn không làm cho người bị bắt cóc khai ra manh mối của số hàng ma tuý. Tức giận, Thành và đồng bọn đã bắn thẳng vào đầu người bị hại. Sau khi gây án, sợ bị Cảnh sát phát hiện, ngay ngày hôm sau, Thành và Thắng đã bỏ trốn, nhập cảnh về Việt
Một thời gian, thấy yên yên, Thắng trở lại
Tin về cái chết của Thắng đến với Thành khiến anh ta rụng rời, không còn dám quay trở lại Australia Thành lén lút quay về quê ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, lấy một cô vợ ở xã Viên An Đông, cách trung tâm huyện đến mấy đoạn sông. Anh ta cùng vợ mở một nhà hàng nho nhỏ, sống ẩn mình với cảnh sông nước điền viên.
Mọi người xung quanh chỉ biết về một anh chồng cao to, đẹp trai, suốt ngày chí thú làm ăn, chứ chẳng ai ngờ Thành chính là một tên xã hội đen nước ngoài, đã từng giết người rất tàn bạo.
Vào những ngày tháng 4/2008, qua rà soát thông tin, Cảnh sát
Sau khi nhập cảnh vào Việt
Từ TP HCM, tổ công tác đi xe ôtô xuống trung tâm huyện Ngọc Hiển, sau đó cùng với Công an địa phương vượt qua mấy chặng đường thuyền đò mới tới được ngôi nhà mà Thành đang ẩn mình. Lúc đó là 2h ngày 29/5. Thấy Công an xuất hiện, Thành vẫn không nghĩ là mình bị bắt bởi tội ác gây ra từ 2 năm trước. Nhưng anh ta không hề chống đối khi nghe Công an Việt Nam đọc lệnh bắt.
Tuy bất ngờ, đau xót trước thông tin Thành là kẻ giết người ở nước ngoài, nhưng vợ Thành vẫn trọn nghĩa với chồng. Chị lẽo đẽo theo đoàn dẫn giải đến sân bay. Trước khi đoàn vào phòng cách ly của sân bay Tân Sơn Nhất, chị chỉ xin phép được gặp và nói với người chồng - tội phạm một câu: "Em sẽ chờ anh trở về".
Là người theo sát vụ việc này, Trung úy Chu Thế Kỷ, cán bộ VPI cùng 1 cán bộ của C16B cũng không nén được sự ngậm ngùi. Suốt 9 tiếng bay, dẫn giải đối tượng trở về
Sự thực về ông Tây lang thang ở các công viên
Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2008, những người dân ở một số tỉnh phía
Cũng vào đầu tháng 4/2008, VPI Việt
Ngoài ra trước khi lẩn trốn, kẻ sát nhân còn rút 450 Euro của một tổ chức tại Phần Lan. Sau khi gây án, Bernhard trốn sang Bungary, rồi Campuchia, sau đó vượt biên giới sang Việt
Sang Việt Nam, Bernhard đã tung tẩy đi du lịch ở một số tỉnh, thành phố ở trong Nam, ngoài Bắc. Anh ta làm một thẻ ATM tại một ngân hàng ở Việt Nam, sau đó rút dần tiền ra để chi tiêu Đến một ngày, anh ta mang thẻ thanh toán ra rút tiền thì máy thông báo không thanh toán được nữa.
Không tiền, giấy tờ tùy thân bị thất lạc, anh ta đành lấy ghế đá công viên làm chỗ ngủ mỗi đêm. Đói, anh ta liên hệ với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt
Rất thủ đoạn, anh ta thông báo là đang ở khách sạn Equatoria tại phường 4, quận 5, TP HCM. Mỗi khi cần liên lạc, anh ta lại đến quầy lễ tân của khách sạn này, giả như khách thuê phòng thông báo số phòng mình đang ở (do anh ta tự nghĩ ra), rồi nói với lễ tân nếu ai gọi điện thoại đến tìm thì gọi anh ta đang ngồi ở sảnh đến nghe.
Những chuyện thoắt ẩn, thoắt hiện đó của Bernhard đã khiến cho việc kiếm tìm tung tích anh ta của các cán bộ VPI và C16B gặp rất nhiều khó khăn. Các trinh sát đã phải lang thang ở các nơi công cộng để tìm chỗ trú ẩn của gã giết người ấy.
Đến 21/4, các anh đã bắt giữ được Bernhard khi gã đang lang thang tại Công viên 23-9, quận 1, TP HCM. Ngay sau đó, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảnh sát Việt Nam đã tiến hành bàn giao Gagneur Paul Nicklos Bernhard cho Cảnh sát Phần Lan đưa về nước trên chuyến bay mang số hiệu TG 687
