Những điều chưa biết về "ông trùm" Lê Văn Tình
Trong giai đoạn II của vụ án Trịnh Nguyên Thuỷ, "ông trùm" mua bán ma tuý phải kể đến chính là Lê Văn Tình (41 tuổi), ở tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu (Sơn La). Số lượng ma tuý mà y đã tham gia mua bán lên tới 397 bánh, 6,5 cây heroin (tương đương hơn 139kg heroin), một con số mà ngay cả trong giới mua bán "hàng trắng" cũng phải giật mình…
Xuất thân của "ông trùm" Lê Văn Tình cũng chỉ là một anh chàng nông dân thuần tuý. Từ khi vợ Tình là Vũ Thị Huệ vào làm y tá ở xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu thì Tình cũng theo vợ đi vùng sâu và làm nghề buôn bán thịt lợn. Trong những ngày len lỏi trong các bản làng để mua bán thịt lợn, Tình đã học luôn được “nghề” buôn bán heroin, bởi nó mang lại siêu lợi nhuận.
Từ khi bắt mối được với một số nhóm đối tượng có nguồn "hàng trắng" xách từ nước ngoài về như Lầu A Xếnh, Tràng A Dế, Tráng A Lau và Lầu Á Xái, Tráng A Sếnh, Nguyễn Văn Tâm, Chư (người Lào)… Tình càng lao sâu vào con đường tội lỗi.
Mỗi khi có hàng, Tình tìm cách báo cho các đầu mối tiêu thụ chính như Vũ Hồng Điệp, Vũ Quốc Tiến (2 anh, em trai vợ) và vợ chồng Nguyễn Thị Hồng, Vũ Văn Hải, ở TP Nam Định… Có lúc các đối tượng tự lên nhà Tình để lấy hàng, nhưng cũng có lúc Tình thuê các đối tượng không nghề, hoặc làm nghề xe ôm để vận chuyển giao cho các đối tượng ở Sơn La hoặc ở các tỉnh như TP Nam Định.
Chuyến ít nhất bọn chúng mua bán 1 bánh, còn lại đều từ hàng chục bánh trở lên. Tổng cộng từ năm 1999 đến khi bị bắt, Tình đã mua bán trái phép tổng số 397 bánh và 6,5kg heroin.
Từ nhánh của Tình, hàng loạt các chi nhánh mua bán, vận chuyển ma tuý khác đã hình thành và tỏa đi các tỉnh khác như
Khi biết đường dây bị lộ do Phạm Khắc Hùng, kẻ "xách"ma tuý thuê cho vợ chồng Tình bị bắt, "ông trùm" này bỏ trốn khoảng chục ngày vào các bản làng xa của huyện Mộc Châu.
Sau khi tìm hiểu biết Tình rất yêu và nhớ 2 đứa con nhỏ, các trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Phú Thọ đã phục bắt tại nhà và bắt được Tình khi y lẻn về thăm con.
Khám ngôi nhà 3 tầng đồ sộ với trang thiết bị đắt tiền của gia đình Tình, cơ quan Công an đã thu được cả một ngăn tủ gồm các hung khí: 1 thanh mã tấu, 1 búa cán gỗ dài, 1 súng tự chế….
Theo Tình khai nghề buôn bán ma tuý đem lại lợi nhuận cao nhưng cũng vô vàn nguy hiểm rình rập. Ngoài nỗi lo bị cơ quan Công an bắt giữ, mỗi khi đi mua hay giao nhận hàng ở những chỗ vắng, các đối tượng cũng rất sợ bị bọn khác chặn đánh, thậm chí giết chết để cướp "hàng". Chính vì thế mà khi đi lấy hàng, lúc nào "ông trùm" này cũng phải giắt theo một hung khí nào đó phòng thân...
Khi bị đưa về trại tạm giam, ban đầu, Tình cũng giả vờ ngây thơ cho rằng mình bị bắt vì nghiện và sử dụng ma tuý. Anh ta cho biết đã về Hà Nội cai nghiện ma tuý khoảng chục ngày, khi dứt con nghiện quay lên thì bị bắt. Trong 2 ngày đầu bị bắt, Tình cứ khai báo kiểu "ngây ngây thơ thơ" như thế.
Qua tìm hiểu tâm lý, các điều tra viên được biết Tình chỉ lo rằng khi mình khai ra không chỉ bản thân bị tội, mà rất nhiều người thân của gia đình y như đứa em trai là Lê Văn Cường, vợ chồng em gái Đào Ngọc Tân - Lê Thị Thắm, vợ là Vũ Thị Huệ và 2 anh em nhà vợ là Vũ Hồng Điệp và Vũ Quốc Tiến cùng tham gia sẽ bị bắt giữ theo.
Những ngày sau, ngoài việc đưa ra chứng cứ, các điều tra viên đã phân tích cho Tình hiểu về pháp luật, về những hành vi phạm tội của những người thân không chỉ phụ thuộc vào lời khai của anh ta, và việc anh ta khai báo thành khẩn sẽ được giảm nhẹ hình phạt…
Đến ngày thứ 3, Tình khai tuốt tuột hành vi phạm tội của mình và đồng bọn. Điều đáng ngạc nhiên là trong lời khai về hành vi phạm tội của vợ là Vũ Thị Huệ, dường như trong lời lẽ và giọng nói của Tình có sự hằn học. Đi sâu tìm hiểu hơn, các điều tra viên đã biết được "ông trùm" này thổ lộ một số bí ẩn về cuộc sống riêng tư của mình.
Vợ Tình là một người đàn bà khá đẹp, nhưng sắc sảo và có ý coi thường chồng. Còn anh chồng cũng chẳng phải tay vừa, trong những ngày vợ đi vào bản công tác xa, có cô em vợ trẻ trung và xinh xắn chẳng kém chị ở cùng nhà thế là "khế ngọt đánh cả chùm".
Sau này khi gia đình phát hiện ra thì sự thể đã rồi. Chính vì thế, giai đoạn sau vợ chồng Tình sống với nhau chỉ là nghĩa vụ. Họ chỉ hợp nhau ở sự liều lĩnh và hám tiền khi buôn bán heroin.
Vũ Thị Huệ có khi còn lỳ lợm, cáo già hơn cả ông chồng trong việc mua bán ma tuý. Năm 2003, khi Nguyễn Văn Tâm bị bắt, Tình sợ không dám "xuất đầu lộ diện" thì chính "hậu" này đã dám công khai đứng ra thay chồng thực hiện và duy trì các giao dịch mua bán, mặc cả giá với các đối tượng trong đường dây…
Vào ngày 19/1, dự kiến phiên toà xét xử vụ án sẽ bắt đầu. Cả 7 người trong đại gia đình nhà Tình sẽ phải ra hầu toà.
Vẫn biết có những kẻ xác định lao vào con đường buôn ma tuý là đối mặt với cái án tử hình, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng khi nhận mức tuyên án của HĐXX, sẽ có những giọt nước mắt bởi sự chia ly, tan tác của mấy gia đình nhỏ hai bên nội ngoại nhà ông "trùm" Lê Văn Tình. Mong rằng hậu quả đau lòng này sẽ là bài học răn đe cho những kẻ khác
