Những Việt kiều xây tổ cho người khác

Thứ Sáu, 28/09/2007, 14:38
Thời gian gần đây, một số văn phòng luật sư ở Tiền Giang nhận được đề nghị của nhiều Việt kiều đến nhờ làm thủ tục ly hôn cùng chung một lý do bị vợ lừa dối. Chuyện ngược đời là có người sau khi ly hôn còn bị vợ cho người hành hung, cướp hết tài sản, phải đi làm thuê để kiếm tiền mua vé máy bay về nước.

Nuôi vợ người khác

Tại văn phòng luật sư Cao Minh Triết, chúng tôi gặp anh N.V.T., Việt kiều Mỹ, năm nay vừa tròn 40 tuổi. Anh là người từng sống ở Mỹ Tho (Tiền Giang), theo gia đình sang Mỹ sinh sống từ năm 1986. Tuy có nhiều bạn gái là người nước ngoài, nhưng anh vẫn không tìm thấy tình yêu ở họ. Cách đây ba năm, trong một lần về Mỹ Tho, anh quen và đem lòng yêu thương T.T.K.

Cô gái này không ngần ngại cho anh biết đã có một đời chồng, phải đi làm thuê cho một gia đình để nuôi hai đứa con nhỏ. Thương mẹ thì phải thương con, T chấp nhận làm cha hai đứa nhỏ sau khi đăng ký kết hôn với K. Sau đám cưới T. quay về Mỹ với giao hẹn với K. là mỗi năm về thăm mẹ con cô từ một đến hai lần. Qua đó, đúng ba năm anh sẽ làm thủ tục bảo lãnh mẹ con K. sang Mỹ sinh sống. Hàng tháng, T. còn cam kết gửi về cho K. từ 500 đến 700 USD để chị không còn phải đi làm thuê nữa.

Cuối năm 2006, K. đột nhiên từ chối việc theo T. sang Mỹ với lý do không biết nói tiếng Anh. Cô còn đề nghị T. hồi hương, mua nhà tại Mỹ Tho để cùng sống với nhau. Tuy T. không thể hồi hương trong lúc này, nhưng anh chấp nhận gửi tiền để K. mua một căn nhà xinh đẹp ở ngoại thành Mỹ Tho.

Mùa hè năm nay, T. nghỉ phép một tháng, nhưng khi về đến căn nhà mà anh đã mua với giá 1,5 tỷ đồng thì được biết K. đã bán cho người khác với giá 1 tỷ đồng. Ngay sau khi làm xong thủ tục chuyển quyền sở hữu, K. đã ôm tiền biến khỏi Mỹ Tho, còn cô đi đâu thì không ai được biết.

Khó khăn lắm T. mới biết được K. đưa hai đứa nhỏ về sống tại huyện Phú Tân (An Giang). Khi T. tìm đến nơi thì thấy K. chung sống vui vẻ bên người chồng cũ. Dù trong tay có giấy kết hôn với K., nhưng T. không thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ quay về Mỹ Tho. Xét về lý thì tài sản tạo được trong thời kỳ hôn nhân sẽ được chia đôi, nhưng trong cuộc ly hôn này T mất tất cả vì không chứng minh được tài sản chung với K.

Mất cả chì lẫn chài

Đã nhiều tháng nay, anh H.T.M. không thể quay trở về Mỹ vì trong túi không còn lấy một xu. Tình cảnh buộc anh phải quay về quê nội ở huyện Chợ Gạo sống nương nhờ nhà người chú họ, chờ gia đình bên Mỹ gửi tiền sang.

Cách đây ba năm, M. đến TP Hồ Chí Minh và quen L.T.M.Tr., quê ở Cái Bè đang theo học nghề trang điểm cô dâu tại quận 8, TP Hồ Chí Minh. Sau khi kết hôn, anh M. bỏ tiền để mua một căn nhà ở Mỹ Tho, chung sống với Tr. được một tuần thì trở về Mỹ làm ăn. Mỗi tháng, M. gửi về cho Tr từ 1.000 đến 1.500 USD.

Tháng 5/2007, M. về Mỹ Tho thì hay tin Tr. đã bán nhà mà anh đã mua, rồi rời khỏi Mỹ Tho cùng với một người trai trẻ. M. cất công tìm và biết được Tr. đang sống với người tình trong một căn nhà to ở huyện Cái Bè. Khi M. gõ cửa, gọi tên Tr. thì bị một cú đấm vào mặt. Kẻ đánh anh còn bảo là chồng hợp pháp của Tr. và đuổi vị khách không mời mà đến đi chỗ khác.

Bực tức, M. viết đơn tố cáo Tr. vi phạm chế độ một vợ một chồng. Đơn chưa kịp gửi thì vào một buổi tối ở Mỹ Tho, M. bị một nhóm thanh niên chặn xe đánh một trận tơi bời. Bọn chúng còn vơ vét hết tiền bạc mà anh mang theo trong người. Trước khi rút đi, chúng còn nói: "Nếu muốn còn cơ hội lấy vợ khác thì chỉ làm một việc là nộp đơn ly hôn tại tòa án!".

So với anh M. thì L.V.Th. còn bi đát hơn. Sau khi kết hôn với N.T.M.D., anh bỏ vốn cho vợ mua nhà mở cửa hiệu buôn  bán quần áo may mặc sẵn. Khi việc mua bán của D. đi vào ổn định, Th. trở về Mỹ lo chuyện kinh doanh bên đó. Cứ ba tháng, anh về Mỹ Tho thăm vợ một lần. Mỗi lần như vậy, Th. lưu cư tại đây không quá 10 ngày rồi phải về Mỹ lo kiếm tiền.

Lần đầu anh về Mỹ Tho thăm vợ thì không có chuyện gì xảy ra. Còn các lần sau đó D. đều tìm cách đi khỏi Mỹ Tho từ một đến vài tuần mới về. Cuối cùng, Th cũng biết được D lánh mặt mình là để chung sống như vợ chồng với một gã con trai cùng xóm. Gã con trai này là một đối tượng đao búa đáng sợ nên anh không dám đụng đến.

Khi Th viết đơn ly hôn thì D. ra điều kiện phải đưa cho cô ta 30.000 USD mới chịu ký tên thuận tình ly hôn. Còn không, cô sẽ sang Mỹ làm thủ tục ly hôn để chia đôi tài sản của anh ở bên đó. Sợ điều này xảy ra, chẳng những Th. thỏa mãn điều kiện của D. mà còn làm giấy không tranh chấp cửa hiệu mà cô đang làm chủ sở hữu.

Cần có biện pháp xử lý

Theo luật sư Cao Minh Triết, ngày càng có nhiều Việt kiều đến văn phòng của anh nhờ tư vấn ly hôn với người vợ đang ở địa phương. Lý do mà họ đưa ra là bắt gặp vợ chung sống như vợ chồng với người khác, nhưng chưa có ai chịu làm đơn yêu cầu cơ quan pháp luật truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ của mình về hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng.

Sở dĩ họ không làm việc này là sợ mất thời gian và tốn kém. Xét về khía cạnh đạo đức, việc lợi dụng chồng ở nuớc ngoài để chung sống như vợ chồng với người khác, hay xem việc kết hôn với Việt kiều là nhằm vào mục đích lấy tiền bạc là đều vi phạm, tự hạ thấp giá trị đạo đức của người phụ nữ Việt Nam.

Luật sư Triết cho rằng, cho dù người chồng không nhờ cơ quan pháp luật can thiệp, nhưng trong từng trường hợp cụ thể, chính quyền nơi người vợ đang cư trú cũng có thể áp dụng các hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm còn có ý nghĩa ngăn chặn tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận phụ nữ xem hôn nhân chỉ là phương tiện để đạt được mục đích vụ lợi của mình

Nhã Phong
.
.
.