Nhân viên quán lẩu dê đi cướp taxi
10h20' sáng 11/9, dưới sự chứng kiến của đại diện tổ dân phố, chính quyền địa phương, mẹ và chị gái của Trương Quốc Khánh (18 tuổi, ngụ ấp Khánh Lộc, xã Sông Lộc, huyện Châu Thành, Trà Vinh), hung thủ gây ra vụ cướp taxi vào ngày 28/8 tại Thủ Đức, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP HCM đã tiến hành khám xét nơi tạm trú của y tại số 31 khu phố 3, phường Linh Trung, Thủ Đức.
Trước đó, nhận được tin báo gần 4h sáng 28/8, người đi đường và một số tài xế taxi đậu trước siêu thị Co.op Marx xa lộ Hà Nội (gần ngã tư Thủ Đức) phát hiện chiếc taxi màu trắng (Toyota Innova) mang BKS 56K-8164, số tài 1845 của Hãng Vinasun chạy từ hướng Thủ Đức qua quận 9 bóp còi inh ỏi.
Thấy lạ nhiều người chạy ra xem thì thấy tài xế này chạy một tay, một tay vịn vết thương ở cổ. Nhưng chiếc xe vẫn không ngừng nên nhiều đồng nghiệp liền lên xe đuổi theo thì thấy chiếc xe chạy thẳng vào Bệnh viện Quân dân miền Đông.
Nạn nhân được xác định là anh Lê Văn Kháng, tài xế của chiếc xe trên đến cấp cứu trong tình trạng bị một vết cắt ngang cổ, gây đứt gân cơ trước cổ và bán phần trước sụn nhẫn của khí quản, đứt các mạch máu cơ. Trên băng ghế đầu chiếc taxi có nhiều vết máu và một con dao to, dài. Băng sau có một con dao nhỏ đã bị gẫy lưỡi.
Theo nguồn tin ban đầu, trong lúc anh Kháng đang đậu xe nằm ngủ gần Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức thì có một thanh niên đến gõ cửa kêu chở đến phường Linh Trung, Thủ Đức. Sau đó, người thanh niên lên xe ngồi ở băng ghế sau, khi đến đường số 9 thì bất ngờ dùng dao đâm anh Kháng nhưng dao bị gãy cán nên y tiếp tục dùng con dao còn lại cắt vào cổ nạn nhân.
Tuy bị thương nhưng anh Kháng vẫn chống cự quyết liệt nên tên cướp đành xuống xe bỏ chạy. Riêng anh Kháng dù bị thương nhưng vẫn cố tự chạy xe đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.
Nhận được tin báo, sau gần 10 ngày truy xét đối tượng, đến 18h ngày 9/9, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Thủ Đức đã tiến hành bắt giữ Trương Quốc Khánh tại quán lẩu dê Sơn Dương nằm trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, Thủ Đức, nơi Khánh đang làm nhân viên phục vụ.
Tại cơ quan điều tra, người bị hại là anh Lê Văn Kháng đã nhận dạng được Khánh chính là hung thủ giết mình sáng 28/8. Tuy nhiên, sau gần 24 giờ đấu trí, Khánh vẫn một mực chối tội. Trả lời câu hỏi của điều tra viên, hôm xảy ra vụ án hắn làm gì, ở đâu?
Khánh vẫn tự tin trả lời, đêm trước hôm xảy ra vụ án, sau khi tan giờ làm việc hắn đến quán cà phê Sóng Nhạc ở phường Linh Trung chơi, sau đó gây lộn với một đối tượng không rõ lai lịch và bị người này chém một nhát vào tay. Sau đó, Khánh đến nhà bạn tên Tân thay chiếc áo dính đầy máu rồi đến nhà anh trai gần đó ngủ.
Tiến hành xác minh nơi Khánh khai trước đó ẩu đả, bị thương ở tay thì quán Sóng Nhạc đã dọn đi cách đây khoảng 1 tuần. Người dân ở khu vực xác định, vào thời điểm trên không ai thấy có vụ đánh lộn xảy ra.
Anh trai của Khánh cũng cho biết, đêm hôm đó, Khánh cũng không đến nhà ngủ mà đến sáng 29/8 mới thấy Khánh tới. Sở dĩ anh nhớ kỹ vì hôm đó Khánh ở nhà anh đến trưa, sau khi Khánh về anh cũng lên đường về quê ở Vĩnh Long. Kết hợp lời khai của nhân chứng, những người liên quan và người yêu của Khánh khai, trước đó có rủ Khánh về quê chơi nhưng Khánh từ chối vì "không có tiền".
Qua đấu tranh khai thác, đến sáng 11/9, thấy không thể chối cãi, tại Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP HCM, Khánh đã khai nhận: Với ý định cướp tài sản của những người taxi, Khánh lấy trộm hai con dao bỏ vào người (một con dao lấy ở phòng trọ người bạn tên Tân và một con dao lấy ở nhà người anh ruột), đến gần 3h sáng 28/8, Khánh đi bộ đến Trung tâm Y tế dự phòng quận Thủ Đức gọi taxi.
Sau khi lên xe, Khánh yêu cầu anh Kháng chở về hướng phường Linh Trung. Khi xe chạy đến đường số 9, phường Linh Trung thì Khánh liền lấy hai con dao đâm liên tục vào cổ anh Kháng.
Trong lúc chống trả quyết liệt với tên Khánh, anh Kháng giật được con dao và chém một nhát trúng vào tay Khánh. Thấy không thể cướp được tài sản của nạn nhân, Khánh liền xuống xe bỏ chạy.
Sau đó, Khánh về phòng trọ của người bạn thay chiếc áo dính đầy máu, lấy chiếc áo mới của người này mặc, sau đó đến nhà anh trai chơi. Chiều hôm đó đến khi bị bắt, Khánh vẫn đi làm bình thường như không có việc gì xảy ra
