"Nhân viên điện lực" rao bán nồi dỏm

Thứ Sáu, 29/10/2010, 10:47
Tú và Em mặc đồng phục nhân viên điện lực để tăng độ tin cậy, rồi đem bộ nồi inox giá rẻ đi rao bán tại các khu dân cư.

Lúc 8h ngày 28/10, anh Hồ Văn Tuấn - nhân viên của Điện lực quận Hải Châu, Đà Nẵng phát hiện hai thanh niên mặc đồng phục của công nhân ngành điện đang gạ bán… nồi inox cho các hộ dân trên đường Phan Thành Tài, phường Hòa Thuận Đông. Nghi vấn đây là các đối tượng mạo danh, anh Tuấn đã điện báo công an phường.

Qua kiểm tra, xác định hai đối tượng trên là Lê Thanh Tú (25 tuổi, quê Gò Dầu, Tây Ninh) và Võ Văn Thanh Em (20 tuổi, trú Mộc Hóa, Long An) đang mang theo bộ nồi inox 10 cái.

Các đối tượng khai nhận đây là loại hàng chất lượng thấp, giá tiền rẻ được mua ở chợ, sau đó mang đến các khu dân cư lừa dối rằng đây là hàng do người thân ở nước ngoài gửi về và bán với giá cao hơn nhiều lần để thu lợi nhuận. Việc sử dụng đồng phục nhân viên điện lực, theo các đối tượng là nhằm mục đích… để tăng độ tin cậy của khách hàng(?).

Thời gian gần đây, trên địa bàn Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều nhóm đối tượng mạo danh nhân viên của các siêu thị lớn để bán hàng dỏm.

Theo phản ánh của người dân, các đối tượng này thường sử dụng xe tải nhẹ, chở theo các mặt hàng như bếp ga, nồi cơm điện nhái các nhãn hiệu nổi tiếng, sau đó gạ người dân rằng đó là hàng xịn do họ lấy trộm của siêu thị và bán với giá thấp hơn hàng chính hãng chút ít để lừa bịp những người có lòng tham

T.Lai
.
.
.