Người "trả ơn" là cướp
9h sáng, khi con cháu đi làm hết, bà Lê Thị Lụt, 84 tuổi, ở tổ Rừng Vầu, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên đóng kín cửa rồi vào dọn dẹp nhà. Đúng lúc này, bà nghe thấy có tiếng gọi ngoài cổng. Hé cửa, bà nhìn thấy 2 người đàn ông đi xe máy, đội mũ bảo hiểm đang đứng chờ ngoài đó.
Bà Lụt đi ra thì được họ giới thiệu là người quen của con trai bà đến để cảm ơn anh vì trong một lần về quê không mang nhiều tiền, họ đã được con trai bà chở không công.
Thấy hai người đàn ông dáng điệu lam lũ, lại chở thêm bao gạo gọi là "quà biếu" ở đằng sau, bà Lụt tin liền và mở cửa cho họ vào. Bởi con trai bà Lụt làm nghề xe ôm, thi thoảng gặp những vị khách nghèo chở đi mà không lấy tiền công, khi về nhà anh vẫn kể cho bà và vợ con nghe.
Sau một hồi trò chuyện, bà Lụt đứng lên định ra chỗ để điện thoại gọi con về có khách thì bất ngờ bị người khách ngồi bên cạnh rút chiếc bình xịt ra xịt thẳng vào mặt làm bà choáng váng, ôm đầu ngã xuống ghế.
Biết là gặp phải kẻ xấu, bà Lụt cố gắng tri hô để hàng xóm đến ứng cứu. Sợ bị phát hiện, gã đàn ông ngồi cạnh đã túm tóc bà kéo ra đằng sau rồi lấy chiếc đĩa đựng chén ngáng vào mồm không cho kêu.
Trong lúc một gã đang hành hung bà Lụt thì gã kia nhanh chân chạy đến chỗ bàn thờ vơ tất cả bộ lư hương, đỉnh đồng và hai con hươu bằng đồng nhét vào bao tải và định tẩu thoát. Rất may, lúc đó bà Lụt đã vùng vẫy và thoát ra ngoài hô hoán.
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà, một số người dân ở gần đó đã chạy sang hỗ trợ và kịp thời bắt được một đối tượng cùng tang vật vụ án. Đối tượng này được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.
Tại đây, hắn khai tên là Đinh Viết Thiện, gã chạy thoát là Đỗ Xuân Hiểu. Đến 17h cùng ngày, đối tượng Hiểu đã đến trụ sở Công an TP Thái Nguyên đầu thú. Qua đấu tranh khai thác, Hiểu và Thiện khai nhận, do không có tiền ăn chơi nên một tên trong nhóm là Lê Hoàng Lân (33 tuổi), ở phường Quang Trung, TP Thái Nguyên bầy mưu đi cướp. Lân chủ mưu đứng đằng sau đạo diễn cho Hiểu và Thiện đóng giả đến cảm ơn bà Lụt, còn Đỗ Mạnh Hùng (31 tuổi) được giao nhiệm vụ chuẩn bị "đồ nghề".
Công an TP Thái Nguyên đã thu thập tài liệu rồi ra lệnh bắt đối với hai tên còn lại là Lê Hoàng Lân và Đỗ Mạnh Hùng. Đến ngày 28/10, Công an TP Thái Nguyên đã khởi tố bị can đối với các đối tượng trên
