Nghi vợ ngoại tình, sát hại con trai hơn 10 tháng tuổi

Thứ Hai, 24/12/2012, 11:14
Vụ thảm án đau lòng xảy ra tại phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) lúc 8h10' ngày 22/12. Xót xa và đau đớn thay khi kẻ gây ra tội ác kinh hoàng lại là cha đẻ của nạn nhân - đối tượng Trần Mạnh Hà (31 tuổi, trú tại tổ 20, phường Định Công). Chỉ vì nghi vợ ngoại tình, người cha vô nhân tính ấy đã ruồng rẫy đứa con dứt ruột sinh ra từ lúc còn đỏ hỏn, sau đó cướp đi mạng sống của cháu bé.

4h ngày 23/12, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai ra quyết định tạm giữ hình sự Hà về hành vi giết người.

Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt thất thần, chị Trần Thị Tuyết Lan, chị gái của kẻ thủ ác đồng thời cũng là bác ruột cháu Trần Văn Bình, nạn nhân đáng thương của vụ án, khi kể lại sự việc xảy ra. Đối với cháu Bình, chị Lan như người mẹ thứ hai, bởi từ khi 5 tháng tuổi, cháu đã được vợ chồng chị đưa về chăm sóc như con đẻ. Có chuyện đáng buồn như vậy là do Hà nghi ngờ cháu Bình không phải là con mình.

Theo lời kể của chị Lan thì ngày 21/12, Hà có đến nhà chị Lan chơi. Khi trở về nhà nghe mọi người kể lại sự việc, chị Lan liền bế cháu Bình xuống gặp bố, với mục đích để hai bố con được gần gũi nhau. Hôm đó, Hà vẫn bế cháu Bình… biểu hiện bên ngoài không có gì bất thường. Sáng 22/12, chị Lan đang ở nhà thì Hà lại đến chơi. Cùng đi với Hà còn có cậu con trai lớn là cháu Trần Hà An (6 tuổi). Nghĩ rằng Hà nhớ con nên chị Lan không nói gì, chỉ lẳng lặng mặc quần áo ấm cho cháu Bình để Hà đưa con trai về nhà…

Cùng đi với Hà về nhà ở tổ 20, phường Định Công có cháu An và con gái của chị Lan là cháu Đỗ Mai Trang (9 tuổi). Trước khi bế cháu Bình ra khỏi nhà, Hà có nói với chị Lan là đưa con trai về nhà chơi. Hà về nhà được khoảng 20 phút thì chị Lan cũng đi theo sau. Khi đến nhà Hà chỉ có cháu An và con gái đang ngồi chơi với nhau, chị Lan tìm quanh không thấy Hà, trong khi chiếc xe máy vẫn dựng ở góc nhà. Chị Lan gặng hỏi con gái và cháu An nhưng không ai biết Hà và cháu Bình đang ở đâu. Sau đó, chị Lan ra đầu ngõ tìm Hà nhưng cũng không thấy.

Vì nghĩ rằng Hà bế con trai đi chơi nên chị Lan nấu cơm và ngồi chờ… nhưng vẫn không thấy Hà và cháu Bình trở về. Quá lo lắng, chị đã thông báo cho những người thân trong gia đình đi tìm Hà. Khi trở về nhà, chị Lan thấy Hà và một người thợ xây đang đứng ở trong sân nhà liền gặng hỏi về cháu Bình thì Hà trả lời rằng, mẹ đẻ đã bế cháu đi rồi. Một chút gai người thoáng qua, chị Lan tiếp tục gặng hỏi thì Hà trả lời để cháu Bình ở chiếu nhưng đã bị ai đó bắt đi rồi… Bằng linh cảm, chị Lan nhận thấy có điều gì không bình thường đã xảy ra.

Kể đến đây, giọng chị Lan nghẹn lại: "Tôi thấy có những biểu hiện bất thường như việc Hà đổ bê tông vào cửa đi và khe giữa nhà ở và nhà thờ họ. Bình thường, Hà không đóng cửa còn hôm đó thì đóng chặt và còn dùng gậy chống ở bên ngoài. Vì thế, khoảng 19h ngày 22/12, tôi cùng một bác thợ xây mở cửa và đi vào bên trong khe đó để tìm cháu Bình. Khi soi đèn pin kiểm tra, tôi phát hiện một lớp bê tông còn mới liền nhờ bác thợ xây bới ra. Khi mở vỏ bao xi măng được chôn dưới lớp bê tông, tôi kinh hoàng nhìn thấy xác của cháu Bình ở trong đó… nên đến Công an phường Định Công trình báo". 

Nhận tin báo về vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Định Công đã có mặt tại  nơi xảy ra vụ án, tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. 21h cùng ngày, đối tượng gây án là Trần Mạnh Hà được triệu tập đến trụ sở. Đến 4h ngày 23/12, Hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Gần chục năm trước, Hà và chị Dung nên nghĩa vợ chồng. Sau khi yên bề gia thất, vợ chồng Hà được bố mẹ cho một mảnh đất ở sát khu nhà thờ tổ của dòng họ. Vợ chồng Hà không có công việc ổn định nên ngoài việc làm thuê, làm mướn, họ kinh doanh thêm nhà trọ, cuộc sống vì thế cũng tạm ổn.

Năm 2006, vợ chồng Hà sinh cậu con trai đầu lòng, đặt tên là Trần Hà An, với hy vọng cuộc đời của cháu sẽ an bình, nhưng mọi sự lại không như suy nghĩ của họ. Thời gian gần đây, Hà có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy nên thần kinh không ổn định. Hà nhiều lần nhốt vợ, con ở trong nhà không cho ăn uống. Cậu con trai Hà An dù đã 6 tuổi nhưng Hà không cho đến trường. Mâu thuẫn của vợ chồng Hà lên đến đỉnh điểm khi vợ mang thai cậu con trai thứ 2. Vì nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên Hà ghẻ lạnh và đối xử với vợ rất lạnh nhạt…

Và khi vợ sinh cậu con trai thứ hai là cháu Bình thì mâu thuẫn ngày càng căng thẳng. Hà thường xuyên nhiếc móc và mắng chửi chị Dung… Hà đổ mọi sự giận dữ lên đầu đứa con trai mới được vài tháng tuổi, thường xuyên đánh đập cháu rồi tra hỏi chị Dung là ngủ với ai. Trước những biểu hiện không bình thường của Hà, gia đình đã phải đưa Hà đi chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần TW 1 Thường Tín nhưng sau đó Hà lại tự ý bỏ về. Và mọi chuyện lại xảy ra như trên…

Cách đây khoảng hơn một tuần, vì không chịu được sự giày vò của chồng, vợ Hà bỏ đi nên Hà nảy ý định sát hại đứa con thơ dại...

Xuân Mai
.
.
.