Nghề "hái ra tiền" của bà chủ nhà nghỉ Hải Hà

Thứ Tư, 16/08/2006, 08:15

Sự giàu có bất thường của một gia đình chân ướt chân ráo lên Hà Nội lập nghiệp đã trở thành tâm điểm chú ý của bà con khu vực Phùng Khoang. Hoá ra, nhà nghỉ Hải Hà lại là bãi đáp "tàu nhanh" của những kẻ tìm hoa.

Cạnh khu chợ cóc làng Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội là một căn nhà 4 tầng khang trang bề thế, gắn biển nhà nghỉ Hải Hà. Chủ nhân của ngôi nhà này là vợ chồng Nguyễn Thị Mên (46 tuổi) và Đào Văn Huyển (53 tuổi) mới từ quê ở tỉnh Hà Nam lên Hà Nội lập nghiệp.

Cặp vợ chồng ấy đã mua khu đất này từ khi giá đất ở đây còn "rẻ như bèo" rồi xây ngôi nhà 4 tầng kinh doanh nhà nghỉ. Nhưng địa thế không thuận lợi, ở vùng giáp ranh ấy chẳng có mấy ai mò đến nghỉ. Tiếc vốn liếng bỏ ra mà lợi nhuận thu về lại ít, vợ chồng Mên - Huyển chuyển hướng sang kinh doanh mại dâm.

Lợi nhuận thu được từ việc "chuyển hướng kinh doanh" đã khiến cặp vợ chồng này giàu lên nhanh chóng. Thấy đông khách, vợ chồng này khôn khéo rút vào hoạt động "bí mật". Họ không nuôi gái mại dâm trong nhà nghỉ nữa mà khách hàng nào có nhu cầu "mua hoa" thì vợ chồng Mên gọi đến đường dây chuyên nuôi và chăm chút các "chân dài" mang đến.

Thời gian dành cho khách không được dư giả mà chỉ ra hạn "tàu nhanh" trong vòng 20-30 phút là phải kết thúc. Nếu khách nào ngốn nhiều thời gian thì Mên sẽ tính tiền phòng tăng lên vùn vụt tới từng phút. Vì vậy, vị khách nào muốn "câu dầm" cũng phải xót ruột nên chỉ tranh thủ xài "tàu nhanh" là chủ yếu. Chính chiêu này mà vợ chồng Mên đã thoát được sự kiểm soát của các cơ quan chức năng một thời gian dài.

Để có các "chân dài" xịn, vợ chồng Mên đã câu móc và tổ chức một đường dây chuyên cung cấp hàng. Chăn dắt các "người đẹp" này là Trương Vĩnh Bình (26 tuổi), ở Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội. Từng sống ở khu vực Thanh Xuân đã lâu nên Bình biết nhiều về các tụ điểm gái bán dâm đứng chờ khách hàng đêm. Có cô còn bị đánh đến sống dở chết dở vì chuyện tranh giành khách nên thường phải phiêu bạt nay đây mai đó.

Biết được điều này, Bình đã đứng ra tổ chức gom các ả chân dài này về chăm bẵm, biến họ thành món hàng nằm trong tay Bình. Anh ta đã gom được rất nhiều các cô gái trẻ đẹp về nhà mình rồi phối hợp với bà chủ nhà nghỉ Hải Hà tạo thành một đường dây bán dâm khép kín.

Các đối tượng trong vụ án.

Từ khu "nuôi dưỡng" của Bình đến nhà nghỉ Hải Hà là một đoạn đường dài, Bình nghĩ đến chuyện di chuyển các "người đẹp" đến nhà nghỉ bằng cách câu kết với Hoàng Xuân Quân ở phòng A10, khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Mỗi khi bà chủ Mên gọi "hàng" là Quân tức tốc đưa tới ngay bất kể giờ giấc.

Quê Quân ở Hà Nam, vốn là bạn thân cùng có nhiều tiền án, tiền sự, Bình rủ Quân lên Hà Nội làm ăn, nhưng quán bán thịt lợn của Quân không mấy phát tài nên Quân xin Bình được chở các "người đẹp" và được anh ta trả công rất hậu hĩnh. Đường dây khép kín này hoạt động từ đầu năm 2004. Kể từ đó đến nay nó đã trở thành nguồn sống và là nguồn thu nhập cao của vợ chồng bà chủ nhà nghỉ Hải Hà và những kẻ môi giới chăn dắt gái "bán hoa".

Nhưng sự giàu có bất thường của một gia đình chân ướt chân ráo từ Hà Nam lên Hà Nội lập nghiệp đã trở thành tâm điểm chú ý của bà con ở khu vực Phùng Khoang. Những hoạt động mờ ám ở khu nhà nghỉ này vào những đêm khuya không thể giấu kín và kéo dài được mãi.

Từ những nguồn tin của quần chúng, các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội đã đi sâu nắm tình hình. Suốt một tháng "ăn chực nằm chờ" mai phục nhưng họ đã gặp phải những đối thủ có nhiều mánh khóe nên việc phanh phui động mại dâm này không dễ. Họ đã phải vật vờ suốt nhiều đêm liền, cho đến 21h45' ngày 10/8, nhận lệnh của Ban chuyên án, các trinh sát Đội 2 đã phối hợp với Công an xã Trung Văn bất ngờ đột nhập vào các phòng của nhà nghỉ Hải Hà, bắt quả tang tại 7 phòng đều có khách đến mua dâm.

Tại quầy bar ở tầng 1 cũng có nhiều đôi nam nữ đang ngồi chờ đợi đến lượt mình. Những khách đến đây mua dâm đều là những người lao động ngoại tỉnh về Hà Nội, tranh thủ thời gian xa vợ đã đi "cải thiện". Còn những "chân dài" là Nguyễn Thị H., ở Phú Lâm, thị xã Hà Đông; Nguyễn Thị T., ở Phùng Xá, Mỹ Đức; Chu Thị M., ở xã Sông Công, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây;  Hoàng Quỳnh L., ở phường 1, quận 5, TP HCM... Và còn rất nhiều cô gái trẻ đẹp khác từ nhiều vùng quê về đây để bán thân kiếm tiền.

Họ kể rằng từ khi được Bình chăn dắt, họ được trả lương 2 triệu đồng/tháng và thường xuyên nằm dưới sự kiểm soát của gã. Bình quân mỗi đêm, các cô phải đi khách từ 4-5 lần

Kim Thanh
.
.
.