Ngăn bạn bán dâm, bị giết chết
Chị Thèn Thị Nguyệt (20 tuổi, ở thôn Na Nàn, xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần, Hà Giang), lấy chồng được khoảng 2 năm nay nhưng vì chưa có con nên theo phong tục của người dân tộc Nùng, chị chưa được dọn về ở nhà chồng.
Từ cái chết của người phụ nữ 20 tuổi
Thương con gái, bố mẹ chị Nguyệt đã cho chị ngôi nhà họ đang ở, dọn đến nơi khác làm nhà. Là người hòa đồng và vui vẻ, lại sống một mình nên chị Nguyệt có khá nhiều bạn bè qua lại.
Bẵng đi mấy hôm liền, những người xung quanh không thấy chị Nguyệt ra khỏi nhà để lên nương hay xuống chợ thị trấn. Linh cảm có chuyện không hay, họ đã tìm vào nhà chị gọi.
Ngôi nhà sàn của chị Nguyệt ở im ắng lạ, gian buồng ngủ của chị vẫn khoá cửa ngoài. "Chị Nguyệt ơi!" - họ gọi đến lần thứ 3 vẫn không thấy chị Nguyệt thưa. Cố nhìn thật kỹ, họ đã phát hiện những vệt máu thẫm màu, loang ra từ chỗ chị Nguyệt nằm.
Hoảng hốt, họ chạy về nhà bố mẹ đẻ của chị Nguyệt báo tin. Khi bố mẹ chị Nguyệt đến mở khoá cửa, họ phát hiện con gái đã chết từ lâu…
Chiều 10/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Giang nhận được tin báo về vụ trọng án của Công an huyện Xín Mần. Ngay trong chiều, trực tiếp Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Trưởng phòng, đã cùng các trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm lên đường vào nơi xảy ra vụ án.
Lúc này, cả bản Na Nàn đang hoang mang bởi có những dư luận khác nhau về cái chết của chị Nguyệt, có người còn loan tin một cách mê tín rằng chị Nguyệt ở một mình nên bị con ma rừng vào cắn chết.
Để ổn định dư luận, Thượng tá Thông đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sỹ của Phòng cùng với các bộ phận nghiệp vụ khác khẩn trương và tỉ mỉ tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi, đồng thời thu thập các lời khai nhân chứng. Đến chập choạng tối thì công tác khám nghiệm tử thi hoàn tất.
Kết quả khám nghiệm cho thấy chị Nguyệt bị giết từ khoảng 20h ngày 5/4 (cách khi phát hiện 5 ngày) bằng nhiều nhát dao chém vào thân thể. Tại trước cửa phòng ngủ của chị Nguyệt, các trinh sát cũng phát hiện thấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen bị rơi. Khi sàng lọc đến ai, chiếc mũ lưỡi trai đen bao giờ cũng được các trinh sát nhắc đến.
Chỉ duy nhất có một người bạn gái rất thân của chị Nguyệt là Hoàng Thị Thêm (18 tuổi), là không có mặt ở bản khi các trinh sát gọi hỏi. Và thật trùng hợp, chiếc mũ lưỡi trai đen được gia đình Thêm xác nhận chính là của cô ta. Vậy Thêm có phải là thủ phạm gây án? Mục đích phạm tội của cô ta là gì?
Vết trượt dài của một nữ sinh lớp 11
Thèn Thị Nguyệt và Hoàng Thị Thêm chơi rất thân với nhau. Khi Nguyệt tổ chức đám cưới, Thêm làm phù dâu. Theo phong tục của người dân tộc Nùng thì như thế đã coi nhau là chị em kết nghĩa.
Thế nhưng, từ lúc chị Nguyệt bị giết, Thêm cũng không về dự đám ma bạn mà bí ẩn biến khỏi địa phương, ngay cả bố mẹ Thêm cũng không biết cô ta đi đâu.
Những chứng cứ về việc Thêm phạm tội ngày càng rõ dần, các mũi trinh sát được tỏa đi khắp nơi thuộc huyện Xín Mần, nơi Thêm có mối quan hệ để truy tìm cô ta.
Đến sáng 12/4, các trinh sát nhận được tin, Thêm thuê xe ôm chở về thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) và đang dò hỏi về việc cơ quan Công an có đến điều tra về cái chết của chị Nguyệt hay không. Rất khẩn trương, các trinh sát đã áp sát, đưa Thêm về trụ sở Công an huyện Xín Mần để đấu tranh khai thác.
Mới có 18 tuổi đầu nhưng Thêm là một đứa con gái lì lợm, cách trả lời thì quanh quẩn khi các điều tra viên gọi hỏi. Phải đấu tranh với cô ta từ 22h đến 3h sáng 13/4 thì Thêm mới chịu khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Và nguyên nhân phạm tội cô ta khai ra quá đơn giản, đơn giản đến mức khiến những người chứng kiến phẫn nộ bởi hậu quả của nó thì quá lớn, làm một người phụ nữ đã phải vĩnh viễn ra đi ở cái tuổi còn quá trẻ.
Trước đây, Thêm là học sinh thuộc diện xinh gái của Trường nội trú huyện Xín Mần. Nhưng từ ngày học lớp 11, cô ta bắt đầu chểnh mảng chuyện học tập và đua đòi ăn chơi. Có những buổi, Thêm bỏ trường, cũng chẳng về nhà, theo đám bạn xấu tấp tểnh ra những tụ điểm ăn chơi của thị trấn để làm gái bán dâm.
Rồi vào khoảng tháng 2 vừa qua, Thêm bỏ luôn học để rảnh thời gian làm gái. Là người bạn thân thiết của Thêm, khi biết điều đó, chị Nguyệt đã không thể chấp nhận. Cách đây một tháng, Nguyệt đã lôi Thêm về bản mắng, không cho bạn đi xuống thị trấn làm gái mại dâm.
Trong lúc nóng giận, Nguyệt bảo Thêm rằng: "Nếu mày cứ tiếp tục làm cái việc xấu xa ấy thì tao sẽ không kết bạn với mày nữa. Mà nếu không còn là bạn bè thì tao sẽ thả thuốc độc giết chết mày".
Nghĩ là dọa cho bạn sợ, không dám xuống thị trấn chơi bời hư hỏng nữa, chị Nguyệt quên ngay và sau đó hai bên vẫn qua lại, chơi với nhau như bình thường. Tuy nhiên, lời dọa của chị Nguyệt vẫn ám ảnh Thêm.
Vào buổi tối 5/4, Thêm đến chơi nhà chị Nguyệt. Khi chị Nguyệt không để ý, sẵn có con dao của nhà chị, Thêm chém liên tục vào người, vào cổ khiến chị Nguyệt chết ngay tại chỗ.
Giết xong người bạn, Thêm vẫn không hề hoảng sợ, tháo đôi hoa tai vàng của nạn nhân để làm lộ phí chạy trốn, rồi bê xác nạn nhân vào chỗ ngủ, quấn chăn, ra khóa cửa buồng lại. Cô ta còn xuống cầu nước nhà chị Nguyệt rửa chân tay, về nhà mình thay quần áo, giặt giũ cho hết vết máu, rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Thêm rủ một đứa bạn gái đến phố Tân Quang, thuộc huyện Bắc Quang (cách Xín Mần khoảng 100km), bán đôi khuyên tai vàng cướp được của chị Nguyệt để lấy tiền lẩn trốn.
Kể từ khi bị bắt cho đến hôm nay, Thêm không một giọt nước mắt, không một lời ân hận vì đã giết đi người bạn gái thân nhất của mình. Cuộc sống buông thả đã làm chai sạn và giết đi những phần thiện trong con người cô ta, thật đau xót!
