Nạn bạo hành và một vụ vợ giết chồng
Nhậu xong, Lý gọi vợ là Thủy vào, đòi "quyền làm chồng" nhưng bị cự tuyệt. Lý chửi, dọa giết Thủy. Trước khi đi ngủ, Lý lột áo, bắt Thủy quỳ bên cạnh. Thấy chồng đã ngủ, Thủy đứng dậy lấy con dao cạnh giường ra. Bỗng nhiên, Lý bật dậy đòi đánh. Vụ án mạng xảy ra từ nỗi bực tức bị dồn nén từ lâu.
Nguyễn Thị Kim Thủy (sinh năm 1963) kết hôn cùng Lê Văn Lý tại Đồng Tháp vào năm 1985. Không lâu sau đó, bé trai Lê Minh Trường ra đời. Tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng, Lý thường có hành vi ngược đãi và đánh đập vợ. Vì thế, năm 1990, Thủy quyết định sống ly thân, một mình dắt con từ Đồng Tháp lên Tp.HCM mưu sinh.
Sau đó, Lý cũng khăn gói lên Tp.HCM tìm Thủy để hàn gắn lại tình cảm. Thấy chồng thật sự ăn năn, Thủy đồng ý trở về chung sống với anh Lý. Với quyết tâm xây dựng lại hạnh phúc, vợ chồng Thủy - Lý đã thuê căn nhà số C7 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 11 để ở. Hàng ngày, anh Lý làm nghề sơn khung xe đạp, Thủy buôn bán lặt vặt và với sự cần mẫn, đến năm 1995, vợ chồng anh Lý đã mua được ngôi nhà trên. Anh Lý bấy giờ cũng trở thành ông chủ nhỏ. Những tưởng cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc dài lâu.
Mọi chuyện bắt đầu từ tai hoạ năm 1999. Do bất cẩn, căn nhà vợ chồng Lý phát cháy và lan sang những nhà bên. Vợ chồng anh phải bồi thường cho những người xung quanh 80 triệu đồng. Từ đó, cuộc sống của họ khó khăn hơn, bản tính "vũ phu" của anh Lý lại có dịp tái phát và ngày càng trở nên trầm trọng.
Ngày 7/2/2002, anh Lý bảo con trai đi cắt tóc, nhưng mãi đến chiều Trường vẫn chưa về. Bực tức, anh Lý đã đánh và đuổi không cho Trường về nhà, Thủy can ngăn, đã bị Lý dọa đánh. Đến chiều hôm sau, anh Lý tổ chức nhậu với bạn tại nhà, đến 20h mới tàn tiệc.
Khi bạn về, Lý lên lầu, thấy Thủy đứng ở lan can, nên kêu Thủy vào đòi "quyền làm chồng" thì Thủy không chịu. Thấy thái độ vợ như vậy, Lý đã chửi và dọa giết Thủy, lúc này bên cạnh Lý có con dao dài nên Thủy sợ không dám ho he gì. Được nước, Lý đã có những hành vi làm nhục vợ mình bằng cách lột áo và bắt Thủy quỳ bên cạnh rồi bỏ đi ngủ.
Thấy chồng đã ngủ, Thủy đứng dậy thay áo và lấy con dao cạnh chỗ chồng ra. Bỗng nhiên Lý bật dậy, tưởng Thủy làm gì nên đã chụp lấy con dao đòi đánh. Nỗi bực tức bị dồn nén bấy lâu, nên sau khi giành được con dao, Thủy đã chém nhiều nhát vào đầu, vào người cho đến khi anh Lý chết.
Ngày 10/12/2004, Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, chủ tọa hỏi: "Bị cáo khai là thường xuyên bị chồng đánh đập, vậy phải có nguyên nhân gì khiến chồng bị cáo hành động như vậy?". Thủy trả lời: "Anh Lý có bản tính cộc cằn, nóng nảy, hễ bị cáo nói gì phật ý anh là bị đánh". Chủ tọa lại hỏi: "Vậy cụ thể những mâu thuẫn, những bất đồng ý kiến của vợ chồng bị cáo là gì?". Thủy đáp: "Mâu thuẫn chủ yếu là trong làm ăn buôn bán, bị cáo ý này thì anh Lý ý khác, mà cụ thể việc anh Lý không nghe lời bị cáo đã dẫn đến hậu quả cháy nhà vào năm 1999". Nếu với bản chất của chồng mình như vậy, đáng lý ra Thủy phải tìm cách giải quyết, nhờ chính quyền can thiệp thì đằng này khi tòa hỏi: "Vậy bị cáo giải quyết ra sao khi mãi bị chồng đánh đập" thì Thủy đáp: "Bị cáo chịu đựng tất cả những việc này".
Về sự việc xảy ra vào ngày 8/2/2002, Thủy cho rằng mình không có ý giết anh Lý, nhưng vì trong lúc giằng co dẫn đến cái chết của anh Lý. HĐXX cũng xét thấy trong vụ án này có nhiều nguyên nhân sâu xa gây sự bức xúc cho bị cáo, nên áp dụng Điểm i khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự, Tòa đã tuyên phạt Thủy tù chung thân, đồng thời buộc Thủy phải có trách nhiệm bồi thường tiền mai táng cho mẹ anh Lý 21 triệu đồng.
Nguyễn Thị Kim Thủy đã phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật. Đây cũng là bài học cho những gia đình chỉ dùng bạo lực để nói chuyện với nhau, dẫn đến những hậu quả khôn lường, gây tác hại xấu cho gia đình, xã hội
