Mua người để ép… bán dâm

Thứ Năm, 23/07/2009, 14:16
Bỏ ra ít tiền mua các cô gái trẻ dại dột, các đối tượng đã có một “cỗ máy kiếm tiền”. Hằng ngày, chúng nhốt các cô trong phòng trọ, khi có khách sẽ áp tải tới nhà nghỉ, còn bọn chúng thì ung dung tiêu xài, hưởng thụ bằng tiền bán thân của các cô gái.
>> Mua thiếu nữ 17 để... kiếm lời

Lời trần tình của cô gái về quãng thời gian bị một nhóm ma cô chăn dắt, ép phải tiếp khách mua dâm tại các phòng trọ ở Hà Nội được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng những ngày qua gây xôn xao dư luận cả nước. Thì ra bấy lâu nay, trong nội địa, vẫn âm thầm hình thành các đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em (PNTE)... Bọn tội phạm dụ dỗ, lừa gạt họ để bán vào các nhà hàng, các động mại dâm ở vùng giáp ranh trên các tuyến quốc lộ, các bãi tắm biển, khu du lịch trong nước để bóc lột tình dục. Chính họ, cũng không có khả năng giải thoát cho mình trong các động mại dâm ở nội địa. 

Nhận diện đối tượng buôn người trong nội địa

Báo CAND đã có bài phản ánh về đường dây mua bán phụ nữ trong nội địa, bắt giữ hai đối tượng có liên quan là Nguyễn Đức Toàn, 27 tuổi, ở tập thể lắp ghép Trương Định, quận Hoàng Mai và Phạm Tuyết Anh, 21 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên về hành vi mua bán phụ nữ. Mở rộng điều tra vụ án, ngày 18/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng còn lại trong đường dây gồm Tạ Thị Duyên, 19 tuổi, tức Linh, trú tại khu Sông Lô (Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thị Hồng Liễu, 19 tuổi, trú tại xã Tiên Du, huyện Phù Ninh (Phú Thọ).

Tìm hiểu về con đường phạm tội của các đối tượng trong ổ nhóm, chúng tôi được biết, Tuyết Anh (một trong hai kẻ trực tiếp mua người, rồi dẫn dắt nạn nhân, một cô bé 17 tuổi, ép phải bán dâm cho khách làng chơi) từng là một gái bán dâm chuyên nghiệp, các đối tượng còn lại hầu hết đều là những kẻ không có việc làm. Từ khi quen biết với Tuyết Anh, Toàn bỏ mặc vợ con, thuê nhà trọ sinh sống với Tuyết Anh như vợ chồng. Hàng ngày, Tuyết Anh bán dâm cho khách làng chơi, kiếm tiền sinh sống.

Theo lời khai của Tuyết Anh thì thị ta quen biết với Duyên (tức Linh) khi cả hai đi trên cùng một chuyến xe về Sài Gòn. Sau khi mua được cô bé 17 tuổi (Nguyễn Thị L. - tên nạn nhân đã được thay đổi), Liễu điện cho Duyên thông báo có hàng và nhờ Duyên tìm giúp người mua. Lúc này, Duyên nghĩ đến Toàn và Tuyết Anh nên đã thỏa thuận mua người với giá 1,5 triệu đồng.

Theo lời khai của Tuyết Anh thì sẵn có mối quan hệ với khách mua dâm, nên khi khách có nhu cầu gọi đến là Tuyết Anh và Toàn chủ động đưa nạn nhân L. đi bán dâm. Bọn chúng đã biến cô bé tội nghiệp thành một cỗ máy kiếm tiền. Cô bé 17 tuổi bị bọn chúng bóc lột tàn tạ về cả thể xác và tinh thần... Số tiền kiếm được, bọn chúng đều sử dụng để ăn uống hàng ngày.

Nạn nhân L. chỉ thoát được khi may mắn có sự giúp đỡ của một người dân. Khi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành xác minh nhân thân của Liễu thì trước đó vài ngày, thị đã bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt vì liên quan đến một đường dây mua bán ma túy tổng hợp.

Thủ đoạn của các đối tượng mua bán PNTE trong nội địa

Hiện nay, cầm đầu đường dây mua bán PNTE trong nội địa phần lớn là những kẻ không nghề nghiệp, có mối quan hệ quen biết các đối tượng tổ chức kinh doanh tình dục ở trong nước. Phần lớn trong số chúng từng có tiền án, tiền sự, là chủ chứa mại dâm hoặc môi giới mại dâm, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ như mát xa, nhà hàng…

Một số đối tượng từng là nạn nhân bị buôn bán, khi về nước trở thành đối tượng dụ dỗ, buôn bán PNTE. Nạn nhân của các đường dây mua bán phụ nữ trong nội địa là những phụ nữ chưa có gia đình hoặc có gia đình nhưng có hoàn cảnh éo le như bố mẹ bỏ nhau, vợ chồng ly thân, không có việc làm hoặc đang làm tại các cơ sở nhà hàng, mát xa, karaoke. Những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, trình độ văn hóa thấp, thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, đặc biệt là phụ nữ ở vùng nông thôn, miền núi...

Bùi Xuân Khánh, một "ông trùm" trong đường dây mua bán phụ nữ trong nội địa khi bị bắt giữ đã kể lại: Khánh vốn là đối tượng không nghề nghiệp. Hắn thuê một nhà nghỉ trên địa bàn để gom gái và tổ chức hoạt động kinh doanh mại dâm. Sau khi mua Nguyễn Thị Lan, một nữ sinh cao đẳng, Khánh và đồng bọn đã dùng thủ đoạn đe dọa, ép nạn nhân viết giấy tự nguyện bán dâm. Sau đó, bọn chúng còn tìm cách ép người bị hại trong gia đình phải chuyển giấy CMND để xin việc.

Lời kể lại của những nạn nhân bị buôn bán trong nội địa khiến ta cứ tưởng, những vụ việc kinh hoàng ấy chỉ có thể xảy ra trong các nhà chứa rẻ tiền "nơi đất khách, quê người". Hàng ngày, các nạn nhân bị chúng nhốt trong các phòng nghỉ, mỗi khi có khách, chủ chứa sẽ cho người quản lý đưa đi đón về. Họ thành các cỗ máy kiếm tiền, phải tiếp hàng chục khách mua dâm mỗi ngày.

Trở lại vụ mua bán phụ nữ, ép bán dâm ở Cầu Giấy và Hải Phòng, trong thời gian dài, đối tượng gây án đã mua bán, ép các cô gái trẻ để bán dâm nhưng chính quyền địa phương không phát hiện được. Điều này cho thấy, công tác quản lý, khai báo tạm trú tạm vắng ở các khu vực có các nhà nghỉ, nhà trọ những địa điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm là cực kỳ quan trọng. Người đến thuê phòng trọ và phòng nghỉ phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ khai báo tạm trú, tạm vắng.

Tại các cơ sở kinh doanh các dịch vụ nhạy cảm, lực lượng Công an cơ sở phải thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát. Ngoài ra, về phía các gia đình và nhà trường cũng cần phải tuyên truyền sâu, rộng hơn về thủ đoạn phạm tội của các đối tượng mua bán phụ nữ ở trong nội địa để mỗi người có ý thức chủ động phòng ngừa

Xuân Mai
.
.
.