TP Hồ Chí Minh:

Một "y sư" chữa bệnh ...như trong phim kiếm hiệp

Thứ Năm, 01/06/2006, 09:00
“Y sư” Nguyễn Thanh Sơn tự cho rằng mình có khả năng chỉnh hình được khuôn mặt người khác bằng cách vận khí công vào tay và vuốt nhẹ lên mặt để tạo hình y như …trong các bộ phim kiếm hiệp.

Trong tờ rơi quảng cáo "Điều chỉnh cấu trúc mặt bẩm sinh", ông Nguyễn Thanh Sơn, ngụ tại 2B/10, đường 16, phường 4, quận 4 tự nhận mình là "y sư", là người "Sáng lập y học khí công thẩm mỹ" đã qua "18 năm tịnh luyện và 9 năm thực hiện chứng minh". Cách chữa của "y sư" Nguyễn Thanh Sơn cũng thật lạ đời, ông không cần phẫu thuật mà điều chỉnh được khuôn mặt người khác theo ý muốn dựa vào bàn tay vận khí công vuốt nhẹ điều chỉnh lại khuôn mặt.

Chiều 28/5 vừa qua, trong vai người đi chữa bệnh, chúng tôi cũng được "y sư" Nguyễn Thanh Sơn thuyết giáo về những kiến thức cao siêu đầy ảo tưởng của mình. Vừa nói ông vừa viện dẫn những kiểu chữa bệnh trong các bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc. Và ông Sơn cho rằng chính mình cũng làm được điều đó. Trong tờ kết luận bệnh án của một bệnh viện lớn mà chúng tôi đưa cho ông tham khảo, ông chẳng cần đọc qua mà phán ngay rằng: "Thầy khám 2 lần, đảm bảo 2 tuần là hết. Đáng lẽ bệnh thoái hóa đốt sống này, thầy phải đợi đến khi teo cơ một chân thầy mới chữa, lúc đó chữa mới nhanh".

Được biết, người tự phong cho mình là "y sư" này vốn trước đây công tác tại một bệnh viện của thành phố. Thời gian gần đây ông trực tiếp khám chữa bệnh tại một công ty TNHH nằm trên đường Lê Văn Sỹ, nhưng vì quá ảo tưởng trong phương pháp chữa bệnh nên cũng bị đuổi việc. Ngay trước cửa ngõ vào nhà, hai người đi tránh nhau cũng khó, ông Sơn treo tấm biển "Khí công Án Huyệt A Thị" màu đỏ rất nổi, còn trong căn nhà chật hẹp, bề bộn bếp núc chẳng có gì gọi là nơi khám chữa bệnh. Và "y sư" cũng chẳng có trang thiết bị gì về y tế ngoài đôi tay tự cho là "kỳ diệu".

Rõ ràng đây là một kiểu khám chữa bệnh nặng về ảo tưởng của ông Sơn, lừa đảo bệnh nhân. Thời gian qua, ông cho in tờ rơi phát tán khắp nơi kiểu chữa bệnh của mình, nhiều khi ông ta còn đi "chữa bệnh" ở các địa phương khác. Đáng ngại là những người không biết, cả tin vào cách chữa bệnh của "y sư" này mà tiền mất tật mang.

Đề nghị chính quyền địa phương có những biện pháp ngăn chặn kiểu chữa bệnh ảo tưởng của ông Nguyễn Thanh Sơn

Bá Dũng
.
.
.