Một vụ lừa đảo ly kỳ ở Hóc Môn - TP HCM
Đáng nói hơn là hiện tại bà B. vẫn còn mù quáng tin tưởng M. dù những thủ đoạn lừa đảo ly kỳ mà M. dựng lên là hết sức phi lý…
Theo tường trình của các chị, em bà B. thì bà B. là quản lý ngôi chùa Đ. ở Hóc Môn. Vào khoảng tháng 10/2006, có một phụ nữ tên P.T.N.M. (trước đây làm người giúp việc cho một gia đình ở gần chùa) xin vào chùa tá túc ít ngày để chờ xin việc mới.
Trong thời gian ở chùa, M. biết được bà B. đang dự tính sửa lại ngôi chùa khoảng hơn 1 tỷ đồng từ tiền ủng hộ của phật tử và vay mượn người thân. Từ đó, M. nảy ý định lừa bà B. để chiếm đoạt tiền…
Sau khi rời khỏi chùa khoảng 10 ngày, M. đột ngột quay lại chùa, trên người đeo đầy trang sức (dây chuyền, vòng cimen bằng vàng; nhẫn, đôi bông tay hột xoàn). Sau vài câu chào hỏi M. liền móc bóp lấy 500 USD tặng bà B. và 100 USD tặng thầy Đ.
M. cho biết nhà chị ta ở Nha Trang rất giàu, có đứa em song sinh tên N.N.H. hiện là phó tổng giám đốc của một công ty sản xuất ôtô bên nước Nhật. Sở dĩ M. trôi dạt xuống TP HCM là do giận gia đình. Nay biết bà B., thầy Đ. cưu mang trong lúc M. gặp khó khăn nên H. gửi tiền về đền ơn.
Ít ngày sau khi M. trở lại chùa, bà B. nhận được điện thoại của một người tự xưng là H., chị của M. từ bên Nhật gọi về để cảm ơn bà và thầy Đ. Từ đó bà B. tin lời nói của M. là sự thật.
Vì ở TP HCM nên cứ vài ngày M. lại lên chùa để thăm bà B. Một lần lên chùa, M. thấy một đống gạch lót nền để ở trong chùa nên hỏi bà B. định sửa chùa phải không? Bà B. gật đầu nhưng bảo chưa đủ tiền. M. hỏi sửa chữa tổng cộng khoảng bao nhiêu, bà B. bảo 1,5 tỉ đồng. M. giả đò suy tư nhưng không nói gì.
Mấy ngày sau, lúc này đã cận tết cổ truyền, M. lại lên chùa và nói với bà B.: "H. chuẩn bị về Việt
Không bao lâu sau, có người gọi điện thoại về chùa và xưng là người quản lý tài khoản và cho biết H. gửi về không chỉ 1,2 triệu USD mà là 1,5 triệu USD và 20.000 bảng Anh.
Cùng lúc đó, H. "từ bên Nhật" gọi về nói với bà B. là đã gửi tiền xong xuôi chỉ còn đợi H. về nhận tiền và trao luôn cho chùa. Bà B. nhiều đêm mất ngủ khi nghĩ về số tiền khổng lồ sắp có trong tay…
Từ đó đến nay đã gần hai năm H. vẫn bật vô âm tín, còn M. thì bịa ra hàng loạt lý do để tiếp tục moi tiền bà B. Theo các chị em bà B. thì số tiền mà bà B. đã đưa cho M. là hơn 1 tỷ đồng, 2 "sổ đỏ" và 3 lượng vàng. Đây là số tiền mà bà B. tự có và vay mượn trong bà con, họ hàng, chòm xóm. Quá bức xúc trước thực tế này, các chị em bà B. đã nhờ người đi xác minh thì được biết tất cả những gì mà M. nói đều là lừa đảo, M. đã dựng chuyện để lừa đảo bà B.
Một câu chuyện hết sức hoang đường, phi lý nhưng cho đến nay bà B. vẫn còn đang hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có trong tay 1,5 triệu USD và 20.000 bảng Anh nên chẳng những không tố cáo M. mà còn đi vay mượn tiền để lén lút đưa cho M. Do vậy mà các chị em bà B. đã tố giác đến cơ quan chức năng, cơ quan báo chí để điều tra làm rõ cũng như nêu lên bài học cảnh giác để đừng ai mắc phải bẫy của M. như bà B.
