Một nữ sinh giết bạn vì ganh ghét

Thứ Sáu, 25/07/2008, 14:52
Thấy Nhi cứ kể chuyện đi chơi và được bạn trai mua đồ, Hiền bực tức lấy con dao Thái Lan đâm Nhi. Thấy Nhi đã chết, Hiền ôm xác ra bỏ ở suối sau nhà…

Ngày 23/7, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ Trần Thị Thu Hiền (sinh ngày 13/7/1991), ngụ 10/7B, khu phố 1, phường Tam Hòa (TP Biên Hòa) về hành vi giết người cướp tài sản. Như vậy sau 16 ngày xác minh, điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ thủ phạm gây ra cái chết thương tâm cho em Trần Bùi Yến Nhi (15 tuổi), ngụ 10/7B khu phố 1, phường Tam Hòa (TP Biên Hòa). 

Trở lại vụ việc đau thương này, khoảng 14h ngày 7/7, anh Kiều Công Minh (39 tuổi), ngụ 109/02, khu phố 1, phường An Bình (TP Biên Hòa) đang thả lưới bắt cá trên sông Đồng Nai thì phát hiện một đầu tóc phụ nữ đang dập dềnh dưới nước, anh kêu mọi người xuống vớt lên và đi báo cơ quan Công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thành lập hội đồng khám nghiệm có sự chứng kiến của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trước mắt đoàn khám nghiệm là xác của em Trần Bùi Yến Nhi bị trói bằng hai sợi dây vải dài 1,28m, hai chân co lên tới ngực, hai tay kẹp giữ hai chân. Trước khi chết, nạn nhân bị đâm 36 vết, có 7 vết thủng bao tim, 7 vết thủng cơ tim bên trái.

Kết quả xác minh của cơ quan điều tra thì em Trần Bùi Yến Nhi học hết lớp 8 vào năm 2007, sau đó bỏ học ở nhà, quen biết với nhiều thanh niên, thường đi chơi qua đêm và gia đình có sắm cho em chiếc ĐTDĐ Nokia 6306 để liên lạc với bạn bè, người nhà.

Ngày 29/6, Hùng Tuấn Minh (22 tuổi), ngụ khu phố 2, phường Tân Phong (TP Biên Hòa) rủ Nhi đi Vũng Tàu chơi cùng hai người bạn là Thanh và Hiếu đến ngày 30/6 mới về, khi về nhà Nhi bị gia đình la mắng, thu ĐTDĐ và không cho em đi chơi nữa.

Từ ngày 30/6 đến sáng 6/7 Nhi ở nhà, khoảng 10h ngày 6/7 Nhi lấy ĐTDĐ Nokia 6288 (trị giá 5 triệu đồng) của mẹ đi ra cửa sau nói là đi chơi rồi không thấy về.

Chị Bùi Thị Châu Vân (mẹ của Nhi) cho biết: Sau khi Nhi ra khỏi nhà, vì cần điện thoại để liên lạc làm ăn nên chị gọi điện thoại gọi Nhi về nhưng không liên lạc được.

Qua bạn bè của Nhi chị Vân được biết Nhi ra khỏi nhà đi cùng một thanh niên tên là Nguyễn Gia Phúc Thịnh (18 tuổi), ngụ 105/6, khu phố 1, phường Bình Đa (TP Biên Hòa), đối tượng vừa ra tù vào tháng 5 về tội "trộm cắp tài sản".

Sau một thời gian xác minh về thời gian đi lại của hai thanh niên này, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa loại ra khỏi diện nghi vấn.

Cái chết thương tâm của em Trần Bùi Yến Nhi gây xôn xao dư luận ở tỉnh Đồng Nai và các địa phương lân cận, cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai và Công an TP Biên Hòa tập trung lực lượng nhưng có lúc vụ án tưởng như đi vào bế tắc. Thế rồi có một số nguồn tin cung cấp cho lực lượng Công an chính Trần Thị Thu Hiền là kẻ gây án.

Nhận được các nguồn tin này, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa hết sức bất ngờ, nhưng càng đi sâu xác minh, thu thập về Trần Thị Thu Hiền, cơ quan điều tra nhận thấy Hiền có nhiều biểu hiện nghi vấn… Tài liệu thu thập được đã chứng tỏ Trần Thị Thu Hiền là kẻ thủ ác và lệnh bắt giữ Hiền đã được thực hiện.

Ngày 24/7, chúng tôi gặp Trần Thị Thu Hiền ở nhà tạm giữ của Công an TP Biên Hòa, tại đây Hiền sụt sùi bày tỏ sự hối hận về hành vi của mình và kể lại việc Hiền phạm tội.

Khoảng 9h ngày 6/7, Nhi qua nhà Hiền chơi bằng cửa sau, khi nói chuyện Nhi kể cho Hiền nghe về việc bạn trai mới của Nhi mua cho bộ quần áo đang mặc và 2 đôi giày búp bê. Nhi nói chuyện đi chơi với Minh ở Vũng Tàu, rồi chuyện trước đó đi chơi với Bean, Trực, Khang - những người Hiền đã giới thiệu với Nhi…

Từ đó Hiền thấy bực tức trong lòng và rời khỏi nhà tắm vào nhà mở nhạc thật to, rồi lấy con dao Thái Lan cán gỗ màu nâu giắt sau lưng dự định sẽ đâm Nhi nếu cứ nói về Khang. Thấy Hiền quay lại, Nhi tiếp tục nói và thừa cơ lúc Nhi với tay chai sữa rửa mặt để trong nhà tắm, Hiền rút dao ra đâm Nhi.

Biết Nhi đã chết, Hiền lột lấy lắc tay bằng vàng 18K cùng chiếc ĐTDĐ Nokia 6288 và ra khỏi nhà tắm đi lấy hai sợi dây trói quặp người Nhi lại… sau đó ôm xác Nhi bỏ ra con suối sau nhà

Thu Thảo
.
.
.