Một ấp có 2 vụ trẻ con làm chuyện “người lớn”

Thứ Bảy, 16/02/2013, 15:18
Những ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ vừa qua, ở ấp Nguyễn Tăng, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) đã xảy ra hai vụ hiếp dâm trẻ em. Đáng chú ý, cả hai vụ, nạn nhân và thủ phạm đều đang là trẻ con và có quan hệ thân thiết với nhau…

Trước đó, ngày 8/2 (tức gày 28 tháng Chạp), một người dân ở địa phương trong khi đi ra thăm đồng phát hiện Nguyễn Chí Linh (14 tuổi) đang có hành vi hiếp dâm cháu Nguyễn Thị Trúc P. (6 tuổi). Thấy vậy, người này đã hô hoán và báo Công an địa phương.

Ngày 15-2, tới địa phương tìm hiểu vụ việc, chúng được người dân địa phương cho biết: Cháu P. là con của anh Nguyễn Văn U. và chị Trần Thị L.. Gia đình cháu sống ở bên nội tại xã An Thạnh Nhì (cùng huyện Cù Lao Dung). Trước Tết, anh U. và chị L. đưa cháu về ở với bà ngoại tại ấp Nguyễn Tăng để đi chặt mía thuê. Cùng thời điểm đó, Linh (là anh con bạn dì ruột với cháu P., ngụ tại thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, Sóc Trăng) cũng được bà ngoại kêu sang giúp việc nhà. Ở đây Linh và cháu P. cùng ở chung nhà. Hôm đó không có người lớn ở nhà, Linh đã đưa cháu P. ra ngoài đồng để làm chuyện “người lớn”. Sau khi bị phát hiện, Linh được gia đình đưa đến cơ quan Công an để làm rõ vụ việc.

Nhà bà ngoại cháu P., nơi cháu đến tá túc rồi bị người anh họ xâm hại.

Đến ngày 13/2 (mùng 4 Tết), gia đình cháu Trần Thị Ngọc H. (6 tuổi) phát hiện con gái mình bị chảy máu ở vùng kín. Hỏi thì cháu H. cho biết cháu bị Lâm Văn Dương (15 tuổi, ngụ cùng địa phương) làm chuyện “người lớn”. Quá bất ngờ, người nhà cháu H. báo cho gia đình Dương biết và mẹ Dương đã đưa con lên trình diện Công an địa phương.

Một người hàng xóm của cháu H. cho biết: Hôm mùng 4 Tết, do người lớn đi vắng hết, ở nhà chỉ có mấy đứa trẻ nên xảy ra chuyện đau lòng đó. Khi vụ việc xảy ra chuyện, người nhà cháu H. chỉ báo cho gia đình Dương biết và tự giải quyết với nhau, hàng xóm không hề hay biết gì. Chỉ đến khi thấy lực lượng Công an xuống điều tra vụ việc thì bà con mới biết…

Điều đáng nói, là giữa gia đình Dương và gia đình cháu H. có mối quan hệ rất thân tình với nhau. Theo Công an địa phương, gia đình Dương không có hộ khẩu ở xã Đại Ân 1. Quê của gia đình Dương ở xã Tân Hưng, huyện Long Phú (Sóc Trăng) nhưng sang ở xã Đại Ân 1 để làm thuê kiếm sống. Thấy gia đình Dương khó khăn nên gia đình cháu H. đã cho tá túc trong nhà và sau đó cho ở với một người thân trong gia đình. Vì thế hai bên rất gần gũi nhau, ngay cả Dương và H. cũng coi nhau như là anh em trong nhà. Vì vậy, khi xảy ra chuyện đau lòng, hai gia đình đã tự thương lượng, gia đình Dương biết lỗi con mình nện nhận chịu trách nhiệm toàn bộ; còn gia đình cháu H. vì thương cháu nên không muốn làm lớn chuyện.

Hiện cả 2 vụ việc đã chuyển giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra theo thẩm quyền

Văn Đức - T.A.
.
.
.