Mở sới "chờ" thi hành án tội cờ bạc

Thứ Hai, 18/08/2008, 16:11
Trong khi chưa phải thi hành án tội cờ bạc, Cường tranh thủ mở “sới” bạc thu tiền. Mở “sới” ngay giữa TP Hà Đông nhưng gã có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an như tổ chức cảnh giới từ đầu ngõ, thậm chí bản thân gã ngồi ngay cổng ra vào kiểm tra con bạc vô “sới”….

Lợi dụng ngôi nhà 3 tầng nằm trên con hẻm độc đạo dài hơn 500 m, khó tiếp cận, Lê Văn Cường, 45 tuổi, trú ở 27, ngõ 38, phố Ba La (TP Hà Đông, Hà Nội) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Phượng, 41 tuổi tổ chức đánh xóc đĩa ngay trên tầng 2…

Lê Văn Cường có biệt danh là Cường “mẩu” vốn là tay cờ bạc chuyên nghiệp ở khu vực Hà Đông. Hiện gã còn đang mang án 9 tháng tù giam về tội cờ bạc vừa mới bị TAND tỉnh Hà Tây (cũ) xử phạt vào giữa tháng 7/2008 cùng với 32 bị cáo khác trong vụ cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay bị lực lượng CSHS và CS đặc nhiệm Bộ Công an triệt phá vào đêm 11/3/2007.

Trong khi chưa phải thi hành án, Cường tranh thủ mở “sới” bạc thu tiền. Tuy liều lĩnh mở “sới” ngay giữa TP Hà Đông nhưng gã có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng Công an như tổ chức cảnh giới từ đầu ngõ, thậm chí bản thân gã ngồi ngay cổng ra vào kiểm tra con bạc vô “sới”. Khách quen thì mới mở cổng, còn không thì đuôỉ thẳng cổ.

Vợ gã được phân công ngồi trong “sới” vừa thu tiền “phế” vừa rút tiền từ trong két ra cho các con bạc vay.

Theo dư luận, hằng ngày, vợ chồng Cường - Phượng tổ chức đánh thành 2 ca, một ca ban ngày và một ca ban đêm. Mỗi ngày như vậy thu hút tới trăm con bạc. Vợ chồng Cường thu bộn tiền từ khi tổ chức “sới” bạc này. Không chỉ bởi địa thế căn nhà, Cường lại là con bạc có thủ đoạn đối phó mà gã từng lớn tiếng tuyên bố, yên tâm đánh bạc vì đã “mua” hết lực lượng chức năng.

Tang vật vụ án.

Trong khi lực lượng CSHS Công an TP Hà Đông đang nắm tình hình thì một số quần chúng cũng gửi đơn đến phát giác. Phương án triệt xoá tụ điểm cờ bạc này được các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Đông dầy công xây dựng hết sức chi tiết.

Khoảng 13h30 ngày16/8, từ nhiều hướng, các trinh sát vô hiệu hoá các điểm cảnh giới rồi bất ngờ ập vào căn nhà số 27, ngõ 38, phố Ba La. Trên tầng 2, toàn bộ 25 con bạc đang ngồi sát phạt nhau bị bắt gọn. Tang vật thu giữ 27, 2 triệu đồng, 11điện thoại di động, 8 xe máy, 1 két sắt và 1 bát, 1 đĩa, 4 quân bài dùng đánh xóc đĩa.Trong số các con bạc bị bắt giữ, chủ yếu là người Hà Đông, có 11 phụ nữ đều là con bạc chuyên nghiệp

Thục Oanh
.
.
.