"Mẹ" chữa bách bệnh chỉ là bịp bợm
Nhiều người dân ở thôn Nhơn Lý, xã Sa Nhơn, Sa Thầy, đi xin thuốc của "mẹ" về uống rỉ tai, rằng đã có hàng trăm bệnh nhân được "mẹ" cho thuốc uống chữa được các chứng bệnh thông thường và cả bệnh nan y (?!). "Mẹ" từ huyện Eah’leo, tỉnh Đắc Lắc qua ở lại nhà ông Tường ở đầu thôn, mục đích "cứu nhân độ thế" (?!).
Thế nhưng, chiều ngày 2/11, chúng tôi đến thôn này hỏi tên thật của " mẹ" là gì thì không một ai biết cả. Rồi kể lể rằng, "mẹ" chữa bệnh giỏi lắm, bệnh gì cũng khỏi, kể cả bị ung thư đang chờ chết uống thuốc hai hôm thì thuyên giảm hẳn. Song, chúng tôi hỏi bệnh nhân tên gì thì chị này lắc đầu nói, không biết tên.
Chúng tôi lại vờ tò mò hỏi, "mẹ" cho uống thuốc gì mà hiệu nghiệm đến thế, bệnh nhân có phải mất nhiều tiền không? Chị nọ lại huyên thuyên rằng, "mẹ" không ra giá tiền bốc thuốc, bệnh nhân cho bao nhiêu là tùy tâm. Nếu vừa khám bệnh vừa xem "gia sự" (xem bói) thì ít nhất cúng trên bàn thờ của "mẹ" từ 40-50 nghìn đồng; riêng tiền thuốc trung bình mỗi thang 110.000 đồng! "Mẹ" chữa bệnh chủ yếu bằng phương pháp dùng tay cào cào như bắt gió, nhưng bệnh gì cũng hết (!?)...
Thượng tá Nguyễn Văn Chất, Phó Công an huyện Sa Thầy cho biết: Sau khi được tin về vụ "mẹ" xuất hiện chữa bệnh ở xã Sa Nhơn, sáng 2/11, Công an huyện đã phối hợp với Trung tâm y tế và chính quyền địa phương trực tiếp đến nhà ông Đỗ Trọng Tường ở thôn Nhơn Lý để kiểm tra sự việc. Tại đây người được gọi là " mẹ" đã xuất trình giấy CMND có tên thật là Nguyễn Thị Thành, 34 tuổi, quê ở xã Tượng Văn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa.
Bà Thành không xuất trình thêm được giấy tờ gì khác về việc hành nghề bốc thuốc khám chữa bệnh. Tại cơ quan Công an, bà Thành đã nhận sai trái và thành khẩn xin lỗi chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng
