Mâu thuẫn với mẹ chồng, giết con dâu

Thứ Sáu, 04/04/2008, 08:57
Từ mâu thuẫn với bà Lan trong các lần thuê trọ trước, đêm đó, Vi đến khu nhà trọ của bà vờ thuê phòng. Bà Lan đi vắng, con dâu bà là chị Nguyệt ra tiếp. Bực bội, Vi gắt gỏng chửi bới rồi bất ngờ ôm ngang cổ chị Nguyệt rồi rút dao nhọn đâm tới tấp...

Đêm 22/3, tại nhà trọ số 108, đường Lê Thánh Tôn, phường IaKring, TP Pleiku (Gia Lai) xảy ra vụ giết người gây bàng hoàng dư luận. Chỉ 5 giờ sau, cơ quan điều tra đã xác định được nghi can. Tuy nhiên, đối tượng tỏ ra ngoan cố, chối tội.

Từ các biện pháp nghiệp vụ và kết luận của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), ngày 1/4, Nguyễn Xuân Vi, thủ phạm vụ án phải thú nhận hành vi tội ác.      

Khoảng 22h ngày 22/3/2008, vợ chồng ông Huỳnh Văn Anh, Nguyễn Ngọc Hà (khách thuê trọ cùng khu nhà 108) phát hiện chị Trần Thị Bích Nguyệt (21 tuổi, con dâu chủ nhà trọ) bị thương nằm bất tỉnh trong phòng khách, người dính đầy máu, bên cạnh là đứa con mới 4 tháng tuổi nằm trên võng, còn chồng là anh Trần Anh Kiệt (31 tuổi) vì say rượu vẫn đang ngủ tại căn phòng phía sau. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã chết trên đường tới Bệnh viện.

Theo gia đình ông Anh cho biết, lúc con trai ông đi chơi về, qua khe cửa phòng khách đã nhìn thấy nạn nhân nằm gục trên vũng máu, bên cạnh có một thanh niên.

Được con trai báo tin, gia đình ông vội chạy xuống gọi cửa, lập tức điện bên trong vụt tắt, lát sau có một thanh niên ra mở cửa và xưng là cháu bà Lan, chủ nhà trọ rồi chạy nhanh ra trèo qua cổng, lấy xe máy để sẵn chạy biến mất.

Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một dao nhọn đã gãy cán và nhiều vết chân, tay dính máu của hung thủ, nhất là dấu vết in trên cánh cổng khi hắn trèo qua. Chiếc tủ đựng đồ trong phòng có dấu hiệu bị lục bới...

Ngay trong đêm, từ lời khai các nhân chứng và các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Gia Lai và Công an TP Pleiku đã xác định được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Xuân Vi (24 tuổi), trú tại xã Nghĩa Hoà, Huyện Chư Pảh (Gia Lai), mới ra tù về hành vi lừa đảo.

3h sáng 23/3, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Xuân Vi đang ngủ tại chòi rẫy cà phê của gia đình, cách nhà khoảng 500m. Vết thương trên bàn tay trái Nguyễn Xuân Vi còn mới. Ngoài ra, còn dính nhiều vết máu trên chiếc xe máy đối tượng đang sử dụng.

Được triệu tập đến cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Vi tỏ ra khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của cán bộ điều tra và cho rằng Công an đã nhầm lẫn. Gia đình ông Anh bí mật nhận diện và xác định, đây chính là kẻ từ trong nhà trọ bỏ chạy ra cổng tối hôm trước.

Để chứng minh hành vi tội ác của Nguyễn Xuân Vi, cơ quan điều tra đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ. Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã kết luận: AND trên hai mẫu máu giám định là một.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi và lập luận sắc bén của điều tra viên Phòng PC14, ngày 1/4, tên Vi phải thú nhận là thủ phạm giết chị Nguyệt. Bước đầu hắn khai, từ mâu thuẫn với bà Lan trong các lần thuê trọ trước đây, khoảng gần 22h ngày 22/3, hắn đến khu nhà trọ 108 vờ thuê phòng ngủ và quay đầu xe máy, để sẵn khoá phía ngoài.

Mục đích muốn gặp bà Lan nên khi hỏi giá thuê phòng 500 ngàn đồng tháng, tên Vi cứ chần chừ đòi gặp bà Lan xin giảm giá, chị Nguyệt buộc phải gọi điện thoại hỏi mẹ chồng.

Trong khi đợi bà Lan về, chị Nguyệt viết hợp đồng thuê nhà hắn khai tên Nguyễn Hào Nam. Lúc sau chưa thấy bà Lan về, Vi gắt gỏng chửi bới và bất ngờ hắn ôm ngang cổ nạn nhân kéo tới đóng cửa phòng rồi rút dao nhọn mang theo đâm tới tấp... Con dao bị gãy cán, nắm tay hắn trượt xuống lưỡi dao, làm đứt ngón tay áp út bàn tay phải.

Sau khi vụ án xảy ra dư luận cho rằng, tên Vi định cướp tài sản của chủ nhà trọ nhưng không gặp và chuyển mục tiêu sang chị Nguyệt

Thanh Khiết
.
.
.