Mất mạng vì viên đạn lạc đường
>> Bực lên là bóp cò... súng thể thao/ Dạy vợ bằng... súng tự chế
Đã hơn 1 tháng trôi qua nhưng anh Nguyễn Quang Định, trú ở xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, Đắk Nông vẫn nhớ như in cái đêm kinh hoàng mà lúc đó anh cũng không hiểu nguyên nhân gì đã gây nên cái chết cho cha mình.
Đến khi Công an Đắk Lắk truy tìm được thủ phạm và điều tra làm rõ vụ án thì anh và gia đình mới được biết, cha anh bị bắn chết bởi một viên đạn chì do một nhóm đối tượng đang "giải quyết mâu thuẫn nội bộ" bắn lầm!
Buổi tối kinh hoàng
Chiều 13/9, sau khi đã thu mua được gần 5 tấn bắp ở tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Văn Đính giục con lên xe tải về sớm vì đường từ Gia Lai đến Đắk Nông gần 300km. Những chuyến buôn đường dài như thế này thường thì ông Đính vẫn cầm lái, còn anh Định chỉ là phụ xe.
Khoảng 8h tối, xe của 2 cha con về đến địa bàn tổ dân phố 4, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk thì anh Định phát hiện có 1 chiếc xe máy chạy ngược chiều với tốc độ khá nhanh, tiếng xe máy vọt qua và tiếng xe tải chỉ đủ cho anh nghe một tiếng cạch cùng lúc tay lái của ông Đính loạng choạng.
Anh Định chỉ kịp chồm sang ôm vô lăng và đạp thắng. Chiếc xe tải mất lái đâm sầm vào 1 nhà dân ven đường. Ông Đính ngã gục trên tay lái, một dòng máu chảy ra ở thái dương. Anh Định vội thuê xe chở bố vào bệnh viện ở TP HCM để cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, ông Đính đã chết.
Hậu quả của việc sử dụng bừa bãi súng tự chế
Kết quả khám nghiệm tử thi xác định ông Đính bị chết do một viên đạn chì loại dùng cho súng thể thao quốc phòng bắn vào thái dương trái. Anh Định cho biết, anh và bố thường xuyên đi xe tải sang Gia Lai mua nông sản qua lại con đường này và từ lâu nay chẳng có mâu thuẫn với ai.
Quá trình điều tra ban đầu gặp rất nhiều khó khăn vì rất ít manh mối, anh Định chỉ nhận dạng được chiếc xe máy khả nghi qua một vài đặc điểm nhỏ. Nhiều người còn cho rằng rất có thể ông Đính chết do 1 viên đạn lạc nào đó của dân thợ săn?!
Tuy nhiên, sau nhiều ngày kiên trì điều tra, thu thập các nguồn tin, PC14 Công an Đắk Lắk và Công an huyện Ea H'leo đã truy tìm được thủ phạm. Đó là Trần Tấn Trung (20 tuổi) và Chu Hiền Phước (18 tuổi), đều trú ở thôn 4, xã Ea Khanh, huyện Ea H'leo, Đắk Lắk.
Cả 2 khai nhận, trước đó Trung có nhặt được 1 ống tuýp sắt nhỏ bèn đem về tự chế thành một khẩu súng bắn được đạn thể thao quốc phòng rồi đi mua 4 viên đạn về sử dụng. Sau khi bắn thử 1 viên thấy súng dùng được nên Trung đã cất đi.
Ngày xảy ra vụ án đang là dịp Trung thu nên có nhiều đoàn múa lân biểu diễn ở khu vực thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, trong đó có một nhóm quen với Trung và Phước. Do bị nhóm khác tranh giành đất múa nên nhóm này đã nhờ Trung dàn xếp. Trung bèn xách súng tự chế ra lắp một viên đạn còn 2 viên nhét vào túi áo rồi đưa cho Phước cầm. Việc dàn xếp giữa 2 nhóm múa lân không thành, Trung còn bị một đối tượng nhóm múa lân bên kia cầm mã tấu đòi chém phải bỏ chạy.
Tức mình vì bị coi thường, Trung đã chở Phước tiếp tục bám theo nhóm múa lân này, khi đến đoạn QL14 qua tổ dân phố 4, thị trấn Ea Đrăng, vắng người, nhác thấy bên kia đường có 1 đối tượng giống như kẻ đã đòi chém mình, Trung đã lái xe cho Phước kề súng lên vai mình để bắn.
Tuy nhiên, đúng lúc Phước bóp cò thì Trung cũng vừa ngoái lại, cộng thêm đường xóc nên viên đạn đã bay lệch hướng trúng vào đầu ông Đính cũng vừa lái xe tới gây ra cái chết oan uổng cho ông. Hôm sau cả 2 đã đem súng ném xuống một hồ nước sâu trong khu vực để phi tang, tuy nhiên hành vi của cả 2 đã bị phát hiện.
Cái chết oan của ông Đính như một lời cảnh báo về tình trạng chế tác, quản lý và sử dụng các loại súng săn, súng tự chế gây mất ổn định ANTT đang diễn ra phức tạp trên địa bàn Đắk Lắk, vì hiện nay, mặc dù các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tuyên truyền cho người dân giao nộp và tổ chức thu gom nhưng các loại súng tự chế này vẫn còn rất nhiều, lén lút được sử dụng và gây ra những hậu quả đau lòng
