Lừa người thân chiếm hàng chục xe máy

Thứ Năm, 24/08/2006, 08:01

Mượn xe người quen rồi đi thẳng ra… hiệu cầm đồ, với thủ đoạn này, Bửu đã khiến hàng chục nạn nhân sập bẫy. Trong số đó có cả một người anh em con nhà cô ruột của Bửu.

Gần 23h ngày 21/8, một tổ công tác phối hợp giữa các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Sông Cầu và huyện Tây Hòa tiếp cận ngôi nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Thiếu ở thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương. Trong lúc Công an xã Xuân Phương gọi chủ hộ mở cửa để kiểm tra hành chính về trật tự xã hội, thì các trinh sát đã khóa chặt lối thoát ra cửa sau.

Bằng một câu hỏi "đón đầu": "Vì sao gia đình chị có người lạ đến tạm trú nhưng không khai báo?", bà Thiếu đã phải vào buồng ngủ gọi cô cháu gái là Nguyễn Thị H.T. cùng người tình là một gã thanh niên trạc 22 tuổi, có hàng ria mép lún phún bước ra.

Nhận diện chính xác hắn là Huỳnh Đắc Bửu (22 tuổi) trú ở thôn Phước Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa - đối tượng đã gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng Thượng sĩ Trần Phương Nam vẫn cẩn trọng kiểm chứng bằng vài câu hỏi rồi công bố quyết định truy nã trước khi yêu cầu hắn tra tay vào còng số 8.

Phi vụ đầu tiên, Bửu rủ anh Lê Tường Ly (19 tuổi), trú ở thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng đi uống cà phê sau đó lấy cớ "đến nhà người quen lấy tiền nợ" để mượn xe máy BKS 78H1-9133 của anh Ly. Chờ mãi không thấy Bửu trở lại, anh Ly mới biết mình đã… sập bẫy lừa. Trong thời gian đó, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Tây Hòa nhận được nhiều đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo của một thanh niên có đặc điểm nhân dạng giống với Huỳnh Đắc Bửu.

Đáng lưu ý nhất là trường hợp anh Nguyễn Quốc (25 tuổi), trú ở thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, vốn là anh em con nhà cô cậu ruột với Huỳnh Đắc Bửu, nhưng hắn đến gặp vợ anh Quốc nói dối rằng bố ruột lên Suối Bửu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh thăm người quen, không may bị bệnh nên cần "mượn xe máy đưa xuống bệnh viện". Tưởng thật, chị Thiều Thị Thu giao chiếc xe máy BKS 78H1-0704 cho Bửu.

Lấy được xe, hắn chạy một mạch xuống hiệu cầm đồ Đông Thành ở TP Tuy Hòa để "cắm". Chủ hiệu đòi giấy CMND, Bửu quay về nhà kiếm cớ chở một cô gái cùng xóm mang theo CMND trở lại hiệu cầm đồ, nhưng chủ hiệu vẫn từ chối. Vòng vèo qua mấy phố phường, cuối cùng kẻ lừa đảo cũng đã thế chấp chiếc xe cho bà Nguyễn Thị Xuân Liễu ở 93 Phan Đình Phùng, phường 1, TP Tuy Hòa để lấy 3 triệu đồng.

Đến thời điểm này, hành tung Huỳnh Đắc Bửu đã được cơ quan điều tra làm rõ và ra quyết định truy nã, nhưng ngày 13/8 hắn vẫn tiếp tục giở chiêu lừa gạt anh Võ Văn Ben (22 tuổi), trú ở thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, lấy chiếc xe máy BKS 78F3-3292 "chuồn" ra cung đường "15 cây số quanh co" để nhờ chủ quán Đoàn Thị Thủy cùng người tình Nguyễn Thị H.T. điều khiển chiếc xe đến nhà bà Phan Thị Thái Hằng ở thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu thế chấp 3 triệu đồng.

Sau khi tặng cho người tình 1,5 triệu đồng, số tiền còn lại Bửu mua điện thoại di động và đưa cô bồ về nhà bà Nguyễn Thị Thiếu để lẩn tránh được 8 ngày thì sa lưới pháp luật.

Bước đầu Huỳnh Đắc Bửu khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt trên 10 chiếc xe máy ở Phú Yên, Bình Định và Đắk Lắk. Cùng với việc thu giữ được 3 xe máy, Công an huyện Tây Hòa đề nghị những người từng bị Huỳnh Đắc Bửu lừa đảo cung cấp thông tin để cơ quan điều tra đấu tranh và xử lý nghiêm minh

Hữu Toàn
.
.
.