Lừa người sang Malaysia bán dâm

Thứ Ba, 06/11/2012, 17:55
Nạn nhân H.T.H. tâm sự: "Nghe có người quen mách bảo sang làm tiếp viên phục vụ cho các quán karaoke tại Malaysia với mức lương khoảng 30-40 triệu đồng/tháng, em cũng đắn đo vì sợ trúng kế của kẻ buôn người. Nào ngờ, khi sang làm tại Malaysia, em phải bán trinh với giá 2.000 ritgit nhưng những lần sau em đi tiếp khách chỉ được 60 ritgit/người, mỗi tháng còn phải trả tiền phòng và chi phí sinh hoạt…".

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ buôn bán người được lực lượng Công an Tây Ninh triệt phá. Quá trình điều tra thì thấy thủ đoạn của bọn tội phạm ngày càng tinh vi, gian manh với nhiều chiêu bài khác nhau như hợp đồng xuất khẩu lao động, kết hôn với người nước ngoài, đi du lịch… để dụ dỗ những "con mồi" nhẹ dạ, cả tin. Thế nhưng, một lý do khác cũng bắt nguồn từ phía các nạn nhân, vì thương đấng sinh thành mà "nhắm mắt, đưa chân" cho kẻ buôn người.

Tại Phòng CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, chúng tôi được chứng kiến cảnh các nạn nhân ngồi thẫn thờ cùng gia đình với ánh mắt đờ đẫn còn vương nét sợ hãi của những vụ buôn người.

Thảo và Phương tại cơ quan Công an, hai kẻ đã lừa các nạn nhân đi Malaysia làm tiếp viên.

Nạn nhân H.T.H., người vừa được giải thoát trong vụ buôn bán người xảy ra vào tháng 10, tâm sự: "Gia đình em thuộc diện khó khăn của huyện Hòa Thành. Hàng ngày, cha mẹ và anh chị ruột của em phải tất tả với công việc đồng áng nhưng cuộc sống vẫn không chút dư giả. Nghe có người quen mách bảo sang làm tiếp viên phục vụ cho các quán karaoke tại Malaysia với mức lương khoảng 30-40 triệu đồng/tháng, em cũng đắn đo vì sợ trúng kế của kẻ buôn người. Khi đó, cha mẹ em cứ than thở với con rằng cuộc sống gia đình  mình nghèo túng khiến em dần mủi lòng. Vì vậy, em nghĩ sẽ nhanh chóng kiếm được món tiền giúp đỡ gia đình trang trải cuộc sống. Nào ngờ, khi sang làm tại Malaysia, em phải bán trinh với giá 2.000 ritgit nhưng những lần sau em đi tiếp khách chỉ được 60 ritgit/người, mỗi tháng còn phải trả tiền phòng và chi phí sinh hoạt… Họ bắt em làm nô lệ tình dục cật lực nhưng tiền kiếm được của em chẳng được dư giả để gửi về phụ giúp cho gia đình".

Cùng rơi vào thảm cảnh trên là em Đ.T.D. (14 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành), ở lứa tuổi mà em chưa phát triển toàn diện về thể chất lẫn tinh thần cũng bị lừa sang Malaysia bán dâm.

"Em vốn sinh ra trong một gia đình nghèo có 7 anh em, trong đó có 2 gái. Cha mẹ em được người ta thuê gì làm nấy nên cuộc sống rất túng thiếu. Vì gia đình khó khăn nên em phải nghỉ học từ năm lớp 1. Khoảng 11 tuổi, em đã bắt đầu đi phụ giúp việc cho các gia đình giàu sang để kiếm chút tiền giúp cha mẹ trang trải cuộc sống. Gần đây, cha mẹ về kể có chị hàng xóm đã sang làm tiếp viên tại Malaysia với lương cao. Đêm nằm, em không sao chợp mắt vì thương cha mẹ nên quyết định mưu sinh nơi xứ người. Sau khoảng 4 tháng, em từ Malaysia trở về gia đình thì phải nhập viện điều trị bệnh do thể trạng và tinh thần bị suy sụp", D. chia sẻ…

Cũng dễ thấu hiểu tâm trạng của các nạn nhân, vì bọn buôn người hay "đánh" vào tâm lý các đấng sinh thành của các nạn nhân rồi lan tỏa tâm trạng qua các em. Cách đây không lâu, ông H., cha ruột của một nạn nhân trong một vụ buôn người ở Tây Ninh cũng trút bầu tâm sự với PV: "Gia đình tôi thuộc diện khó khăn của xã. Hằng ngày, tôi đầu tắt, mặt tối mới kiếm được khoảng 50 ngàn nuôi cả một gia đình. Ở đời, có ai cho không, biếu không ai đâu, mà bọn chúng lại cho chúng tôi một số tiền rồi nói để hỗ trợ cho việc trả hết nợ nần. Thấy họ là người Việt, nên khi đề cập đến vấn đề cưới hỏi cho con gái thì tôi không chút lo lắng. Sau đó, tôi và vợ luôn động viên con lấy chồng ngoại. Tôi cảm thấy rất có lỗi khi không nhận diện được bộ mặt thật của những kẻ buôn người"

Đức Mừng
.
.
.