Lừa lái xe tải, tổ chức đánh bạc bịp

Thứ Bảy, 01/12/2007, 13:02

Thủ đoạn lừa đảo này khá tinh vi, xảy ra ở rất nhiều địa phương như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên gây hoang mang trong dư luận. Chỉ vì một chút sơ ý, nhiều bị hại đã mất tiền bạc, phương tiện làm ăn, có người mất cả nhà cửa.

Sau nhiều tháng vất vả điều tra, cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ được nhóm đối tượng này.

Chủ mưu nhóm lừa đảo là một đối tượng người ở xã Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh tên là Vũ Hồng Yên, 51 tuổi. Trong những vụ làm ăn phi pháp, Yên quen biết với Bùi Huy Dũng, 29 tuổi ở Minh Sơn, Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang nên đã bàn với Dũng lừa đảo các lái xe ôtô tải tổ chức đánh bạc bịp.

Kế hoạch "săn mồi" của các đối tượng này thường nhằm vào các cửa hàng bán VLXD, lái xe đường dài vì những người này thường dán số điện thoại trên xe, trước cửa hàng của mình.

Quá trình thăm dò, Bùi Huy Dũng phát hiện thấy trên cửa xe ôtô tải BKS 35N - 2500 của anh Đoàn Việt Triều, 51 tuổi, ở Tam Điệp, Ninh Bình có số di động nên đã gọi điện giả làm khách thuê chở hàng. Hắn tự xưng là Hùng, đề nghị được gặp anh Triều để thuê chở dây cáp điện từ Hưng Yên vào Tam Điệp với giá 1,15 triệu đồng/chuyến, vận chuyển với số lượng lớn. Theo đó, mỗi chuyến anh Triều phải cắt lại cho hắn 250.000đ.

Đang ế khách, thấy có món hời nên anh Triều đồng ý ngay và hẹn hôm sau sẽ đến phố Nối, Hưng Yên để làm hợp đồng. Sáng hôm sau, anh Triều cùng với em trai là Đoàn Hồng Hải, 39 tuổi đến địa điểm hẹn.

Để tạo niềm tin cho hai anh Triều, Hải, Dũng ba hoa "Bố em làm ở Công ty Lioa, có đóng cổ phần vào Tổng công ty Điện lực Việt Nam nên nhận được hợp đồng cải tạo và làm mới tuyến cáp quang Tam Điệp - Nho Quan (Ninh Bình). Em được "cụ" giao cho chỉ đạo thi công, biết anh làm ăn có uy tín nên muốn thuê anh". Điều này khiến anh Triều không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngay sau đó, Dũng điện thoại cho Vũ Hồng Yên nói to: "Anh đang ở đâu để em vào hợp đồng" (ngụ ý là đã tìm được "con mồi"). Đáp lại, Yên trả lời: "Đang ở nhà bà ngoại có giỗ" (ám hiệu cho biết Yên đã chuẩn bị xong địa điểm đánh bạc), Dũng liền bảo anh Triều và anh Hải: "Sếp em đang ăn giỗ, anh vào làm hợp đồng luôn".

Sau đó, Dũng đưa vào nhà bà Phạm Thị Ký, 71 tuổi ở Giai Phạm, Yên Mỹ, Hưng Yên. Lúc này, trong nhà bà Ký có 4 người đang đánh bạc gồm Trương Văn Tuấn, 42 tuổi ở huyện Văn Lâm, Vũ Hồng Yên và 2 người khác. Yên vội đứng dậy bắt tay anh Triều, còn Dũng tất bật: "Đây là anh Yên làm ở Sở Tài chính; đây là anh Tuấn làm ở Tập đoàn Hoà Phát; đây là chị Biên làm ở tài chính huyện...

Ngay lúc đó, 1 người trong nhóm bạc đứng dậy bảo "đi xem cỗ bàn thế nào". Dũng liền bảo anh Triều thế chân chơi cho vui. Cùng lúc đó, người phụ nữ duy nhất cũng đứng dậy nhường chỗ cho Dũng đánh. Cả bọn đã phím cho nhau khiến anh Triều thua. Do không có tiền để trả nên Dũng lại môi giới cho anh Triều vay của Nguyễn Ngọc Trình, 38 tuổi ở Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Chơi thua hết nên anh Triều không chơi nữa, Trình yêu cầu anh Triều đưa CMND, giấy phép lái xe, đăng kiểm đi cầm đồ lấy tiền trả cho hắn. Số tiền lừa được của anh Triều cả bọn chia nhau tiêu xài.

Anh Nguyễn Văn Nam, 31 tuổi, ở xã Minh Cường, Thường Tín, Hà Tây còn bị các đối tượng trên lừa ngoạn mục hơn. Để lừa anh Nam, Bùi Huy Dũng lại giả tên là Hùng thuê anh Nam chở máy phát điện từ Văn Lâm, Hưng Yên đi Xuân Mai, Hoà Bình giá 800 nghìn/chuyến. Cũng như lần trước, Dũng bảo anh Nam đi cùng mình vào gặp sếp để làm hợp đồng vì sếp đang ăn giỗ trong nhà mẹ vợ.

Theo đó, Dũng dẫn anh Nam vào nhà Trương Văn Phi, 45 tuổi, ở thị trấn Như Quỳnh. Tại đây, Yên, Tuấn và hai người đàn ông khác đang đánh bạc, Dũng giới thiệu cả 4 người đều làm ở các cơ quan, công ty rất "hoành tráng". Lúc này, một người nhờ anh Nam cầm bài hộ nhưng do không biết chơi nên anh nhất quyết từ chối. Tuy nhiên, người đàn ông này bảo "chú cứ cầm hộ anh, có gì anh sẽ bảo". Chơi mấy ván đầu anh Nam thắng sau đó thua nhiều, phải vay tiền của các đối tượng trên và phải cầm cố xe ôtô lấy 30 triệu trả cho chúng.

Cũng với thủ đoạn trên, chúng lừa của anh Nguyễn Quang Thắng, 28 tuổi, ở thị trấn Nhồi, Đông Sơn, Thanh Hoá giả thuê chở dây cáp từ Hưng Yên vào khu công nghiệp Lễ Môn. Lần này, Dũng lại giới thiệu Yên làm ở chi cục thuế.

Khi dẫn anh Thắng vào đám bạc, Yên đứng dậy hồ hởi: "Hôm nay chú đỏ lắm, cho mỗi người 1 trăm ngàn lấy may". Đang chơi, 1 người trong nhóm đứng dậy không chơi nữa, Yên mời anh Thắng chơi nhưng anh Thắng nhất quyết không ngồi nên Dũng thế chân.

Lát sau, một người phụ nữ đứng dậy nói: "Chị ra ngoài có việc, chú chơi hộ chị tý". Anh Thắng vẫn một mực từ chối nên Dũng bảo "Cứ chơi đi, anh bỏ tiền lo gì". Thấy thế, anh Thắng ngồi xuống chiếu. Cho đến lúc anh Thắng thua nhiều, Dũng đứng dậy bảo: "Ai đánh người đó phải trả". Cả bọn yêu cầu anh Thắng cầm cố giấy tờ xe để trả tiền cho chúng.

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy bắt các đối tượng trên. Tuy nhiên, Vũ Hồng Yên nhanh chóng trốn khỏi địa phương. Với Bùi Huy Dũng, CQĐT thu tới 15 sim điện thoại Dũng dùng để lừa các bị hại.

Đến ngày 30/11, Công an tỉnh Hưng Yên đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố Bùi Huy Dũng, Trương Văn Tuấn; tiếp tục truy bắt Vũ Hồng Yên và đang làm rõ vai trò của một số đối tượng khác

Thủy - Hòa
.
.
.