Lừa đảo bằng chiêu môi giới sang nhượng tài sản

Thứ Bảy, 06/06/2009, 14:48
Sau khi giao trước cho Th. 200.000 đồng tiền cọc phí môi giới sang sạp kinh doanh ở chợ Bình Đường (Bình Dương), bà Liên chờ "đỏ cả mắt" vẫn chẳng thấy Th. hồi âm. Bà Liên sốt ruột gọi ĐTDĐ cho Th. thì không liên lạc được...

Bà Trần Kim Liên, ngụ tại phường 17, quận Bình Thạnh (TP HCM) có nhu cầu sang nhượng lại một sạp kinh doanh trong chợ Bình Đường 1 (Dĩ An, Bình Dương) với  giá 32,5 triệu đồng nên đã treo bảng trước chợ vào cuối tháng 4/2009.

Đầu tháng 5/2009, có một người phụ nữ tìm gặp bà Liên và xưng tên là N.Th., nhân viên của Công ty H.T. (trụ sở ở phường 17, Gò Vấp) đặt vấn đề sẽ môi giới sang sạp cho bà Liên. Phí môi giới là 500.000 đồng, khách hàng giao trước 200.000 đồng, nếu như trong vòng 7 ngày mà công việc môi giới không hoàn tất thì phía công ty sẽ hoàn tiền lại.

Thấy vậy bà Liên gật đầu và giao trước cho Th. 200.000 đồng tiền cọc. Bảy ngày trôi qua chẳng thấy N.Th. hồi âm, bà Liên sốt ruột gọi ĐTDĐ cho Th. nhưng không liên lạc được.

Phiếu môi giới sang nhượng mà N.Th. dùng để lừa đảo.

Vì sạp chưa sang được nên cuối tháng 5 vừa qua, bà Liên đăng quảng cáo trên báo. Tức thời chị nhận được hàng chục cú điện thoại đề nghị được làm môi giới với kiểu cách y như N.Th. đã làm. Biết những người này chỉ là kẻ lừa đảo nên bà Liên đã làm đơn gửi Báo CAND với hy vọng câu chuyện của bà sẽ là bài học dành cho tất cả mọi người

Chị N.T.T.T. ngụ ở đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP HCM đăng tin cần mua điện thoại trên hai trang web rao vặt là rongbay.com và raovat123.com. Hai ngày sau, chị T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0906955… của một phụ nữ tự xưng tên là N.C.N.L. hiện đang công tác ở Bộ Q. Người này cho biết vừa được người bạn tặng chiếc ĐTDĐ hiệu LG nhưng do chị ta không có nhu cầu sử dụng nên bán rẻ lại cho chị T. với giá 2,5 triệu đồng.

Hai bên đồng ý mua bán. Tuy nhiên, N.L. cho biết vì chị ta đang ở xa không tiện giao máy trực tiếp nên chị T. cứ gởi tiền vào tài khoản rồi chị ta sẽ gửi máy qua đường bưu điện. Tin lời, chị T. chuyển 2,5 triệu đồng vào tài khoản số 0102493… tên đăng ký là N.C.N.L. nhưng đợi mãi chẳng thấy ĐTDĐ đâu.

Chị T. điện thoại lại cho N.L. thì… ngoài vùng phủ sóng. Bức xúc chị T. cất công đi tìm hiểu thì mới hay kẻ đã lừa mình không phải N.C.N.L mà là V.T.V.A., quê ở Vĩnh Long, bạn học của N.C.N.L.

Trước đây V.T.V.A. có mượn chứng minh nhân dân của N.C.N.L. để mở tài khoản ngân hàng nhằm thực hiện ý đồ lừa đảo như đã đề cập ở trên. Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, V.A. còn lừa đảo nhiều người với thủ đoạn tương tự…

M.T.P.
.
.
.