Lời sám hối muộn màng của kẻ gây tội ác
Ngày 5/9, đối tượng Nguyễn Chiến Thắng đã bị bắt giữ đưa về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam.
Trước đó, chiều 30/8, khi anh Nguyễn Khắc Ngọc, 31 tuổi, trú tại đường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý (Hà Nam) đến gặp Nguyễn Hồng Trường, ở xã Thanh Châu, Phủ Lý (em trai của Thắng) để đòi tiền. Hai bên lời qua tiếng lại, giữa Trường và anh Ngọc đã dẫn tới xô xát. Trường liền gọi điện cho hai anh ruột là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hồng Sơn đến "đánh cho nó một trận". Lúc đó, anh Ngọc đứng ở khu vực cổng Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình Trung ương I.
Thắng và Sơn đến đôi co rồi dùng dao quắm, tuýp nước đuổi đánh anh Ngọc. Khi anh Ngọc bỏ chạy, Thắng và Sơn đuổi theo đánh và chém liên tiếp nhiều nhát vào người khiến anh Ngọc gục xuống.
Được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau khi tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.
Nhận được tin báo của quần chúng, các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Hà Nam đã nhanh chóng tới hiện trường xảy ra vụ án và khẩn trương lần theo dấu vết tội phạm. Mặc dù trời mưa to, gió lớn suốt đêm, nhưng các mũi trinh sát vẫn dò dẫm trong đêm bắt được đối tượng Sơn, còn Thắng đã bỏ trốn. Nhanh chóng xác minh, cơ quan điều tra xác định Thắng là cán bộ Đài Phát thanh Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Ngay sau đó, tổ công tác thuộc Đội Trọng án gồm Thiếu tá Lê Hải Nam (Đội trưởng), Đại úy Ngô Triệu Tấn (Đội phó) đã tức tốc lên đường. Lần theo dấu vết tội phạm, các điều tra viên đã bắt được hắn tại Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội.
Trong túi áo đối tượng Thắng có một lá đơn xin đầu thú, viết dài tới 4 trang giấy. Ấy là những lời hối hận muộn mằn và đầy xót xa về hành vi mù quáng mà hắn đã gây ra, để lại bao nỗi đớn đau. Bố hắn bị nhiễm chất độc da cam, đã mất khi ba anh em hắn còn rất nhỏ. Một mình mẹ già còng lưng nuôi các con khôn lớn, chưa báo hiếu được mẹ thì nay anh em hắn lại gây ra tội ác. Hắn còn người vợ trẻ đang bụng mang dạ chửa cùng 3 con nhỏ ở quê nhà...
