Lời kể của chủ tiệm vàng gặp bọn cướp táo tợn

Thứ Hai, 17/10/2011, 15:07
Bà Thu và cha chồng là ông Lý Quang Đông đang ngồi trước cửa tiệm vàng, thấy chiếc xe Toyota Innova dừng lại trước cửa, tưởng là xe chở khách đến mua vàng. Nhưng khi 4 người trên xe Innova bước xuống đầu bịt kín một màu đen, thì bà Thu biết là gặp phải cướp...
>> Việt kiều về quê cướp tiệm vàng

Ngày 15/10, chúng tôi có mặt tại tiệm vàng Thu Thành địa chỉ số 176 QLIA, đường Nguyễn Tất Thành, Khu phố Xuân An 2, thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, do bà Đinh Thị Thu, 39 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Lầu làm chủ.

Bà Thu cho biết: Bà Thu và cha chồng là ông Lý Quang Đông đang ngồi trước cửa tiệm vàng, thấy chiếc xe Toyota Innova dừng lại trước cửa, tưởng là xe chở khách đến mua vàng. Nhưng khi 4 người trên xe Innova bước xuống đầu bịt kín một màu đen, thì bà Thu biết là gặp phải cướp, bà vội chạy vào nhà. Ông Đông đứng lên ngăn cản, trong lúc giằng co xô đẩy thì bị tên Hải dùng búa đánh gây thương tích ở tay. Riêng tên Nguyen Mark Loseph đứng phía sau xe cầm súng và roi điện đe dọa những người đến ứng cứu. Vì vậy, anh T. một người bán hàng bên kia đường, cùng nhiều người  phát hiệm tiệm vàng Thu Thành bị cướp đã cầm đá gậy… chạy đến ứng cứu.

3 tên cướp vào tiệm vàng, 2 tên dùng hung khí khống chế khách hàng. Tên thứ 3 dùng búa đập tủ trưng bày vàng, cướp đi một số nữ trang, gồm: 3 lượng vàng 18K và 291.5 chỉ vàng 24K.

Chị Đinh Thị Hương Thu, là người đứng bán vàng cho biết thêm, 3 tên cướp vào là xịt hơi cay khống chế mọi người, đập tủ cướp vàng. Khi chúng vừa quay người đi ra, chị mới dám "bay" người qua tủ trưng bày vàng, dùng ghế ném vào bọn cướp và tri hô cầu cứu…

Đại tá Nguyễn Văn Lâm, Trưởng Công an huyện Bắc Bình, cho biết thêm: Sau hơn 1 giờ trốn chạy, chiếc xe của bọn cướp đã bị lật tại khu vực thôn Thái Bình, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, lực lượng Công an và quần chúng bắt gọn tên Nguyen Mark Joseph còn có tên gọi là Khánh, 35 tuổi là Việt kiều Mỹ, hiện thường trú tại Texas, USA, cũng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, sau đó bắt tiếp đối tượng thứ 2 là Nguyễn Phước Hải tên thường gọi là Quân, 34 tuổi, ngụ tại số 148B/1 đường Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6, TP Hồ Chí Minh, là đối tượng trực tiếp dùng búa đập tủ kính, cướp vàng đang lẫn trốn tại xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 

Khen thưởng CBCS tham gia bắt cướp tiệm vàng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu tên Khánh khai rõ, do có liên quan đến buôn bán ma túy, nên Khánh sử dụng hộ chiếu của người anh ruột tên Nguyen Mark Joseph trốn về Việt Nam 3 năm qua; tên Nguyễn Phước Hải khai nhận: Để thực hiện vụ cướp tiệm vàng, khoảng 20h ngày 11/10 Nguyễn Phước Hải đến Công ty Hoa Thiên Lý, đường Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM thuê chiếc xe ôtô biển số 51A - 162.31 loại xe Innova 7 chỗ ngồi với mục đích đi tìm các tiệm vàng mà chủ sơ hở để vào cướp tài sản.

Sau khi thuê xe ôtô xong thì Nguyen Mark Jorepk đang tạm trú tại số 432 đường Hai Bà Trưng, quận 3 TP HCM điều khiển xe ôtô chở Hải cùng với Nguyễn Quốc Bảo, 33 tuổi, ngụ tại Phường Bình Thọ, Thủ Đức TP HCM và Huỳnh Quốc Thái, 43 tuổi là bạn của Bảo đi Bà Rịa - Vũng Tàu thuê khách sạn nghỉ qua đêm. Sau đó bọn chúng điều khiển xe ôtô đi ra tỉnh Ninh Thuận, khi đến địa phận huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thì phát hiện điểm "ăn hàng" là tiệm vàng Thu Thành. Chúng tìm chỗ vắng bàn bạc phân công nhau trước khi tấn công tiệm vàng Thu Thành để cướp tài sản.

Chiều 15/10, Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP, có mặt tại hiện trường, chỉ đạo Phòng CSHS, Công an tỉnh, Công an huyện Bắc Bình phối hợp với Công an TP HCM thực hiện ngay những biện pháp nghiệp vụ tiếp theo, nhằm truy bắt 2 tên cướp còn lại. Mở rộng hướng điều tra, nhằm làm rõ vụ cướp tại tiệm vàng Kim Thành tại chợ Lầu trước đó vào ngày 2/6, đối tượng cướp cũng đi trên chiếc xe loại 4 chỗ ngồi, có hành vi, thủ đoạn cướp tương tự. Chiếc xe là phương tiện thực hiện cướp sau đó cũng bị đốt cháy…

Đến 2h ngày 16/10, qua truy xét lực lượng phối hợp Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt tiếp tên Huỳnh Quốc Thái, 43 tuổi, đang lẩn trốn tại quận Thủ Đức, TP HCM

Phương Nam
.
.
.