Lật tẩy những kẻ giả danh Cảnh sát hình sự để lừa đảo
Quá bất ngờ nên anh N. rất hoang mang, răm rắp làm theo yêu cầu của họ. Sau một hồi lục soát, họ lôi ra trong cốp xe của anh N. một gói nhỏ màu trắng và nói rằng nghi ngờ đó là ma túy. Trong khi anh N. luống cuống, chưa biết giải thích thế nào thì hai người này đã yêu cầu anh vào một quán nước ở gần đó để thử ma túy. Vị "thiếu úy" cảnh sát nói với anh N., rằng: "Nếu pha gói bột này vào nước thấy đắng thì đúng là ma túy…".
Rồi họ yêu cầu anh N. nộp phạt hành chính 700 nghìn đồng, nếu không sẽ đưa vào trụ sở Công an phường. Anh N. vô cùng hoảng sợ vì chẳng biết từ đâu lại có ma túy trong xe máy của anh. "Chờ được vạ thì má đã sưng…" nghĩ vậy nên anh chấp nhận làm theo yêu cầu của hai "trinh sát hình sự". Vì không có tiền nên anh N buộc phải nộp phạt cho chúng 500 nghìn đồng…
Trước đó, khoảng 17h ngày 22/12, tại trụ sở Công an phường Tương Mai, có một thanh niên trẻ, mặc trang phục cảnh sát, đeo hàm Thiếu úy tìm đến. Sau màn chào hỏi xã giao, vị Thiếu úy tự giới thiệu là Doanh, hiện đang công tác tại Cục C45 Bộ Công an, ngỏ ý muốn nhờ Công an phường tạo điều kiện giải quyết cho chiếc xe máy vi phạm luật giao thông, đang bị tạm giữ tại trụ sở…
Dù tỏ ra tự nhiên nhưng trong biểu hiện của vị thiếu úy vẫn có nhiều điểm khiến Thiếu tá Phạm Minh Thặng, Phó trưởng Công an phường Tương Mai và các cộng sự nghi vấn: Mặc dù đang là mùa đông nhưng Thiếu úy Doanh vẫn mặc chiếc áo trắng cộc tay đã cáu bẩn; mái tóc để bờm xờm… Trước những biểu hiện nghi ngờ, Công an phường Tương Mai đã khéo léo kéo dài thời gian để giữ vị "thiếu úy cảnh sát" ở lại, đồng thời yêu cầu anh ta xuất trình giấy tờ tùy thân.
Lúc này, Doanh tỏ rất lúng túng rồi chống chế rằng do đi vội nên đã bỏ quên giấy chứng minh Công an ở nhà… Bên cạnh việc đưa ra các câu hỏi để kiểm tra, Công an phường Tương Mai đã tổ chức xác minh về vị "thiếu úy cảnh sát", từ đây vụ việc giả danh Công an, cưỡng đoạt tiền của anh N. đã bị Công an phường Tương Mai lật tẩy.
Được biết, đối tượng tên thật là Đặng Văn Doanh, 20 tuổi, trong một gia đình thuần nông tại huyện Kinh Môn. Học hết phổ thông, Doanh thi đỗ vào một trường cao đẳng, nhưng chỉ sau một năm "đèn sách", Doanh đã bỏ học đi lang thang. Doanh nảy ý định giả danh Công an từ giữa năm 2010. Để thực hiện điều đó Doanh đã lên mạng Internet tìm hiểu về lực lượng Công an.
Sau đó, Doanh mua một bộ quần áo Công an rồi tự làm giả thẻ Công an. Rồi Doanh nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Doanh đã rủ Mạc Vương Biển, một người bạn ở cùng xã, hiện là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Bách khoa cùng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Doanh lấy một viên thuốc cảm, giã nhỏ rồi trộn lẫn với bột sắn dây đóng vào một túi nilong nhỏ theo mẫu của một gói ma túy.
Sau đó, Doanh đề nghị Biển tìm sinh viên cùng trường có tính cách hiền lành, điều kiện kinh tế khá giả để giấu ma túy vào trong cốp xe. Và nạn nhân đó chính là anh N… Căn cứ vào lời khai của Doanh, Công an phường Tương Mai đã vận động Biển tự thú. Hiện Công an phường Tương Mai đang điều tra, làm rõ vụ án trên
