Mở rộng điều tra vụ sát hại trùm giang hồ "Huy răm bô":

Làm rõ thêm 2 vụ án nghiêm trọng

Thứ Năm, 11/07/2013, 23:17
Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố 15 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm do Đỗ Hữu Quỳnh, 32 tuổi (Quỳnh "hen"), trú ở xã Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên cầm đầu. Ngoài hành vi sát hại "đại ca" Chu Văn Huy (Huy Răm bô), nhóm đối tượng can thiệp vào nhiều vụ kinh tế, hình sự… gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Dày công thu thập tài liệu, vận động nhân dân tố giác tội phạm, bước đầu Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ các đối tượng này còn gây ra 2 vụ án nghiêm trọng khác với các hành vi hết sức trắng trợn.

Lũng đoạn đấu giá đất

Nắm được chủ trương huyện Yên Mỹ sẽ tổ chức đấu giá 71 lô đất nên Quỳnh "hen" đã chỉ đạo đàn em khống chế giá để ăn chênh lệch. Theo đó, Quỳnh cho Lưu Đình Chính, 30 tuổi; Lưu Đình Tỉnh, 21 tuổi; Nguyễn Văn Vững, 25 tuổi; Đỗ Duy Thịnh, 25 tuổi, Đỗ Tuấn Anh, 23 tuổi và Dương Anh Uy, 25 tuổi đều trú ở thôn Hào Xuyên, Tân Lập, Yên Mỹ đến Nhà Văn hóa huyện Yên Mỹ, nơi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá đất với mục đích để "lấy le".

Sợ uy của Quỳnh, chị Nguyễn Thị Quyên, 36 tuổi, trú ở thị trấn Yên Mỹ đã lấy sổ bán hàng đưa cho những người tham gia đấu thầu đề nghị ký tên vào sổ thống nhất chỉ bỏ thầu mức giá 15 triệu đồng/m2, nếu ai bỏ trên 15 triệu mà trúng thì phải nộp 100 triệu đồng/1 suất cho Quỳnh "hen". Sợ Quỳnh làm khó, 66 người đã ký tên vào sổ của chị Quyên, đồng ý với yêu cầu trên.

Tuy nhiên, một số người không muốn bị ép giá nên không tham gia ký tên. Chính vì vậy, trong quá trình đấu thầu, anh Ngô Văn Thủy; anh Nguyễn Văn Ba trúng mỗi người 1 suất với giá 21 triệu đồng/m2. Riêng ông Lưu Văn Đức mặc dù có ký tên vào sổ cam kết nhưng thấy mọi người không thực hiện đúng yêu cầu nên cũng tự bỏ giá và trúng thầu 2 suất. Sau khi có kết quả đấu thầu, ông Đức ra đến cổng đàn em của Quỳnh "hen" đã gặp, yêu cầu phải đưa cho chúng 200 triệu. Ông Đức không đồng ý, chúng dằn giọng "tùy ông" rồi bỏ đi. Tối hôm đó, nhà ông Đức bị đổ chất bẩn trộn với dầu luyn đầy cửa nhà. Nghi ngờ có sự tham gia của Nguyễn Văn Vững nên ông đã gặp bác ruột của Vững nhờ nói giúp nên hôm sau không bị ném chất bẩn nữa

Cán bộ điều tra Công an Hưng Yên lấy lời khai Lưu Đình Chính (đàn em của Quỳnh "hen").

Về phía Ba và Thủy, sau khi trúng thầu, Quỳnh cho hàng chục đàn em đến nhà đe dọa, yêu cầu nộp tiền, nếu không nộp sẽ phá tài sản, không yên ổn làm ăn và "coi chừng vợ con". Anh Ba sợ quá nên năn nỉ Quỳnh bớt cho 50 triệu, rồi đưa 50 triệu cho hắn để được "yên thân". Khi chúng đến đòi, gia đình Thủy cho rằng mình không mua đất nữa nên không đưa tiền "phế", lập tức, đêm hôm đó, Quỳnh chỉ đạo Nguyễn Văn Vững; Bùi Văn Trị; Nguyễn Văn Tiến trộn chất bẩn với dầu luyn đổ vào nhà Thủy rồi đi về. Không thể chịu được, vợ chồng anh Thủy đành nhờ người chuyển cho Quỳnh 50 triệu đồng.

Đến "thu phế" trò chơi điện tử

Phát hiện một số hộ dân kinh doanh trò chơi điện tử, máy xèng… nên Quỳnh "hen" chỉ đạo đàn em "tất cả anh em đi "thu phế" tất cả các máy xèng ở khu vực Yên Mỹ, nếu thằng nào không đóng thì thu máy xèng về đây". Theo đó, nhóm đàn em của Quỳnh đến thu tiền của các hộ kinh doanh. Không được tiền, Quỳnh chỉ đạo Nguyễn Mạnh Quyết gọi điện cho Trương Văn Toán và Nguyễn Văn Trương yêu cầu bê máy xèng của các hộ kinh doanh. Đến nhà chị Nguyễn Thị Hiền, ở thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ, thấy có nhiều người đang chơi điện tử, chị Hiền đang trông quán, Quyết chỉ đạo Toán và Trương vào bê máy xèng. Lập tức, chúng vào  quán, không nói năng gì đến thẳng khu vực để máy xèng ngang nhiên rút phích cắm điện, bê máy ra để lên xe máy chở đi. Lấy máy của gia đình chị Hiền xong, chúng đến nhà chị Lê Thị Mơ cũng ở thị trấn Yên Mỹ.

Cũng như tại nhà chị Hiền, cả bọn bất chấp chủ nhà và rất đông người đang chơi tại đó, ngang nhiên rút phích cắm điện bê máy xèng đưa về nhà Quỳnh "hen". Thấy đàn em đưa về 2 máy xèng, Quỳnh chỉ đạo Lưu Đình Tỉnh cùng với các đối tượng trên mang máy đến nhà Đỗ Duy Thịnh, 25 tuổi ở xã Tân Lập để ở đó với mục đích ép chủ máy phải nộp tiền "phế". Không còn cách nào khác, chị Hiền và chị Mơ đành phải đến thỏa thuận với Quỳnh để đưa máy về.

Ngoài 2 vụ án trên, hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang đấu tranh, mở rộng các vụ án khác có liên quan đến hoạt động phạm tội của Đỗ Hữu Quỳnh và đồng bọn. Quá trình điều tra, Công an Hưng Yên đã "hốt trọn" cả ổ nhóm tội phạm trên, bắt tạm giam 13 đối tượng, 2 đối tượng đang lẩn trốn là Nguyễn Văn Quân, 26 tuổi, trú ở Tân Lập, Yên Mỹ; Nguyễn Văn Trương, 24 tuổi, trú ở Trung Hòa, Yên Mỹ, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã và đang tích cực truy bắt

Phương Thủy
.
.
.