Làm rõ một vụ trộm bí ẩn
Với cương vị quản lý Công ty VTE com, ngày 7/2, Nguyễn Thanh Vân, 33 tuổi, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đã tìm đến Công an phường Kim Mã trình báo, nội dung: Chiều 6/2, tại phòng kỹ thuật của công ty bị mất số tiền 35 triệu đồng. Sau khi bán chiếc máy tính Apple cho khách, Dương - nhân viên bộ phận kinh doanh công ty đã bàn giao tiền cho Long, trưởng bộ phận kinh doanh. Khi Long cất tiền vào tủ sắt cá nhân, trong phòng còn có hai nhân viên kỹ thuật.
Khoảng 20h cùng ngày, tất cả người quản lý cùng nhân viên ra về. 20 phút sau, bảo vệ công ty ra về và tất cả trở lại làm việc vào sáng hôm sau, 7/2. Khi ấy, Long phát hiện bị mất tiền.
Qua khám nghiệm hiện trường, các trinh sát nhận thấy, cửa trong phòng làm việc và tủ sắt không có dấu hiệu bị cậy phá, lục lọi. Ngoài số tiền bị mất, trong phòng không mất thêm tài sản gì.
Trước đó, ngày 26/12/2008, Nguyễn Thanh Vân cũng đại diện công ty đến Công an phường trình báo về việc công ty vừa bị mất một ĐTDĐ iPhone của khách mang đến sửa và Vân bị mất 1 ví da trong có hơn 8 triệu đồng và 121 USD.
Suốt gần một tháng, cùng với các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Ba Đình, Công an phường Kim Mã gặp nhiều rất khó khăn khi thu thập các chứng cứ liên quan đến vụ án. Ngoài rà soát các đối tượng nổi trên địa bàn, các tổ công tác còn phải xác minh các mối quan hệ giữa rất nhiều khách hàng đã đến Công ty VTE com giao dịch, cũng như làm rõ quan hệ trong nội bộ công ty.
Đầu tháng 3/2009, các trinh sát phát hiện nguồn tin, tại Công ty Hoàng Gia ở phố Trúc Bạch, nơi Nguyễn Thanh Vân công tác trước kia có xảy ra vài "sự cố" liên quan đến các tài sản như điện thoại, máy ảnh.
Theo trình bày của anh Kiều Quang Th. thì vào tháng 6/2008, anh Th. có mượn máy ảnh Canon A630 của chị gái đi du lịch cùng với công ty ở đảo Cát Bà. Khi anh Th. để máy ảnh chung cùng với đồ đạc của mọi người, ra về thì phát hiện mất máy ảnh.
Từ khi chị Vân chuyển về công ty mới, chị có đưa cho mọi người xem ảnh trong chiếc máy ảnh Canon A630. Chị Vân khoe với mọi người đó là chiếc máy ảnh chị mua ở Nhật về. Tuy nhiên, khi xem ảnh, mọi người phát hiện có nhiều ảnh chị chụp cùng với công ty cũ ở biển.
Qua kiểm tra hành chính, chị Vân đã giao nộp chiếc máy ảnh trên cho CQĐT. Trong ảnh, các trinh sát nhận thấy, có một tấm hình chị Vân chụp, tay đang cầm chiếc điện thoại iPhone, giống chiếc điện thoại công ty đã bị mất cuối năm 2008.
Qua đấu tranh với Nguyễn Thanh Vân, Vân đã thừa nhận gây ra vụ trộm cắp 35 triệu đồng trong tủ của trưởng bộ phận kinh doanh. Tại CQĐT, Vân khai nhận, do trước kia Vân quản lý tủ, khi Long nhận bàn giao công việc, Vân đã lén giữ lại một chiếc chìa khóa.
Chiều 6/2, thấy Long nhận tiền bán máy tính của khách, Vân nổi lòng tham nên đã lấy chìa khóa mở tủ trộm tiền. Chiếc điện thoại iPhone của khách mang sửa cuối năm 2008 cũng do Vân lấy. Ngoài ra, Vân còn trộm cắp chiếc máy ảnh của anh Th. và lấy chiếc điện thoại di động của chị Đặng Thị Huyền Th., người cùng Công ty Hoàng Gia - Vân khai do chị Th. đánh rơi trong nhà vệ sinh, nhặt được không trả lại.
Việc Nguyễn Thanh Vân đến CQĐT trình báo, bày ra màn kịch nêu trên, cuối cùng đã bị CQĐT Công an quận Ba Đình và Công an phường Kim Mã lật tẩy