Làm nhục không xong thì sát hại em dâu

Thứ Tư, 09/09/2009, 16:31
Không thực hiện được hành vi đồi bại như dự định, Phong nhấn chị Ly xuống nước cho đến chết, tháo nhẫn vàng trên tay chị, giấu xác vào bụi cây rồi ung dung về nhà.

Khu vực ấp Ninh Chài, xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu vốn yên bình và hiền hòa như bao làng quê ở khu vực miền Tây Nam Bộ khác. Nhưng sự yên bình đó bị phá vỡ bởi cái chết của chị Dương Thị Trúc Ly, 22 tuổi, vào tối 25/8, gây nên một tâm lý bao trùm nặng nề và có phần lo sợ cho nhân dân gần nơi khu vực nạn nhân sinh sống.

Được gia đình gả chồng và sống bên nhà chồng từ đầu năm 2009 tại ấp Ninh Chài, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, với bản tính hiền lành và chăm chỉ, Dương Thị Trúc Ly đã phần nào lo toan và hoàn thành chức năng của người con dâu ngoan thảo, người vợ đảm đang.

Sau buổi cơm chiều, như thường lệ Dương Thị Trúc Ly hoàn tất những công việc nhà và chuẩn bị đi ra vuông tôm của gia đình để canh giữ tôm.

Do trời đã tối mà không thấy chồng về ăn cơm nên Ly mới đi tìm thì được biết chồng mình đang nhậu cùng một số người anh em, nên Ly bỏ ra về và lấy đèn đi ra vuông. Hai ngày sau, không thấy chị trở về nên mọi người trong nhà đổ đi tìm và kinh hãi khi phát hiện thấy xác của Dương Thị Trúc Ly tại khu vực chòm mả cách nhà trên 100m vào sáng 27/8/2009, tức sau gần 2 ngày mất tích.

Thông tin trên nhanh chóng được báo về Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu. Căn cứ vào hiện trường, cơ quan điều tra nhận định đối tượng có thể sau khi thực hiện hành vi đồi bại đã ra tay sát hại nạn nhân và lấy tài sản, rồi kéo xác nạn nhân và giấu vào bụi cây trong khu vực chòm mả để che giấu và phi tang dấu vết.

Trước nhận định đó, Ban chỉ huy Phòng PC14 đã chỉ đạo ĐTV và trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc với một tinh thần khẩn trương, thận trọng và tỉ mỉ. Kết quả điều tra ban đầu và những thông tin thu thập được đã từng bước xác định được đối tượng có liên quan với nạn nhân.

Ngay lập tức, đối tượng có nghi vấn là Nguyễn Kiều Phong (tên thường gọi là Lự), 28 tuổi, quê quán: ấp 9B, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu và hiện đang tạm trú tại ấp Ninh Chài, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đã được triệu tập về cơ quan điều tra để làm việc và giải trình những bất minh.

Trước những chứng cứ và lý luận sắc bén của điều tra viên, Nguyễn Kiều Phong đã cúi đầu nhận tội. Do không kiềm chế được dục vọng đê hèn của bản thân, Phong đã thực hiện hành vi với ngay chính người em dâu của vợ mình.

Hôm ấy đang nhậu với một số người là anh, em của vợ thì Nguyễn Kiều Phong được đứa cháu kêu ra ngoài để cho chị Ly hỏi chuyện. Phong ra ngoài để gặp chị Ly, tại đây qua nói chuyện Phong biết được chị Ly sẽ đi một mình ra vuông để ngủ.

Mặt khác, bản thân Phong cũng biết được cuộc sống vợ chồng của chị Ly đang có vấn đề mâu thuẫn, thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xuyên có cãi vã với nhau. Vì vậy mà chị Ly thường ngủ một mình ngoài vuông.

Sau khi chị Ly quay trở về, Phong quay vào nhậu bình thường, nhưng trong đầu đã hình thành nên một ý nghĩ đen tối. Từ suy nghĩ đó, lại được kích thích bằng men rượu và dục vọng ngày một thôi thúc đã đưa Phong đến hành trình tội ác.

Biết chị Ly sẽ đi ra vuông, Nguyễn Kiều Phong nghỉ nhậu và từ giã mọi người ra về trước. Ra khỏi nhà, Phong nhanh chóng đi theo đường lộ về hướng chợ Ninh Quới thì phát hiện thấy có một người đang đi ở mé trong của con lộ cùng hướng với mình.

Xác định đó chính là Dương Thị Trúc Ly, Phong nhanh chóng đuổi kịp dùng tay phải kẹp cổ Ly đè xuống mé lộ. Gặp phải sự chống trả quyết liệt từ phía nạn nhân, tại thời điểm này có ánh đèn xe từ hướng Phước Long chạy tới, do sợ bị bại lộ, Phong không thực hiện được hành vi đồi bại nữa mà kéo nạn nhân xuống vũng nước ngay mép lộ. Tại đây, Phong đã dùng tay trấn nạn nhân xuống nước và dùng chân để kẹp hai chân của nạn nhân lại cho đến khi nạn nhân bất động.

Biết nạn nhân đã chết, Phong tháo chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay nạn nhân ra bỏ vào túi; sau đó xốc nách nạn nhân từ phía sau kéo thụt lùi vào khu vực chòm mả cách đó không xa, giấu xác nạn nhân vào bụi cây và lấy cỏ đậy lên rồi về nhà tắm rửa, đi ngủ.

Ngày hôm sau, trong khi mọi người trong nhà đang đổ xô đi tìm chị Ly, Phong giấu chiếc nhẫn vào nơi kín đáo và vẫn thản nhiên đi làm công việc của mình như không có chuyện gì xảy ra. Ngày tiếp sau đó, Phong cầm cần câu giả bộ như đi câu ngang qua hiện trường. Thấy chiếc dép của mình nhú lên khỏi mặt sình, sợ bị mọi người phát hiện nên Phong đã lấy cần câu ấn chiếc dép xuống sình và sau đó đi câu như bình thường.

Những tưởng rằng sẽ che đậy được hành vi tội ác của mình, nhưng Nguyễn Kiều Phong không ngờ rằng, với ý chí quyết tâm cao và tinh thần khẩn trương đấu tranh quyết liệt của các điều tra viên và trinh sát, sau hơn 12 giờ kể từ khi phát hiện xác nạn nhân, Nguyễn Kiều Phong đã phải tra tay vào còng số tám trước sự ngỡ ngàng của người dân nơi Phong đang sinh sống

Nguyễn Văn Tuấn
.
.
.