Khủng bố bằng chất thải và đánh người gây thương tích

Thứ Năm, 03/11/2011, 16:40
Trong khi sự việc kiện cáo nhau giữa chị T. và chị Hương về việc ném chất thải, xước ôtô còn chưa được giải quyết dứt điểm thì ngày 2/11 xảy ra việc gia đình chị Hương bị "khủng bố" bằng chất thải độc hại và 1 người tên Tuấn ở cùng khu tập thể bị đánh...

Ngày 2/11, một vụ "khủng bố" bằng chất thải độc hại vừa xảy ra tại khu tập thể C3 phố Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội. Nạn nhân là chị Lưu Thị Quỳnh Hương, 39 tuổi, trú tại phòng 515, Tập thể C3 phố Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ. Một nạn nhân khác cũng bị nhóm đối tượng tấn công tại bãi gửi xe của khu tập thể này gây thương tích là anh Đỗ Đức Tuấn, trú tại phòng 415 Tập thể C3 phố Hoàng Ngọc Phách.

Tiếp xúc với phóng viên, chị Hương cho biết: Sáng 2/11, chị và con gái 10 tuổi ra khỏi nhà không thấy có vấn đề gì. Buổi trưa chị về nhà thì đã thấy trước cửa nhà bị ai đó đổ lênh láng chất thải là mắm tôm trộn với dầu nhớt thải. Tại ổ khóa cửa gỗ, kẻ xấu đã đổ keo vào không sao mở ra được. Hỏi những người hàng xóm, chị Hương được biết, khoảng 9h có một số đối tượng lạ mặt là nam giới đi qua đi lại cầu thang, sau đó dừng chân tại căn hộ 515 của chị. Thời điểm xuất hiện ở đây, trên tay các đối tượng lạ mặt xách theo một túi nilông to, bên trong có đựng thứ gì đó. Hàng xóm tưởng đó là khách của gia đình chị Hương nên không ai để ý.

Khoảng 15 phút sau khi nhóm đối tượng lạ mặt xuất hiện, người dân nghe thấy tiếng kêu thất thanh ở phía dưới bãi gửi xe của khu tập thể. Họ mở cửa nhìn xuống thì thấy anh Đỗ Đức Tuấn, bảo vệ trông xe của khu đang bị ba đối tượng lạ mặt vây quanh và tấn công liên tiếp. Khi anh Tuấn bị thương ở nhiều nơi, nhóm đối tượng lạ mặt nhảy lên hai xe gắn máy, không gắn biển kiểm soát và phóng đi trước sự ngỡ ngàng của người dân nơi đây.

Anh Phạm Thành Trung là người dân sống tại khu tập thể C3 Hoàng Ngọc Phách, thời điểm đó đang trong ca trực trông xe kể lại: "Vài ngày trước khi anh Tuấn bị nhóm đối tượng lạ mặt đánh gây thương, tôi đã thấy nhóm đối tượng này lảng vảng quanh khu tập thể. Cho đến hơn 7h ngày 2/11, tôi thấy năm thanh niên đi hai xe gắn máy phóng vào khu tập thể. ít phút sau, bọn chúng ra khỏi khu tập thể cho đến 9h thì quay trở lại. Một đối tượng trong nhóm hỏi tôi, anh biết anh Tuấn trông xe không. Tôi bảo có. Vậy là đối tượng nhờ tôi gọi anh Tuấn giúp. Khi anh Tuấn vừa từ trên phòng 415 đi xuống đã bị ba đối tượng cùng tấn công khiến anh Tuấn không kịp phản ứng". Sau khi nhóm đối tượng lạ mặt bỏ đi, anh Tuấn đã được đưa tới bệnh viện sơ cứu các vết thương trên cơ thể.

Chị Hương tại căn hộ bị “khủng bố”.

Ngay khi được quần chúng thông tin về sự việc này, Trung tá Nguyễn Hữu Tin, Cảnh sát khu vực Công an phường Láng Hạ đã tới hiện trường để thu thập các thông tin liên quan.

Tại Công an phường Láng Hạ, chị Hương cung cấp các thông tin liên quan đến sự việc mà chị nghi có thể đây là nguyên nhân khiến gia đình chị bị "khủng bố". Đó là, cách đây hai tuần chị có cãi nhau với một người phụ nữ tên là T. ở tầng 1, cùng Khu tập thể C3 phố Hoàng Ngọc Phách. Nguyên nhân của việc cãi nhau này là do một lần chị T. trong lúc quay đầu xe ôtô trong khu tập thể đã lái xe áp quá sát vào người chị. Khi chị Hương trách móc chị T. thì hai bên đã lời qua tiếng lại và dẫn đến cãi nhau.

Vài hôm sau, xe ôtô của chị T. bị ai đó ném chất bẩn vào. Vài ngày sau chị Hương nhận được thông báo của Công an phường Láng Hạ mời đến làm việc. Nguyên nhân là chị T. có đơn gửi cơ quan Công an phản ánh về việc chị Hương làm xước hai bên thành xe ôtô của chị T. Cơ quan Công an sau đó đã tiến hành hòa giải cho hai bên, nhưng do chị Hương không ở Hà Nội nên việc hòa giải chưa thành. Mới đây chị Hương cũng có đơn gửi cơ quan Công an phản ánh về việc chị T. có hành vi vu khống chị về việc chị làm xước xe của chị T..

Trong khi sự việc còn chưa được giải quyết dứt điểm thì ngày 2/11 xảy ra việc gia đình chị Hương bị "khủng bố" bằng chất thải độc hại. Còn anh Đỗ Đức Tuấn thì không hiểu lý do gì mà mình lại bị các đối tượng lạ mặt tấn công tại nơi anh ở. Anh Tuấn cho rằng, đây có thể là do sự nhầm lẫn của đối tượng. Bởi thời điểm chị Hương và chị T. cãi nhau, có một anh Tuấn cũng làm bảo vệ trông xe của khu tập thể đã có mặt và can ngăn chị Hương và chị T..

Trao đổi với phóng viên Báo CAND về sự việc này, ông Phạm Văn Lộng, Tổ trưởng tổ 37, Tập thể C3 phố Hoàng Ngọc Phách cho biết, nhiều năm nay, tình hình an ninh trật tự ở khu tập thể C3 rất tốt, chưa khi nào có hiện tượng cãi nhau. Nhưng kể từ cuối năm 2010 đến nay, từ khi gia đình chị T. mua căn hộ và về đây ở thì đã hai lần chị T. và người dân khu vực cãi nhau to và đều phải có sự can thiệp của cơ quan Công an thì sự việc mới yên.

Ông Phạm Văn Lộng đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ hành vi khủng bố bằng chất thải và đánh người gây thương tích xảy ra tại khu thập thể C3. Từ đó có hình thức xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự khu vực

Nguyễn Hưng
.
.
.