Không đón được bạn gái, gọi chiến hữu “xử” tình địch
Thấy con trai đi chơi từ tối hôm trước không về, cả nhà Nguyễn Ngọc Minh, 27 tuổi, trú tại xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng (Hà Tây) sốt ruột chia nhau đi tìm. Mãi tới chiều hôm sau, những người thân của Minh, mới phát hiện chiếc xe máy mà Minh mang đi từ tối hôm trước ở dưới lòng mương nước đầu làng Trúng Đích, xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng.
Sau khi vớt được xe lên, những người thân tiếp tục tìm kiếm và phát hiện xác Minh ở dưới mương nước kênh Đan Hoài, cách nơi xe đổ một đoạn. Mọi người kinh hoàng phát hiện đầu nạn nhân đã bị vỡ. Người nhà Minh đã đến trình báo sự việc trên với chính quyền và Công an xã.
Ngay sau khi nhận được tin báo của Công an huyện Đan Phượng, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Tây đã chỉ đạo Đội Trọng án phối hợp với Công an huyện và Công an xã điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
Một trong những người đầu tiên được CQĐT triệu tập chính là Cao Thị Huệ, bạn gái đi chơi cùng Minh tối 20/4, trước 1 ngày sau khi xác Minh được phát hiện.
Theo lời trình bày của Huệ thì Huệ cũng mới quen biết Minh, tối 20/4, 2 người có đi chơi, sau đó Minh chở Huệ về nhà. Trên đường về nhà, Huệ có nhìn thấy một tốp thanh niên đứng tụ tập ở khu vực gần cầu Trúng Đích nhưng không nhận được rõ mặt là ai bởi trời quá tối.
Quá trình điều tra, các trinh sát đã triệu tập nhiều người và phát hiện một chi tiết khá quan trọng: Huệ có một cô bạn gái tên Lan khá xinh xắn, Lan cũng có quen biết Minh. Tối hôm sinh nhật Huệ, Minh đã đến nhà đón Lan đi dự sinh nhật. Trong số thanh niên mới lớn ở làng Trúng Đích, có Uông Xuân Hưng, 20 tuổi, cũng có cảm tình với Lan.
Tối hôm sinh nhật Huệ, Hưng cũng đến nhà đón Lan đi nhưng vì chậm chân, Lan đã đi cùng Minh trước nên Hưng tỏ ra rất tức tối. Tối hôm xảy ra án mạng, có người thấy Hưng cùng một số thanh niên trong làng tụ tập đi chơi. Sau khi xảy ra án mạng, Hưng và một số thanh niên trong làng có biểu hiện nghi vấn, không tụ tập đi chơi và ít liên hệ với nhau...
Đến ngày 24/4, CSĐT Công an tỉnh Hà Tây cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng về hành vi giết người, gồm: Uông Xuân Hưng; Nguyễn Tiến Vinh, 16 tuổi; Nguyễn Tiến Tới, 17 tuổi và Uông Văn Chiến, 17 tuổi.
Bước đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 21h ngày 20/4, Hưng đi xe máy từ Hà Nội về đến đình làng Trúng Đích thì gặp một nhóm thanh niên, trong đó có Vinh. Khi đứng lại nói chuyện, vô tình, Hưng nhìn thấy Minh chở Huệ qua. Nghĩ đến chuyện hôm sinh nhật Huệ, bị Minh đón mất bạn gái, Hưng tức khí rủ Vinh "đánh chết thằng này đi".
Sau đó, Hưng cùng Vinh đợi ở đầu làng, chờ Minh quay về. Lúc đó, Tới đi xe đạp qua, nghe Vinh và Hưng rủ ở lại để đánh Minh nên cũng hưởng ứng. Trong lúc chờ Minh, cả bọn rủ thêm Chiến đi phục thù. Giao nhiệm vụ cho Chiến, Vinh, Tới dàn cảnh để xử lý tình địch xong, Hưng liền đi về.
Để dạy cho Minh một bài học về chuyện dám tranh gái làng, 3 thanh niên nổi máu yêng hùng đã chuẩn bị sẵn gạch để ném Minh. Khi phát hiện Minh đi tới, các đối tượng đã ném gạch, trong đó có 2 viên ném làm Minh vỡ sọ.
Sau khi thấy Minh loạng choạng, ngã xuống mương, cả bọn rủ nhau đi về, không quên "báo cáo" lại sự việc cho Hưng biết. Cho đến khi bị bắt khẩn cấp, các đối tượng vô cùng ân hận thì đã muộn. Chỉ vì muốn giữ gái làng, nổi máu yêng hùng mà hậu quả khôn lường
