Khởi tố ba kẻ sát hại Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh

Chủ Nhật, 05/08/2007, 10:36

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã hoàn thành thủ tục khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Chưởng, Vũ Hoàng Trung và Đỗ Văn Hoàng, ba kẻ thủ ác đã gây ra cái chết cho Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh đêm 14/7.

>> Đã bắt được 3 kẻ sát hại Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh

14h ngày 1/8 và 1h30' ngày 12/8, 3 đối tượng gây ra vụ sát hại Thiếu tá CSND Nguyễn Văn Sinh vào đêm 14/7 tại khu vực đảo Đình Vũ đã bị bắt gọn. Sau 1 ngày đấu tranh với Chưởng, Trung, Hoàng và một số đối tượng liên quan, chúng đã thừa nhận gây nên vụ sát hại Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh.

Theo Ban chuyên án, vụ sát hại Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh được coi là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chiến sĩ CSND đã phải đổ máu trong khi làm nhiệm vụ. Ở một khía cạnh khác, bọn tội phạm hình sự coi thường pháp luật, thách thức lực lượng giữ gìn bình an cuộc sống.

Cuộc truy tìm các đối tượng giết người được coi như cuộc chinh chiến có một không hai.

Ngay sau khi Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh ngã xuống, Giám đốc CATP Hải Phòng chỉ đạo toàn bộ lực lượng Công an Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và 12 quận, huyện mở đợt truy bắt đối tượng.

18 ngày với 21 tổ công tác suốt ngày đêm truy tìm thông tin về kẻ giết người. Hàng chục ổ nhóm cướp trên địa bàn thành phố được dựng lại và không một đối tượng nào không được xác minh tới từng chi tiết liên quan.

Một tuần sau, Ban chuyên án nhận được thông tin Nguyễn Văn Chưởng, 24 tuổi (quê Bình Dân, Kim Thành, Hải Dương) chủ quán Thiên Thần (số 88, đường xuyên đảo Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An) đã trả lại quán cho chủ và bỏ đi nơi khác, không rõ tung tích.

Xác minh quán cắt tóc thư giãn Thiên Thần, các trinh sát được biết, cùng cộng sự với Nguyễn Văn Chưởng có 3 đối tượng thường xuyên ngày đêm ăn nằm tại đây.

Đó là Vũ Hoàng Trung, 23 tuổi (thôn Đoạn  Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy), Đỗ Văn Hoàng, 22 tuổi (trú quán thôn Đại Lộc, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy) và Nguyễn Lan Phương (tức Hằng “tây"), 18 tuổi (số 10/49 Lê Quốc Uy, phường Bắc Sơn, quận Kiến An).

Nguyễn Văn Chưởng mở quán cắt tóc thư giãn cần có nhân viên phục vụ và đã chọn Hằng “tây" ưng ý nhất. Trong một lần tình cờ, Vũ Hoàng Trung và Đỗ Văn Hoàng bị Hằng “tây" cuốn hút. Nhiều lần sau đó, Hằng “tây" thấy Trung có thể "chấp nhận được" và dùng đủ ngón nghề kéo Trung gắn bó với mình.

Vốn là những dân nghiện ma tuý với nhau, nhu cầu cũng rất khủng khiếp (mỗi ngày các đối tượng này tiêu khiển vào ma tuý không dưới 300.000 đồng). Chỉ dựa vào thu nhập của Hằng “tây" không thể chiều đồng bọn.

Đỗ Văn Hoàng thừa nhận rằng, chúng tụ tập với nhau bởi cùng sở thích và cùng biết chơi. Thu nhập có ngày nắng, ngày mưa, nhưng nhu cầu của chúng thì không thể thiếu.

Địa bàn khu vực đảo Đình Vũ cũng không khó làm ăn, thế là cả bọn nảy sinh ý định sắm đồ nóng đi chấn, cướp. Chỉ trong vòng nửa năm trở lại đây, bọn Chưởng, Hoàng, Trung từng thực hiện hàng chục vụ cướp trót lọt.

Trở lại vụ án Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh bị sát hại, Ban chuyên án sau 2 tuần nhận thông tin và dựng ổ nhóm côn đồ, thấy nhóm Chưởng, Hoàng, Trung có nhiều biểu hiện bất thường: bỏ nơi được coi là đất làm ăn, mỗi đứa mỗi ngả...

Đặc biệt, ngay đêm 14/7, quán cắt tóc thư giãn Thiên Thần vẫn hoạt động bình thường. Chỉ có điều đêm đó, trong giấc ngủ bên người đẹp Hằng "tây", Vũ Hoàng Trung luôn miệng mê sảng: "Công an đừng bắt tôi".

Thế rồi ngay ngày hôm sau, Trung và Hoàng bỏ về quê huyện Kiến Thụy. Hằng “tây" thấy không ổn cũng về quê theo.

Các trinh sát Đội 4 PC14 kết hợp Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục xác minh Vũ Hoàng Trung và Đỗ Văn Hoàng được biết, Trung và Hoàng đang lẩn quất tại gia đình ở xã Đoàn Xá và xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy).

Cả Trung và Hoàng đang có ý định chiều 1/8 sẽ đi Cát Bà và tìm đường trốn ra nước ngoài.

Trong ngày thứ 17 (31/7), Ban chuyên án và Công an Kiến Thụy nhận được thông tin là biểu hiện của Trung và Hoàng phù hợp với những tình tiết đêm Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh bị sát hại. Thấy đủ cơ sở, ban chuyên án quyết định bắt nóng Vũ Hoàng Trung và Đỗ Văn Hoàng.

Đúng 14h ngày 1/8, mũi công tác đặc biệt phối hợp Công an Kiến Thụy ém sẵn tại khu nhà riêng Đỗ Văn Hoàng (xã Đại Hợp) và Vũ Hoàng Trung (xã Đoàn Xá). Cả 2 tên đều bị bắt gọn và đưa về Cơ quan CSĐT CATP.

Khai thác 2 đối tượng ngay sau đó, Ban chuyên án biết Nguyễn Văn Chưởng đang cùng vợ lẩn trốn trong 1 nhà trọ ở khu vực Đằng Lâm. Đến 1h30', ngày 2/8, Nguyễn Văn Chưởng cũng bị bắt tại nhà trọ khu Đông Chính, phường Đằng Lâm (quận Hải An).

Suốt 2 ngày 2 và ngày 3/8, tiếp tục đấu tranh với Chưởng, Hoàng, Trung, cả 3 đối tượng đã khai nhận.

Ngày 14/7, là ngày thứ 2 cả bọn đói thuốc và không còn tiền. Ngay tại buổi chiều, Vũ Hoàng Trung rủ Đỗ Văn Hoàng mượn 1 chiếc xe máy wave alpha của người quen rồi đeo biển giả đến quán Thiên Thần bàn với Chưởng kế hoạch cướp.

Đúng 21h Trung mang theo người 1 đoản đao và Hoàng mang theo 1 dao phay đến đón Chưởng.

Chưởng cầm lái, Hoàng và Trung ngồi sau phóng thẳng xuống khu vực cảng nước sâu Đình Vũ và trời đột nhiên đổ mưa, nên cả đoạn đường từ quán Thiên Thần đến cảng Đình Vũ cả bọn không hề gặp ai, đành quay lại.

Đến ngã tư Nhà máy Cám Con Cò mưa càng nặng hạt, đột nhiên Chưởng phát hiện trong đường rẽ ngang (khu vực nhà máy thép Đình Vũ) có ánh đèn xe máy. Chưởng dừng lại quan sát và quyết định đuổi chặn.

Cách người đi xe (anh Sinh) khoảng 5m, chúng thấy anh dừng lại và tắt máy nghe điện thoại di động. Chưởng nhìn rõ (anh Sinh) mặc bộ áo mưa màu tối, kéo mũ kín đầu. Cả bọn dựng xe rồi lao thẳng đến chỗ anh Sinh và chém nhiều nhát vào đầu và người anh.

Anh Sinh cố chạy nhưng vẫn bị đuổi theo chém thêm nhiều nhát nữa vào thân thể. Được khoảng vài phút, anh Sinh rút súng bắn chỉ thiên và hô hoán cướp... cướp... Thấy thế, Chưởng và đồng bọn lên xe máy chạy thẳng về quán Thiên Thần.

Giữa đường (đến ngã 3 Phú Xá), Hoàng vứt con dao xuống khu vực đầm cá. Ngày hôm sau, cả bọn mới biết người mà chúng cướp chính là Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh và đã bị thiệt mạng. Để tránh Công an truy bắt, Chưởng, Hoàng, Trung tìm đường trốn chạy.

Với tinh thần truy bắt tội phạm đến cùng để yên lòng đồng đội đã hy sinh, các chiến sĩ Công an Hải Phòng chỉ trong 18 ngày đã bắt gọn nhóm giết người. Đây là chiến công đặc biệt của sự phối hợp toàn diện các đơn vị trong lực lượng CATP. Ngày 3/8, cơ quan điều tra đã hoàn thành thủ tục khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 kẻ giết người nói trên.

Chiều 3/8, đoàn cán bộ Thành ủy TP Hải Phòng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thuận dẫn đầu đã đến chúc mừng chiến công của CATP.

Đại diện lãnh đạo Ban Giám đốc CATP đã hứa với lãnh đạo Thành ủy, UBND và nhân dân TP Hải Phòng sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, điều tra, làm rõ hành vi giết người của từng đối tượng để đưa ra truy tố trước pháp luật trong thời gian sớm nhất

PV MDH
.
.
.