Kết thân với trai nhà giàu để… buôn ma túy

Thứ Bảy, 22/03/2008, 11:00
Sau 7 tháng lưu lạc nơi đất khách quê người, Hường đã tìm được đường về nước. Chán nản, Hường tìm cách giải khuây ở các điểm vui chơi, giải trí và bắt đầu làm quen với thuốc lắc. Trong những ngày này, Hường quen biết Huy, một công tử con nhà giàu kém Hường vài tuổi. Để lấy "mỡ nó rán nó", Hường và Huy đã bàn nhau bán ma túy từ Hải Phòng về Hải Dương.

Quốc lộ 5A, đoạn thuộc địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương tối 19/3 vắng người qua lại. Trong các vị trí phục kích bên đường, các trinh sát Đội điều tra và thẩm định án, Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương căng mắt quan sát...

Theo thông tin họ nhận được thì đêm nay, các đối tượng trong đường dây mua bán ma tuý tổng hợp (thuốc lắc) sẽ thực hiện một vụ giao dịch. Thủ đoạn của nhóm đối tượng phạm tội rất tinh vi, bọn chúng thường thực hiện các vụ giao dịch bằng điện thoại di động, việc giao hàng diễn ra trong thời gian ngắn.

Để nắm bắt hoạt động của các đối tượng trong đường dây, toàn bộ cán bộ của Văn phòng cơ quan CSĐT được tung vào cuộc. Việc theo dõi của các trinh sát gặp nhiều khó khăn do quy luật hoạt động thất thường của đối tượng.

20h cùng ngày, một đôi nam nữ trẻ tuổi, ăn vận thời trang xuất hiện tại ngã ba Tiền Trung, huyện Nam Sách. Sau khi đảo mắt quan sát, cô gái ngồi phía sau dùng điện thoại liên lạc đi đâu đó.

Sau khi nhận diện đối tượng, cán bộ Đội điều tra và thẩm định án bất ngờ xuất hiện... Đôi nam nữ định ném tang vật ra bên ngoài nhưng ý định của bọn chúng đã không thực hiện được.

Qua khám xét, Tổ công tác thu giữ trong người hai đối tượng 20 viên thuốc lắc và 2gam ma tuý đá, một loại ma tuý tổng hợp mới đang được dân chơi rất "ưa chuộng".

Gần một đêm đấu trí, Vũ Thị Thu Hường, 27 tuổi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân và Bùi Thế Huy, 21 tuổi, cùng trú tại Hải Phòng, đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Xuất thân trong một gia đình nề nếp, lại có chút nhan sắc, Hường lên xe hoa về nhà chồng khi tuổi đời còn rất trẻ. Ngay sau đêm tân hôn, Hường đã rơi vào tuyệt vọng khi cô phát hiện người đàn ông mà mình chọn làm chỗ nương tựa là đối tượng nghiện ma tuý nặng.

Được gia đình khuyên can, Hường tìm cách níu kéo cuộc hôn nhân nhưng rồi đành bất lực và sau 3 tháng, Hường và chồng đã đưa nhau ra toà. Mặc cảm trước số phận, Hường lang thang kiếm sống bằng mọi nghề và số phận run rủi đã khiến cô rơi vào cạm bẫy của những kẻ buôn người...

7 tháng lưu lạc nơi đất khách quê người, trong một cuộc chạy trốn, Hường đã tìm được đường về nước. Do chán nản, Hường tìm cách giải khuây ở các điểm vui chơi, giải trí và bắt đầu làm quen với thuốc lắc.

Chính trong những ngày này, Hường quen biết Huy, một công tử con nhà giàu kém Hường vài tuổi. Để lấy "mỡ nó rán nó", Hường và Huy đã bàn nhau việc bán ma tuý từ Hải Phòng về Hải Dương.

Theo lời khai của hai đối tượng trên thì bọn chúng mua ma tuý của Nguyễn Quang Long, 28 tuổi, trú tại Hải Phòng, sau đó đem bán lại cho dân chơi trên địa bàn TP Hải Dương.

Từ lời khai của hai đối tượng, ngay trong đêm, Đội điều tra và thẩm định án đã tổ chức lực lượng nắm bắt thông tin về Long. Với sự giúp đỡ của Công an TP Hải Phòng, các trinh sát xác định Long là đối tượng bỏ nhà đi lang thang và có kế hoạch bắt giữ tên này.

Sáng 20/3, chuyến xe của Đội điều tra và thẩm định án, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương gồm 3 trinh sát vội vã lên đường. 11h cùng ngày, Long đã bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn, khi trong người đang có 50 viên thuốc lắc...

Con đường phạm tội của Long cũng bắt nguồn từ lối sống buông thả. Mẹ mất sớm, hai anh em Long được bà nội già yếu nuôi dưỡng. Do đua đòi, Long đã tham gia mua bán thuốc lắc trên địa bàn 

Mai Anh
.
.
.