Kết luận vụ giết bạn đồng tính rồi phi tang
Theo kết luận, Trần Nhật Duy và anh Vạn Anh Tuấn (30 tuổi, quê quán thị xã Gò Công, Tiền Giang) có quan hệ đồng tính nam từ năm 2011, lúc này Duy đang học lớp 11 ở Gò Công. Trong thời gian này Tuấn thường ngăn cấm không cho Duy quen biết với người khác và nhiều lần đánh đập Duy.
Đến khoảng tháng 10/2013, Duy thi đỗ vào trường đại học Hoa Sen nên thuê phòng số 404, nhà số 1242, Quang Trung, Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) để ở trọ. Tuấn cũng theo “người tình” đến đây ở trọ và tiếp tục ngăn cấm Duy quan hệ với người khác. Mỗi lần Duy đi chơi với ai là y rằng bị Tuấn đánh đập. Từ đó, Duy nảy sinh ý định sẽ giết chết Tuấn để rảnh nợ.
Để thực hiện ý định, Duy truy cập mạng Internet và tìm mua 200g thuốc độc của một đối tượng không rõ họ tên để hạ độc Tuấn. Sau khi xác định Tuấn đã chết, đêm 19/5/2014, Duy không ngủ mà suy tính cách để phi tang xác của nạn nhân.
![]() |
| Duy và Linh lúc mới bị bắt. |
Khoảng 14h ngày 20/5, Duy mang điện thoại di động hiệu LG của Tuấn bán được 1,2 triệu đồng rồi ghé siêu thị Big C Gò Vấp mua 1 cưa tay bằng sắt, băng keo, sáp, long não mang về phòng trọ. Đến tối, Duy điện thoại cho bạn gái của mình là Đặng Gia Linh kể lại chuyện đã giết chết Tuấn rồi kêu Linh sang phòng trọ. Thấy xác chết của Tuấn, Linh không tố giác hành vi của Duy với cơ quan Công an mà chỉ im lặng và ngầm đồng ý với Duy việc phi tang xác nạn nhân bằng cách phân ra nhiều khúc.
Đến khoảng 21h30 ngày 23/5, chủ nhà trọ phát hiện tại phòng trọ của Duy bốc mùi hôi thối, nghi có người chết nên trình báo sự việc đến cơ quan Công an. Công an phường 8, Gò Vấp tiến hành kiểm tra và phát hiện ra xác chết không đầu, không tứ chi. Từ đó, khoảng 12h ngày 24/5, khi Duy và Linh đang trên đường về quê thì bị Công an quận Gò Vấp bắt giữ tại bến phà Mỹ Lợi, Gò Công

