Kẻ trộm 460 chỉ bạc bị bắt sau 8 giờ gây án

Chủ Nhật, 06/12/2020, 12:56
Chỉ sau 8 giờ gây án, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Đỗ Văn Tiến là thủ phạm gây ra vụ trộm 460 chỉ bạc trên địa bàn phường Trảng Dài TP Biên Hòa, Đồng Nai.


Ngày 6/12, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đơn vị vừa khám phá thành công bắt giữ thủ phạm đột nhập vào một tiệm bạc trên địa bàn phường Trảng Dài, trộm nhiều tài sản trị giá lên đến 150 triệu đồng sau 8 giờ gây án.

Trước đó, sáng ngày 29/11/2020, chị Lưu Thị Thanh Tuyền (SN 1989) ngụ KP.4C, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa (Đồng Nai) là chủ tiệm bạc Thanh Tuyền đến cơ quan Công an trình báo, bị kẻ gian đột nhập vào tiệm đập vỡ tủ kính lấy trộm 169 món kim loại màu bạc trị giá tài sản mất khoảng 150 triệu đồng. 

Đối tượng Đỗ Văn Tiến cùng tang vật.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai bị hại, khoanh vùng các đối tượng cộm cán trên địa bàn, nhanh chóng truy bắt thủ phạm. 

Chỉ sau 8 giờ gây án, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Đỗ Văn Tiến (SN 1991) quê tỉnh Thanh Hóa là thủ phạm gây án tại một tiệm bạc trên địa bàn KP.2, phường Trảng Dài, thu hồi 163 sợi dây chuyền kim loại màu bạc, 5 lắc tay kim loại màu bạc, 1 nhẫn kim loại màu bạc tổng trọng lượng 460 chỉ.

Tại cơ quan Công an Tiến khai nhận, bản thân không nghề nghiệp, lại nghiện chơi game online, rạng sáng ngày 29/11/2020, khi đi ngang qua tiệm bạc Thanh Tuyền phát hiện không người trông coi nên đã đột nhập vào trộm cắp nhiều tài sản có giá trị, trước khi bị bắt đối tượng đã mang 5 sợi dây chuyền mang bán được gần 3,2 triệu đồng. 

Qua đấu tranh Tiến còn khai nhận vào đầu tháng 8/2020, với thủ đoạn tương tự đối tượng đã đột nhập một tiệm bạc khác ở phường Trảng Dài trộm nhiều tài sản có giá trị rồi mang đến địa bàn tỉnh Bình Dương bán cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) được gần 10 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an TP Biên Hòa tạm giữ đối tượng Đỗ Văn Tiến để tiếp tục xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Mai Phương
.
.
.