Kẻ sát nhân đồng tính sa lưới

Thứ Hai, 24/01/2005, 06:54

Chỉ vì ghen tuông vì bị “người tình” Lê Hoàng Luân phụ, Lê Việt Phương đã sắp đặt một cuộc hẹn với Luân, sau đó sát hại người tỉnh rồi bỏ xác ở ba nơi khác nhau. Sau 9 ngày điều tra truy xét, Công an Tp.HCM đã bắt kẻ thủ ác phải cúi đầu nhận tội.

10 ngày qua, người dân Tp. Hồ Chí Minh xôn xao về vụ giết người hủy xác dã man ở huyện Hóc Môn. Thi thể nạn nhân được anh Trần Đ.Đ. (một người dân ở ấp Thống Nhất 1, xã Tân Thới  Nhì, huyện Hóc Môn) phát hiện vào chiều ngày 12/1 ở một lùm cây ven đường Xuyên Á (QL 22). 30h sau, lai lịch của người chết được xác định. Đó là Lê Hoàng Luân, SN 1972, hộ khẩu thường trú ở quận 3, đã chuyển về tạm trú ở số 86 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình.

Qua khai báo của người nhà nạn nhân, bước đầu cho thấy tài sản bị mất của Luân gồm 1 xe @, một chiếc điện thoại di động Nokia 7610, đồng hồ đeo tay, ví tiền, giấy tờ tùy thân… Nhưng thủ phạm giết Luân là ai? Câu trả lời vẫn đang là bài toán khó đặt ra cho các trinh sát Đội trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tp. HCM.

Chiều 21/1, trinh sát Đội trọng án đã tìm được tung tích chiếc điện thoại nói trên. Các trinh sát tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Lê Việt Phương đưa về cơ quan Công an  làm việc. Sau 6 giờ đồng hồ đấu tranh, Phương đã cúi đầu nhận tội, khai báo toàn bộ diễn biến vụ giết người dã man mà hắn đã thực hiện.

Giết “bạn tình” vì ghen

Sinh năm 1979, Lê Việt Phương, quê ở Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, là quý tử trong một gia đình khá giả nên rất được cưng chiều. Có ngoại hình cao to, khá điển trai, giỏi ngoại ngữ nên được nhận vào làm hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch nước ngoài sau khi tốt nghiệp Đại học Kinh tế năm 2002. Cũng từ môi trường này, anh ta quen biết nhiều Việt kiều, người nước ngoài và căn bệnh đồng tính được đánh thức từ những cuộc quan hệ sa đọa với một số khách du lịch.

Hai năm sau, Phương chuyển sang làm tiếp tân cho Công ty Thương mại IBC có trụ sở ở Plaza Diamond và quen biết Lê Hoàng Luân vào cuối năm 2004. Trong mối tình này Phương tỏ ra là người "vợ" rất đỗi thương yêu "chồng" (Luân), nhưng anh chồng thì còn nặng số đào hoa vẫn còn thích gió trăng với nhiều bạn tình du lịch ngắn ngày.

Vào đầu tháng 12, Luân quen với hai Việt kiều về du lịch ở Việt Nam, Luân đã cùng họ đến thuê khách sạn trên đường Lý Tự Trọng, quận 1 và ở đó thường xuyên không thèm về “tổ uyên ương” của Phương cho đến khi hai người này trở về nước vào ngày 7/1. Tình yêu trong lòng Phương đã bị cơn ghen nung nấu trở thành thù hận và Phương quyết định giết chết Luân để trả mối hận tình.

Đêm 10/1, Phương gọi điện thoại cho Luân đến đón mình ở công ty rồi đi uống cà phê. Sau đó, Phương rủ Luân về nhà. Sau nhiều hôm xa vắng hai người đã có một cuộc vui cuồng nhiệt và khi Luân mệt nhoài lăn ra ngủ thì Phương đã dùng dao sát hại Luân.

Ngày 11/1, Phương vẫn đến công ty làm việc bình thường nhưng vào buổi chiều, anh ta về sớm để đi mua một số dụng cụ chuẩn bị cho hành động tiếp theo rồi trở về căn nhà 95 đường số 2, nơi xác chết người yêu vẫn còn trong phòng ngủ. Sáng hôm sau, bằng chiếc @ của Luân, Phương đã mang những phần thi thể của Luân đem bỏ ở 3 nơi khác nhau, chiếc điện thoại 7610 đem đi cầm lấy 4 triệu đồng, còn chiếc xe @ Phương mang gửi vào bãi xe ở khách sạn với ý định bỏ luôn.

Sau 9 ngày đêm truy xét, vụ án bí ẩn đã có câu trả lời và thủ phạm đã được lôi ra ánh sáng

Nguyễn Đặng
.
.
.