Kẻ sát hại “cô đồng” sa lưới
>> Một phụ nữ hành nghề bói toán bị sát hại
Sáng 23/5, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực nghiệm điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 4/4 tại xã Tam Xuân, huyện Núi Thành. Sau 48 ngày ròng rã điều tra truy xét, các trinh sát đã xác định được hung thủ, đưa vụ án ra trước ánh sáng pháp luật…
Vụ việc được phát hiện lúc 18h ngày 4/4, khi cháu Hồ Trọng Đạt (15 tuổi) đi đá bóng về phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi, mẹ của em Đạt) nằm chết trong nhà, trên người có nhiều vết máu. Việc xác định động cơ và đối tượng gây án gặp nhiều khó khăn do không ai chứng kiến vụ việc, hiện trường bị xáo trộn, không phát hiện dấu vân tay của hung thủ. Trong khi, nạn nhân hành nghề đồng bóng, bói toán và bán thuốc
![]() |
| Hung thủ Trương Thị Kiều Phương (giữa) được áp giải đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. |
Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Nam thành lập và trực tiếp chỉ đạo tổ chuyên án gồm 7 cán bộ, chiến sĩ gồm những điều tra viên và trinh sát dày dạn kinh nghiệm khẩn trương điều tra phá án. Qua đó đã xác định gần hết những người đến nhà chị Thanh trong khoảng thời gian trên và thấy nổi lên đối tượng nghi vấn là một phụ nữ trên 30 tuổi, luôn bịt khẩu trang, đi xe máy hiệu Taurus màu đỏ đen, số điện thoại 01639614XXX. Theo nguồn tin nhân chứng là đã thấy phụ nữ này mua một con dao cán gỗ của một người bán dạo, trùng khớp với tang vật gây án...
Đến 9h30 ngày 22/5, trinh sát đã tìm ra người phụ nữ nghi vấn tên là Trương Thị Kiều Phương (35 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ), chủ một tiệm cắt tóc nam mới mở tại nhà riêng… Qua đấu tranh, đến 17h30 cùng ngày, Phương đã thừa nhận đã ra tay sát hại chị Thanh.
Theo lời khai của Phương, cách đây 1 năm có nghe tiếng chị Thanh là “xác” của “Thánh cô”, Phương đến nhờ giải hạn, mua thuốc uống và dần dà trở nên thân thiết. Chị Thanh thường “lên đồng” cho số các con bạc để đánh đề, trong đó có Phương. Đồng thời với việc cho số, Thanh còn yêu cầu những con bạc “ứng tiền” để mua luôn giúp Thanh, nếu trúng thì Thanh nhận, thua thì nợ tiền không chịu trả. Sau một thời gian mua số đề theo lời Thanh, Phương đã thua liên tục và mắc nợ nhiều người với số tiền hơn 36 triệu đồng; Thanh cũng nợ Phương gần 5 triệu đồng nhưng không chịu trả.
Bực tức vì chiêu “chây ì” của “Thánh cô”, khoảng 16h30 ngày 4/4, Phương mang dao đến nhà Thanh, nhân lúc Thanh nhờ massage mặt, đã dùng dao gây án. Sau khi ra tay tàn độc, Phương còn lấy của Thanh 2 nhẫn vàng và một sợi dây chuyền…

