Kẻ lừa bán thiên thạch là siêu lừa có công ty vốn điều lệ 7.000 tỷ đồng
>> Lừa bán thiên thạch, chiếm đoạt 42 tỷ đồng
Theo đơn tố cáo của các nạn nhân thì vụ lừa đảo xảy ra lâu nhất là vào năm 2002, Quân và đồng bọn lừa của hai anh em ruột N.T.L. và N.T.S. số tiền 200 triệu đồng, tương đương 50 cây vàng thời điểm đó.
Vụ thứ 2 là vào đầu tháng 5/2009, đồng bọn của Quân gạ bán cho ông N.V.S. (ngụ quận 2) cục "thiên thạch" nặng 6kg với giá gần 380.000 USD. Giao kèo xong xuôi, Quân dẫn ông S. lên tỉnh Lâm Đồng vào căn chòi của một gia đình người dân tộc thiểu số nằm sâu trong rừng để thử thiên thạch. Sau khi thử thành công, ông S. mang cục "thiên thạch" ra về đến gần đường nhựa thì bị một toán người tổ chức cướp lại "thiên thạch". Ít ngày sau, Quân điện cho ông S. nói rằng do gia đình người sở hữu "thiên thạch" không thống nhất giá bán nên mới tổ chức cướp lại. Nếu ông S. muốn tiếp tục mua thì đưa thêm 2,6 tỷ đồng nữa thì họ sẽ mang xuống TP HCM giao tận tay. Nghĩ đến món lãi khổng lồ (vì Quân bảo sẽ giới thiệu một công ty mua với giá 80 triệu USD/kg), ông S. rủ em mình là ông N.V.C hùn 2,6 tỷ đồng đưa cho Quân và đã mất trắng.
Vụ thứ 3 cách vụ thứ 2 chừng 10 ngày, bà T.H.H. (ngụ quận Tân Phú) bị lừa mua cục "thiên thạch" 3,6kg với giá 7 tỷ đồng. Bà đưa trước 5 tỷ đồng nhưng rồi chẳng thấy cục "thiên thạch" đâu…
![]() |
|
Trích một phần giấy đăng ký kinh doanh thành lập công ty do Quân làm giám đốc. |
Vụ thứ 4 xảy ra vào tháng 7/2009, vợ chồng ông H.M.N (ngụ quận 3) được Quân và đồng bọn dẫn xuống Châu Đốc (An Giang) để gặp một số người Campuchia nhằm giao dịch mua cục “thiên thạch” trị giá 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi vợ chồng ông N giao tiền thì các đối tượng này ôm tiền bỏ chạy…
Theo một cán bộ của Đội 4 thì ngoài 5 vụ lừa bán “thiên thạch” kể trên, có thể còn có nhiều nạn nhân của Quân nữa nhưng không trình báo cơ quan Công an do ngại bị lộ danh tính sẽ bị người khác chê cười dại dột, hám tiền nên bị lừa quá dễ dàng. Bởi, màn kịch của những kẻ lừa lọc bao giờ cũng đánh thẳng vào lòng tham của nạn nhân.
Quân - đối tượng nghi vấn cầm đầu nhóm lừa đảo bán “thiên thạch” năm nay 45 tuổi, quê quán tại quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Quân có dáng người nhỏ thó, răng sún nhưng nói chuyện thì rất "dẻo" và "nổ" không ai bằng. Đặc biệt là Quân có rất nhiều vợ và số tiền mà y chiếm đoạt được hầu hết dùng để cung phụng cho các "bà xã" của mình.
Trong số này Quân "yêu" nhất là "bà xã" đáng tuổi con mình. Quân cất cho người này một căn biệt thự to đùng, còn tiền tiêu vặt thì xài phủ phê. Mặt khác, do trước đây Quân từng cưới vợ là con của một cán bộ lãnh đạo nên ít nhiều y có biết "ông nọ bà kia" nên được các nạn nhân rất tin tưởng.
Tuy nhiên, theo các nạn nhân thì sở dĩ họ ít nghi ngờ Quân là bởi trong giấy phép chứng nhận đăng ký thành lập công ty do Quân làm giám đốc được Sở Kế hoạch - Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp vào năm 2009 thì vốn điều lệ lên đến 7.000 tỷ đồng! Trong đó ngành nghề kinh doanh có cả bán… thiên thạch! Trong người Quân lúc nào cũng lận theo "bửu bối" này và luôn trưng ra đầu tiên khi tiếp cận với nạn nhân. Do vậy mà khả năng Quân tiếp tục sử dụng nó để lừa đảo người khác.
Thông qua Báo CAND, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo đến người dân cần nêu cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo tương tự để tránh tiền mất tật mang. "Hiện tại, chúng tôi đang củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ phạm tội của Quân và đồng bọn để xử lý theo quy định của pháp luật" - một cán bộ Phòng PC45, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết

