Kẻ khai sinh... "khu công nghiệp mại dâm" ở xứ Voi

Thứ Bảy, 07/03/2009, 16:11
Công việc kinh doanh cơm phở có khoản "ấy" nên chẳng bao lâu Oanh “Thanh Hóa” đã nổi tiếng khắp vùng. Nhiều người học theo Oanh nên xứ Voi chỉ dài chưa đầy 3km mà đến nay đã có tới 196 quán, khách qua lại ví như "Khu công nghiệp sôi động".

Ngày 3/3, Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với chính quyền, Ban Công an xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) tiếp tục giải cứu thành công 3 cô gái người ngoại tỉnh ra khỏi quán cơm trá hình mại dâm của chủ quán Nguyễn Thị Oanh, ở xóm 4 xã Kỳ Phong. Oanh là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự và chính "má mì" này tiên phong khai sinh "khu công nghiệp mại dâm" ở xứ Voi…

1001 chuyện về Oanh “Thanh Hóa"

Nói đến Oanh “Thanh Hóa” không những dân xứ Voi và các xã lân cận, như: Cẩm Minh (Cẩm Xuyên), Kỳ Bắc, Kỳ Tiến mà cả huyện Kỳ Anh, các huyện phía Nam tỉnh Hà Tĩnh; nhất là cánh lái xe tải Bắc - Nam đến đây đều biết và phải dè chừng.

Người dân Kỳ Phong kể lại rằng: Vùng đất xứ Voi trước năm 2000 vốn là vùng đồi núi yên tĩnh. Rồi cuối năm 1998, Nguyễn Thị Oanh quê ở tỉnh Thanh Hóa (không rõ huyện nào) đến đây mở quán cơm bình dân… lập nghiệp. Quán thuê của gia đình Liệu - Tâm, tuy nhỏ nhưng có bãi đậu xe rộng rãi.

Cái quán đơn sơ mà ngày nào cũng chật kín người ra kẻ vào, nhân viên toàn là gái trẻ phục vụ không xuể. Bà chủ Oanh suốt ngày đon đả mời chào. Gái một con lại có thân hình khá cân đối, gương mặt trái xoan trắng hồng, nhất là đôi mắt thì luôn lúng la lúng liếng, miệng nói "ngọt hơn mía lùi" của Oanh khiến cánh lái xe và đàn ông trong vùng ngất ngây, cứ như bị thôi miên.

Thấy Oanh “Thanh Hóa” ăn nên làm ra, khách nhiều vô kể, gia đình Liệu - Tâm chấm dứt hợp đồng, lấy quán để kinh doanh. Việc mất quán trong thời điểm làm ăn đang lên khiến Oanh nổi giận và cuộc chiến đã nổ ra. Hậu quả anh Liệu bị chảy máu ở đầu còn người giúp việc bị "đệ tử" của Oanh chém mấy nhát, Oanh chỉ "thiệt hại" vài két bia.

Sau đó, Oanh đã mua đất đối diện với quán Liệu - Tâm để mở quán "cạnh tranh". Với biệt tài chèo kéo khách, lại có thêm khoản "tươi mát" nên quán của Oanh luôn thu hút hầu hết khách hàng khiến gia đình Liệu - Tâm không có cơ hội kinh doanh đành ngậm ngùi… bỏ nghề.

Công việc kinh doanh cơm phở có khoản "ấy" nên chẳng bao lâu Oanh “Thanh Hóa” đã nổi tiếng khắp vùng. Để bảo đảm an toàn, Oanh "nuôi" những "đệ tử" thân cận, sẵn sàng "xả thân vì cô chủ". Nhận thấy "nghề này" vừa nhẹ nhàng vừa có thu nhập, người dân xứ Voi ào ạt làm theo, nhà nhà, người người thi nhau… mở quán. Kể từ đó, xứ Voi chỉ dài chưa đầy 3km mà đến nay đã có tới 196 quán, vùng đồi bình lặng ngày nào bỗng chốc trở thành náo nhiệt, khách qua lại ví như "Khu công nghiệp sôi động".

Cái kim để trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, việc kinh doanh "từ A đến Z" của Oanh và nhiều quán khác ở đây đã bị lực lượng Công an Kỳ Anh đưa vào tầm ngắm. Thế rồi, Oanh đã bị bắt quả tang, khiến ông "chồng hờ" phải đi "bóc lịch" trong trại giam, nhưng Oanh vẫn yên vị tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, đến lần thứ 3 thì thị phải đi cải tạo.

Ra trại, Oanh lại tiếp tục con đường cũ. Năm 2008, với chiêu bài tuyển nhân viên phục vụ trả lương cao, Oanh đã lừa 3 cháu nhỏ quê ở Tân Kỳ (Nghệ An) vào bán hàng, lực lượng Công an đã kịp thời giải cứu.

Lần này 3 cô gái là Nguyễn Thị L.A. (24 tuổi) quê xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương; Phạm Thị H. (24 tuổi), quê ở xã Nghi Văn, Nghi Lộc (Nghệ An) và Quách Thị T. (18 tuổi) quê xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) bị một phụ nữ tên Hoa (chưa rõ danh tính) dụ dỗ vào quán cơm Thanh Hóa với mức lương 1 triệu đồng/tháng, cả 3 cô đã bỏ việc vào đây và đều bị chủ quán ép… bán dâm.

Lực lượng Công an phối hợp chính quyền địa phương giải cứu 3 cô gái tại quán cơm Thanh Hoá.

Thượng tá Hoàng Văn Hoan - Phó trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết: Ngày 3-3, nhận được đơn cầu cứu của bà Nguyễn Thị D quê xã Thanh Lương (Thanh Chương) có con gái là L.A đang bị ép bán dâm tại quán cơm Thanh Hóa ở xóm 4 xã Kỳ Phong, Công an Kỳ Anh lập tức giải cứu, đưa 3 cô gái này về với gia đình.

Pháo nổ… dây chuyền

Bắt chước trò mưu ma chước quỷ của Oanh, nhiều hộ kinh doanh cơm phở trá hình mọc lên và cùng thủ đoạn dụ dỗ, lừa phỉnh nhiều cô gái ở các vùng nông thôn, miền núi, đồng bào dân tộc "khát" việc làm.

Chỉ tính riêng trong năm 2008 và đầu năm 2009, Công an Kỳ Anh đã giải cứu được 13 cô gái có tuổi đời từ 15 - 18 bị lừa vào "khu công nghiệp" này.

Hành vi của Nguyễn Thị Oanh và các chủ quán khác ở đây cần phải được nghiêm trị một cách thích đáng. Tuy nhiên, nhiều người dân ở xứ Voi phản ánh do thiếu việc làm nên vùng này chỉ biết mở quán cơm phở, ngoài ra không biết làm gì, nên liều "nhắm mắt đưa chân".

Phải chăng đã đến lúc cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp cần có giải pháp tạo công ăn việc làm phù hợp cho người dân vùng này như phát triển chăn nuôi hay làm nghề thủ công gì đó, tạo cho họ có công việc làm ăn và thu nhập chính đáng, may ra mới có thể dẹp bỏ, giải tán được "khu công nghiệp" nhức nhối này

Nhóm PV
.
.
.