Kẻ gian trộm đồ thờ cúng rồi... mang trả lại

Chủ Nhật, 05/05/2013, 19:30
Sau hơn 3 tháng, đình làng Mai Xá Chánh (xã Gio Mai, huyện Gio Linh, Quảng Trị) bị mất trộm bộ đồ thờ cúng gồm: Chiêng đồng, bộ tam sự bằng đồng, các lọ cắm hoa bằng gỗ trắc quý hiếm, có tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng, bỗng nhiên rạng sáng 4/5, người dân địa phương lại phát hiện số đồ thờ cúng này ở vệ đường gần đình làng.

Theo nhận định, có thể kẻ gian đã bị phát giác do trong quá trình mang đồ thờ cúng trên đi tiêu thụ, trên các đồ thờ cúng này đều có ghi tên tuổi của những người tặng đồ thờ cúng nhưng do người làng không chấp thuận nên bỏ đi bằng cách mài nhẵn...

Được biết, đình làng Mai Xá Chánh được xây dựng bên con đường xuyên Á về biển Cửa Việt, nằm đối diện với sông Hiếu, đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm 2005. Trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, một người lính Mỹ đã lấy một con rùa bằng gỗ của đình làng mang về nước, nhưng sau đó cũng đã mang trả lại vào năm 1985. Con rùa này hiện đang được thờ cúng ở đình làng

Thanh Bình
.
.
.